1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấp ngã

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Trong đời cái gì chả thế , làm 1 lần sẽ có lần 2 , làm lần 2 thì sẽ có n+1 lần ==> ngã cũng n+1 lần , ai chẳng phải ngã , có điều lám sao cho lần sau ngã đỡ đau hơn lần trc thôi
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chẳng biết nữa!nhưng hình như có người ngã càng ngày càng đau!ngớ ngẩn thật
  3. toc_ep05

    toc_ep05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu chuyện gì đến rồi nó sẽ đến.Ai mà chả có lần vấp ngã nhưng chính bạn của mình làm mình ngã đau như vậy chắc tôi nghĩ mình sẽ chẳng đứng vững nổi mất.Với 1 người luôn sống vì tình cảm như tôi liệu có thể chịu đựng đc hay ko đây.Mọi chuyện bây giờ khiến tôi chả còn tin vào điều gì nữa bạn bè xung quanh chả có ai thực sự tin tg minh mặc dù sống cùng nhau 1năm rưỡi đến giờ tôi mới nhận ra đc họ là người thế nào hic hic.
  4. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ôi dào ngã rồi thì fải đứng lên mà đi tiếp,ngã nhiều thấy đau wá thì đứng dậy kiếm đường khác mà đi
    nước mình bi h làm nhiều đường mới sạch đẹp lắm ... mái thoải mà chọn đường
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Vấp ngã,một lần ngã trong hàng triệu lần ngã,độc ác,ích kỷ và quá bồng bột.Đừng có nói là trưởng thành,đừng có biện minh là làm thế để lớn lên,để đứng vững..sẽ chẳng là cái gì cả...sẽ chẳng làm được gì cả...
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    có lẽ trong cuộc đời cần có 1 người ở bên mình để đỡ mình dậy1dìu minh đi!ko bao giờ nên đơn độc
  7. dragonpower

    dragonpower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    oạc vậy mà tui toàn phải đơn độc
  8. khunglongtihon

    khunglongtihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    to thay chu de nay hay hay muon tham gia go y kien neu khong hay thi dung cam tong nem to
    theo to thi con nguoi truoc khi biet di thi da nga rat nhieu roi`, den lon roi thi khong nga nua nhung trong cuoc song thi cach nga cua tung nguoi lai khac nhau cai quan trong chi khac nhau la nguoi nay nga co dau hay khong va khi dung day nguoi do se ra xao nen chu neu nga roi` ma khong dung day duoc thi acccccccccccccccccc
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ko biết bao nhiêu lần vấp roài ... hờ hờ ... bây h thoải mái đê ...
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    " Sấm đã bớt bất ngờ
    Trên hàng cây đứng tuổi"
    Quả là càng già lại càng chai lì!Đôi khi đềiu đó thật ko tốt tí nào!Chai lì trong cuộc sống!còn tình yêu?

Chia sẻ trang này