1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vật chất có quyết định tình yêu.............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaipha, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Anh em mình còn trẻ, tạm chia phụ nữ ra làm 2 loại:
    1. Hàng họ, gái đú, nói chung là cái loại thấy tiền là rên ư ử vv ....: Bọn này nếu anh em ta ít xèng, đến nhà nó chơi thì đến chó nhà nó cũng không thèm vẫy đuôi chào mình. Nói gì đến nó.
    2. Những người phụ nữ đoan trang, hiền dịu, thông minh và đặc biệt không bao giờ đánh giá người khác qua ... độ dày mỏng của ví: với những chị em này chỉ cần chúng ta sống đàng hoàng, chững chạc, tự tin, có trách nhiệm, có hiểu biết và có chí tiến thủ là OK, họ không câu nệ, họ thường nhìn xa ------> khổ một nỗi, những người phụ như thế này đã và đang hiện diện trong sách đỏ, mục "loài sắp tuyệt chủng"
    Vậy, vật chất quyết định tình yêu, đó là điều chắc chắn.
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    An ủi "sự ngốc nghếch" của nàng. Nếu chấp nhận được việc yêu một cô vợ ko còn "..." thì củng cố tình cảm để thành người yêu của cô ấy.
    Bố mẹ giầu thì làm thằng con "hư" cũng sướng các bác nhỉ
  3. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ vàng vàng đấy hình như là thông tin thất thiệt hay sao ý bác ạ, vì e thấy hình của cả MTH và chồng trên báo rùi, k fải bác TGB đâu ạ... Bác lại bị mấy tờ lá cải nó lừa roài
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sự giàu có mang đến cho con người sự tự tin, cho con người vựot qua nhiều khó khăn và tạo cho con người nhiều cơ hội thành công. Sự giàu có thuộc về người thông minh sẽ sinh ra giàu có (cả về vật chất lẫn tinh thần), nhưng rơi vào tay kẻ đần độn sẽ nhanh chóng là bùn rác mà thôi. Sự nghèo khó luôn làm người ta mặc cảm về sự yếu hèn. Với người có ý chí và thông minh họ sẽ phấn đấu thoát ra cảnh nghèo hèn và ý chí làm giàu thôi thúc họ đạt đến thành công vinh quang hơn. Nhưng nghèo hèn cộng với dốt nát thì coi như không còn lời nào để nói thêm nữa. Vây yêu sự giàu có cũng gấn đồng nghĩa với yêu sự thông minh, chỉ có một điều sự giàu có đó phải là thứ có được do chính bàn tay và khối óc của người đó làm ra chứ không phải là của cha mẹ dành cho. Nhưng tiền của không phải là tất cả, nó không mua được sự sống vĩnh hằng, không mua được tình yêu của những người xếp hạng thánh nhân. Bởi đối với họ "tiền" chỉ là "Tiền" + "Bạc" và "Tiền" + "Tệ". Có nghĩa là: Tiền=Tệ Bạc.
  5. heavenly_messenger

    heavenly_messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, nói chung cả 2 trường hợp này cô gái đều nên turn down thôi, thằng kia nhà giàu quá, chỉ quen tiêu tiền mà không quen kiếm tiền, kiểu gì cũng hỏng. Trừ khi cô này phải cực giỏi trong đoạn trị chồng, hoặc cũng phải kiếm ra nhiều tiền thì mới cân bằng được. Còn anh chàng xe đạp nghèo kiết xác kia dù có mỗi tình cảm chân thành đấy, nhưng mà cũng không nói nổi 1 lời thì cũng chả đáng mặt nam nhi. Hơn nữa, anh chàng nghèo này có thể có 2 khả năng trong tương lai:
    - vẫn cứ nghèo và thiếu quyết đoán (khả năng này là nhiều): không nên lấy.
    - trở nên giàu có và thành đat. Ở đây lại nảy sinh một vấn đề, khi những con người nghèo trở nên giàu thì chẳng mấy khi tử tế được, đơn giản bởi trước kia anh ta thiếu thốn quá, giờ đây muốn bù đắp, muốn học làm sang, nhưng sang làm sao được khi có những thói quen, những quan điểm đã ăn vào máu rồi. Nhẹ ra thì cô vợ fải chịu đựng một anh lắm tiền nhưng không biết tiêu, không biết đến những chốn ăn chơi cần phải đến, nặng ra thì "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", cho luôn bà vợ già vào xó để kiếm 1 em nhí nhảnh như con chó cảnh đi đâu dắt đi cho oai. Uầy mà bác cafe_nau ơi, chuyện của bác độc đấy, em chưa biết MTH lại cũng chỉ ..... như thế. Nhưng mà có gì lạ đâu, ở trường em này, năm ngoái đăng quang hoa hôi dọc đường, ý lộn, hoa khôi học đường, năm sau lấy luôn chú K.H.V hơn cũng tầm 2 chục cái lá vàng rơi.
    [/quote]
    Hí hí... Đọc bài của bác này em thấy mình càng phải giàu hơn nữa... Như bây h vẫn chưa đủ... Chào anh em mình đi học để còn giàu nữa chứ...
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Có một thực tế mà anh em ko nên chối bỏ, đó là: gái đú thường đẹp hơn, ngon hơn, thế mới chết chứ lị!
  7. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    =====>ủng hộ toàn tập. Tuy cũng là con gái nhưng cũng phải công nhận là con gái bây giờ sống thực dụng lắm. Xa rồi cái thời sống lãng mạn trong TY
  8. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    =====>làm gì mà bi đát vậy , chịu khó tìm là sẽ thấy mà
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Anh không định post bài đâu. Nhưng chưa bao giờ thấy có chú nào cầu khẩn post bài mà lại nhận được nhiều reply ngoài lề, ít tập trung thế này, nên đành login nói vài câu
    - Quan điểm, tính cách của mỗi người là khác nhau. Và cái nhìn về tình yêu lại càng khác. Thế nên nghe lời khuyên chưa chắc giúp được nhiều nếu bản tính của mình không phù hợp hay không cho phép.
    - Nhưng qua lời kể, thì thấy cô gái đó cũng yêu chú, chỉ vì hoàn cảnh và tầm nhìn có hạn nên 2 người đã không đến được với nhau. Giờ nếu cô gái đó muốn quay lại với chú. Nếu là chú anh luôn sẵn sàng. Chuyện người ta đã có quan hệ với anh không quan trọng. Và một phần anh ở nước ngoài lâu rồi hơn nữa là người rộng lượng. Còn nếu chú không phải là người rộng lượng thì thôi đi, không sau này cuộc sống gia đình nhiều lúc khó khăn, đột nhiên cái đầu chú lại nghĩ đến chuyện này. Lúc đó tan nát tất cả, khổ 2 bên.
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đọc được bài có ý nghĩa. Tuy nhiên, những người yêu nhau như bạn nói hiếm lắm, nhất là ở thời buổi này.

Chia sẻ trang này