1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vật chất hay tinh thần?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jappa, 26/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jappa

    jappa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vật chất hay tinh thần?

    Em có người yêu đc nửa năm nay. Nhận lời yêu vì lúc đấy cũng chẳng có ai khác theo đuổi mình, vả lại e cũng thik thik. Người đấy thì yêu e rất nhìu, nhưng khổ nỗi, gia đình, trình độ,hi`nh thu''c, kinh tế, học vấn đều kém hơn e. E thì lúc cảm thấy yêu, có lúc đi bên cạnh chỉ cảm thấy như đi cùng 1 người thân . Người yêu e thì xác định vs e lắm rồi, nhưng e cứ thấy dửng dưng thế nào ý, cảm giác bỏ thì thương mà vương thì tội. cũng còn yêu đấy nhưng mà tương lai mờ mịt quá, nếu lấy thì sau này chắc chỉ đc cái là chồng yêu, chồng chiều, thôi chứ kinh tế thì chả nhìn thấy đâu. em rối trí quá.bỏ thì mình vật chất quá, ko bỏ thì thấy cứ dại dại.
    Bác nào sáng suốt cho e ý kiến với.(mod cho e nhờ nhé, mấy box kia e post bài ko đc)
  2. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    bác nên đổi topic thành tình hay tiền ?
    đọc lại truyện 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng nhá
    sao lúc đầu lại ko tìm hiểu, xác định trước đi, h được bao lâu rồi, nếu còn sớm thì bỏ vẫn kịp tán em khác
  3. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bạn yêu theo mốt, giờ muốn chuyển phỏm chứ gì... Tất nhiên là bạn có quyền lựa chọn... Xem ra mối tình của bạn cũng không thể tiếp tục nữa rồi... Anh bạn kia sẽ đau khổ lắm đó...
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    là con gái mà lấy chồng nghèo khổ lắm, bác chủ topic.. tuy vậy, nhà hắn nghèo, nhưng bác yêu chắc cũng phải biết liệu hắn có cơ lên không chứ, hay cũng làm ăn èo uột nữa thì thôi, giải tán nhanh đi..
  5. jappa

    jappa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu e cũng chỉ định yêu cho bít thui, tại cũng chưa yêu ai bao h. ai ngờ bi h ông này xác định kinh quá, còn đòi cưới. e băn khoăn quá. ông này làm ăn cũng lèng phèng quá, e thấy chả có tương lai nên mới đau đầu thế này.
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ủa thế à, thế nghỉ khẩn trương bác ơi.. có gì mà đau đầu :-??
  7. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Theo như câu hỏi của bạn thì câu trả lời sẽ là: "Vật chất". Đừng để tình cảm nó làm mình lú lẫn, cuộc sống không có chỗ cho sự mơ mộng. Mà tình yêu thực sự bạn dành cho người ấy cũng nửa vời, không biết là có không nữa, nếu lấy nhau về chỉ làm khổ nhau thôi! "...love is like the scattered showers. There is no lasting love..."
  8. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    nghỉ ............NGhỉ khẩn trương .......không phải là vật chất hay tinh thần gì cả..........Đơn giản là Không yêu lắm
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi một trường hợp thế này :
    Em họ em (lớn tuổi hơn em) yêu một đứa hoàn cảnh khá hơn tương đối nhưng trình độ, hình thức thì đều kém hơn, vậy nó có sợ điều tiếng là yêu vì tiền không :(. Thấy ai cũng nhắc đến vấn đề này :|
  10. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cũng khó nhỉ?
    Hãy suy xét kỹ hơn một lần nữa đi mà, hãy ngồi và trao đổi lại về tương lai của hai, nếu thấy có ý chí thì tiến, không thì nghỉ luôn.
    Cũng ở hoàn cảnh tương tự, cũng thẳng thắn trao đổi và thấy có vẻ thoải mái hơn khi trao đổi.

Chia sẻ trang này