1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vật chất ... chiếm bao nhiêu % tình yêu ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 22/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những câu hỏi vớ vẩn nhất mà tôi được đọc. Tình yêu có đơn vị đo không các bác. Bác nào đấy lại còn đưa ra được con số 50% chắc cho vui hả. Tình cảm mà bác đem ra so sánh cân đong đo đếm được thì bác cũng không cần phải bận tâm nhiều đến việc người ta yêu mình thế nào.
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Vớ vẩn thật nhưng mà cũng thực tế với những người khác đấy . Ví dụ có những em bo đều đều thì em ý yêu say đắm , ngừng tiếp tế một cái là anh yêu em cũng yêu anh lắm nhưng chúng ta phải thực tế mà nhìn vào sự thật . Chạy theo các cô thơi nay mệt lắm .
    Thương em
    Một thương đôi má của nàng
    Xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương
    Hai thương giọng ngọt như đường
    Nàng xin một tiếng, vua nhường mất ngôi
    Ba thương ... thì đỏ ... cái môi
    Anh không chạm được sợ trôi son nàng
    Bốn thương mười ngón thiêng đàng
    Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh
    Năm thương đôi mắt long lanh
    Liếc tình, cọp cũng biến thành nai tơ
    Sáu thương cái nết ngây thơ
    Quen nàng một tháng anh khờ mười năm
    Bảy thương cái mặt chằm dằm
    Đòi mua một cái áo đầm mới vui
    Tám thương mái tóc buông xuôi
    Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm
    Chín thương nàng biết nấu ăn
    Ba năm một món, anh ròm như ma
    Mười thương tính chẳng xa hoa !!!
    Vòng vàng hổng thích, hột xoàn thì mê !!!
    Đời tôi sao quá ê chề ...
    Thương xong mười cái, chắc về chết luôn
    Thủa còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sáh nhỏ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn nàng còn khổ hơn trâu

  3. voi_con_lon_ton

    voi_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề "thường quá"...
  5. phuthuy20

    phuthuy20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không thể nói tiền bạc vật chất chiếm bao nhiêu phần trăm trong tình cảm của con người nhưng nó thật sự quan trọng trong việc gắn kết giữa 2 con người . Tôi thấy hơi giật mình khi đề cập đến vấn đề này ai cũng nghĩ ngay đến những cô gái lợi dụng vật chất của người yêu ! Thì cũng dễ hiểu thôi nhưng các bạn có công nhận con trai cũng có người lợi dụng bạn gái mình về mặt vật chất đấy thôi . Tôi không muốn lên án ai cả . Thật khó khi trong tình yêu có sự chênh lệch về v/c. Nếu người con gái thua kém hơn thì sẽ bị cho là lợi dụng ,còn nếu người con trai thua kém hơn thì ... "tự ái đàn ông" sẽ lớn lắm đấy !
  6. minhho

    minhho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "Không thể gắn bảng giá lên tình yêu, nhưng có thể gắn bảng giá lên những thứ xung quanh nó" (st)
  7. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hê,một câu hỏi hay đó chứ?Thời đại ngày nay làm gì còn "Một túp lều tranh 2 trái tim vàng" nữa chứ?Tình yêu thì bao giờ chả đi kèm vật chất, chẳng lẽ chỉ yêu nhau mà sống được sao?Bây giờ người ta phải lo nhiều thứ lắm, phải bon chen nhiều lắm,mà đồng tiền bao giờ chả đi trước.Liệu không có tiền có làm được gì không nhỉ?Tình yêu cũng vậy thôi,không thể thiếu nó được đâu(Hy vọng là mình nhầm......................)

  8. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì không là 50% mà phải la 72,25 %
    vi sao ?
    Vi tôi nghĩ là đa phần các quen biết để dẫn đến tình yêu là thông qua một sự quen biết một cách sơ đẳng nào đó đúng không?
    Chính vì vậy thì money cũng là một vấn đề khá quan trọng để thu hút sự chú ý của người đó. (Ở đây không phải là vung tiền như rác mà là chi tiêu 1 cách có tính toán thôi)
    Mặt khác một người con gái(hay con trai ) khi mà minh quen biết thì không hẳn mình là người đầu tiên, nên mình dù sao cũng phải tạo một ấn tượng nào đó khi tiếp cận mục tiêu => tức là cũng phải dẫn đi uống cafe hay gì gì đó để chứng tỏ rằng mình đang chú ý đến mục tiêu chứ ?
    Càc loại tình yêu sét đánh thi ìt khi cần một số vốn để tấn công nhưng mà số đó cũng không nhiều.
    Tôi không theo ý kiến có tiền là có tình nhưng mà phần náo tiền quyết định một phần công cuộc chinh phục người mình yêu
    Có ai đồng ý với tôi không ?

  9. toighetcontrai

    toighetcontrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Ai dám nói rằng tiền ko quan trọng thì..đến đây gặp em!
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vật chất chiếm một phần không nhỏ trong TY.
    Nhưng vật chất không đơn thuần là tiền bạc, mà là những thứ giúp ta hiện thực hoá được các nhu cầu xuất phát từ tình cảm, và là những chốt dựa thực sự để giữ TY.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này