1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vật chất có quyết định tình yêu.............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaipha, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trùi nay màh còn hỏi câu hói í.Nay mấy con mụ đàn bà nhìn vào cái mẹt là thấy cái chữ tiền hiện ra rù.Hỏi chi mần lạ rứa,iem nào màh chẳng thế,có tiền thì mới lên tiên được chứ
  2. P910i_20052006

    P910i_20052006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    sự thật tiền đã quyết định tất cả nhưng ko phải trên hết các bạn hãy cố gắng đừng nản lòng nhé .
  3. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
  4. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Phát triển tiếp công thức của thầy Đông. Vấn đề quan trọng không phải là "Hàng" mà là công nghệ kết hợp giữa Tình với Hàng sao cho tạo ra Giá trị gia tăng lớn nhất. Công nghệ này rất đặc biệt, muôn mình muôn vẻ, mỗi gà có công nghệ riêng của mình, nhưng cũng có những chuẩn mực chung mà các cao thủ tetuong, quarker.... đã tổng kết ít nhiều. Công nghệ này có thể tạm gọi là "công nghệ cưa cáo".
    Để Tình phẩy lớn nhanh đạt tới mức độ Tình yêu, vấn đề quyết định là phải tìm ra được công nghệ "tối ưu" chế biến Tình và Hàng sao cho đầu tư ít nhất nhưng Giá trị gia tăng lớn nhất. Sức cạnh tranh hay đẳng cấp của gà trên tình trường được thể hiện rõ nhất chính là ở công nghệ này. Do đó, gà ít Hàng chưa hẳn đã kém cạnh tranh hơn gà nhiều Hàng trên tình trường. Các gà cứ tự tin tìm tòi, sáng tạo công nghệ đi bởi Hàng thì có thể có hạn (thuộc phạm trù nguồn lực khan hiếm đối với hầu hết các gà), nhưng sức sáng tạo công nghệ thì vô hạn.
    Tình trường vừa là thương trường vừa là chiến trường và điểm kết thúc là chiếc giường.
  5. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    mình từng nghe người bạn mình nói rằng:''"có ấm cái dạ dày thì trái tim mới đập đúng nhịp".
    các bạn nghĩ điều đó có dúng không
  6. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    [
    [mình từng nghe người bạn mình nói rằng:''''"có ấm cái dạ dày thì trái tim mới đập đúng nhịp".
    các bạn nghĩ điều đó có đúng không
  7. cobengocngech

    cobengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi và tùy từng tình huống và tuỳ từng người..............
  8. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là vật chất hoàn toàn quyết định tình yêu nhưng tớ nói thật thời này cái gì cũng có tính tương đối của nó cả,thôi thì mình nghèo mình chọn cô nào hợp với mình thôi Tớ cũng nghèo mà,tự thân vận động lo đi làm kiếm tiền đi học cũng mệt lắm,yêu đương thêm nữa càng khó bạn à.
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    em đồng ý với bác 668123, em cũng nghèo xơ xác. Em vừa mới đi làm, mà lương thì chả được là bao nhiêu. Còn rất nhiều ý định đi học thêm, chỉ cần nghĩ đến mấy chuyện tiêu như thế nào thôi đã đủ oải rồi ! Bây giờ có thêm " bạn gái " nữa cũng sẽ phải hẻo đi thêm chút xíu, vậy là khó khăn hơn rùi. Muốn vậy thì phải đợi thêm ít năm nữa cho lương cao thì mới iu đc !

Chia sẻ trang này