1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vật chất - ý thức !

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi NoHellandHeaven, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nohell no heaven , tuyệt lắm , tớ phải tìm đọc quyển đấy mới được , nhưng nó có ở việt nam không nhỉ ?Nhưng thực ra những điều trong đó tạo cho tớ hình ảnh đẹp hơn của lý thuyết dây thôi ( dây đàn rung lên trong không gian 9 chiều nghe thơ mộng thế !! ) còn nó không mới so với LS thời gian của S.Hawking . Chắc mọi người ở đây đều đọc nhiều sách thiên văn hơn mình ,nhưng những cuốn tổng quát về tất cả các khái niệm như LS thời gian chắc là không nhiều . Đọc thì dễ nhưng nhận thức và tưởng tượng được một cách tương đối sâu sắc tất cả những gì tác giả muốn truyền đạt thật không đơn giản chút nào .
    Dù sao cũng rất cám ơn NohellandHeaven , bác có nhiều cuốn tương tự như thế không giới thiệu đi để anh em tìm đọc , hay tốt nhất là bác cho mượn đi pho to . Thanks bác !!!
    Surrender your ego - be free, be free to yourself
  2. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta đọc những cuốn sách đó chỉ có thể cảm nhận được những cái đẹp của khoa học và của thế giới này thôi chứ làm sao mà hiểu hết được. À không, tôi có thể hiểu tới 99,99% các cuốn sách đấy ... nhưng chỉ có điều là hiểu không đúng thôi .
    Còn về sách thì cuốn mà tôi giới thiệu không biết đã xuất bản chưa, những tôi copy ở bên Vnexpress sang đấy, trong mục tủ sách khoa học. Ở đó họ đã và đang đăng hình như là 4 cuốn về thiên văn là : "lược sử thời gian", "thuyết tương đối dành cho mọi người", "Ba phút đầu tiên", và "Giai điệu dây..."
    Bạn có thể copy về, chỉnh sửa định dạng lại rồi in cho đẹp.
    Ngoài ra tôi còn có một số cuốn khác như : " Trò chuyện với Trịnh Xuân Thuận", "Vũ trụ trong hạt dẻ", " Giai điệu bí ẩn". Nếu bạn thực sự muốn muợn thì hãy liên hệ.
  3. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ý Thức là một dạng Vật Chất đặc biệt .
    Nếu mình hiểu nó theo thuyết Âm Dương cuả Phương Đông thì đó là :
    1. Ý Thức ( hay Tri Thức cuả loài người ) có "sau" khi hình thành Vũ Trụ của chúng ta đang sống bây giờ.
    Sự vận động của thế giới Vô Cơ ban đầu thoạt nhìn có thể thấy toàn những sự kiện ngẫu nhiên. Sau đó, nó liên kết và rồi khi mà sự vận động đó đã đạt đến một mức độ ràng buộc tinh túy ( cụ thể là loài người - một bộ máy tạo ra Ý Thức ) ... và cũng sẽ vận động tiếp tục trên nền tảng Thế Giới Vô Cơ đó tạo thành hệ Tri Thức ... như ta đang thấy .
    2. Sự phản ánh lại Thế Giới Vô Cơ : "Ý Thức - Những quy luật vận động " .
    Nhiệm vụ cuả nó là phản ánh và hình thành một chuỗi các bậc thang ( hay cột mốc ) Lịch Sử .
    Giả sử, điều ta đang nói là đúng - nghiã là ta đang đi trên các bậc thang này - lúc đó ta sẽ thấy một điều : Bậc thang cuối cùng chính là bậc thang đầu tiên ta đã đi qua.
    Chú thích :
    - Ta hiểu từ "ta" ở trên là khái niệm tương đối - tức không thuộc phạm trù con người - như ta thường hiểu.
    - Điều này cũng suy ra từ giả thuyết : Nếu đã có các bậc thang thì bậc thang đó sẽ dẫn "ta" tới đâu ? Một là đi mãi không có điểm dừng, không mục đích . Hai là chuyến đi phải có điểm đích ...Caí nào có ý nghiã ( Ý Thức ) hơn khi nghĩ rằng đã tạo ra được các bậc thang thì chuyến đi nên có mục đính.
    Bây giờ nhìn kỹ ta thấy cái - Ý Thức vận động - Hệ Tri Thức - "TA" - lại có trước và ẩn chưá trong sự vận động không ngừng cuả Thế Giới Vô Cơ.
    Tất nhiên, mỗi nấc thang bản thân nó có thể được tạo nên một cách ngẫu nhiên và không giống nhau . Nếu ta tham khảo "phép lấy tổng trên các lịch sử" có thể có cuả một hạt cơ bản cuả Richard Felmain ( tôi không nhớ rõ tên tác giả ) thì có thể nói sự hình thành nấc thang này từ ngẫu nhiên thành hiển nhiên.
    Cuối cùng, khi ta nhìn tổng quát một lần nữa thì có thể thấy rằng hai khái niệm Vật Chất và Ý Thức không tách rời nhau mà chúng ***g vào nhau.
    "Đó là một đặc điểm khác biệt về nhận thức Triết lý Âm - Dương cuả Phương Đông so với Phương Tây" .
    Có một điều ta có thể thấy rằng, sư vận động cuả Thế Giới Vô Cơ luôn ẩn chưá một Ý Nghiã - một "Ta" - một ĐẠO . Khi sự vận động không ngừng này được kết tinh thành những bộ máy có thể sản sinh ra Ý Thức - sự phản ánh về Thế Giới Vô Cơ , lúc đó bản thể của TA - cuả ĐẠO đang dần được phản ánh đầy đủ hơn.
    Chút ý kiến cùng bạn đọc ...
    TP.HCM, 3h05 ngày 11 tháng 11 năm 2004
    Có thì muôn sự có.
    Không thì muôn sự không.
    Có không trăng đáy nước.
    Ánh một vùng trời Đông.
    Lão Tử .
  4. ILL

    ILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo em hiểu về quan niệm vũ trụ của nguời Phương Đông như thế này :
    Thái cực sinh lưỡng Nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng , tứ tượng sinh bát quái , rồi tương tác với nhau mà thành sự vật . Đấy là phương diện vật chất , còn trước Thái cực còn có một cái gọi là " ĐẠO ", Đạo sinh Thái cực ...Phải chăng " Đạo " ở đây chính là cái quy luật vận động của vũ trụ .
    Và theo em hiểu , trong cái " Ta" có cái " Đạo" , vận động theo " Đạo" ...và...nó sẽ dần phản ánh cái "đạo " ...
    trời ạ..linh tinh quá , rối tung cả lên .... Đấy cũng là một vài suy nghic ngớ ngẩn của em .
  5. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một nguyên lý được các nhà bác học ủng hộ : Nguyên lý vị nhân, nó làm cho ta cảm thấy gần gũi cái "Đạo" hơn .
    Nguyên lý phát biểu thế này : Ta thấy được Vũ Trụ như thế là bởi vì nó đã và đang vận động như thế để phản ánh lại những dấu vết trong chúng ta về chính nó. Và nó sẽ tồn tại đến khi nào chúng ta có được bức tranh toàn diện về nó... nhưng phải bằng sự tìm tòi cật lực và không ngừng với mọi khả năng gỉa thuyết có thể đưa ra về "NÓ". Nhưng tại từng thời điểm đó, chỉ có một và chỉ một ý tưởng "Đúng" và tạo thêm một nấc thang để vén lên bức mànbí mật của Vũ Trụ.
    Khái niệm "Đúng" ở đây là chỉ sự đồng tình của đa số người cùng sống trong thời điểm đó. Tuy nhiên cái đúng này có thể xem là kết quả của việc giải quyết Mâu - Thuẫn ở thời điểm đó.
    Khi bước sang một cặp mâu thuẫn mới hơn ... thì cái Đúng này mang tính tính chất " Tuần Hoàn ", nghĩa là cái này lại trở thành " SAI" so với so với cái "Đúng" ở thời điểm sau đó...
    Thế sao lại có các trường hợp ngững ý tưởng của người cổ xưa lại "Đúng" với thời đại Khoa Học của chúng ta sau khoảng thời gian và không gian thay đổi rất nhiều ?
    Lúc đó, ta phải xét thêm đến yếu tố " Dòng Tư Tưởng" tác động để nảy sinh Ý Thức đó.
    Đấy chính là 2 Dòng Tư Tưởng khác nhau cùng phát triển song hành nhau ( VD: Sự phát triển của Khoa học Đông - Tây , tương ứng với 2 dòng : Tổng Hợp - Phân Tích, của Triết Học : Duy Tâm - Duy Vật ... ).
    Nhưng đã đến lúc bức tranh toàn cảnh dần hé mở, khi mà các thầy bói sờ từ đuôi voi lên bắt đầu nghe những miêu tả của các thầy sờ từ đầu xuống và ngược lại...
    Đặc điểm này rất giống Nguyên lý Nhân Quả trong đạo Phật đấy...
    Còn nữa ... nếu có ai muốn nghe và đối thoại ...
  6. ngam13

    ngam13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    dạ ngam tôi mới xuất hiện ko biết cái gì bốt rồi , cái gì chưa ? anh em bỏ quá cho :
    theo ngam tôi thì lý thuyết BIGBang là 1 lý thuyết rất dở : Ngam tôi cũng ko đọc bất kỳ 1 cuốn sách nào về vũ trụ hết , mặc dù nó luôn ám ảnh tôi - nhưng mục đích là để ngam tôi ko bị cuốn hút vào 1 lý thuyết nào hết , tự do tưởng tượng , tự do suy nghĩ : vũ trụ được sinh ra từ 1 vụ nổ Bigbang - nhưng các nhà khoa học bị ách lại bởi cái thứ tồn tại trước bigbang - nhưng giả dụ cuôi cùng thì họ cũng tìm ra được cái thứ ấy . vậy thì còn cái gì tồn tại trước nó nữa .. và rồi cứ thế , cứ thế ..
    đơn giản là ko thể trả lời được vì trước số 0 còn có số -1 .. thời gian cũng là vô cùng , vô hạn , cả về 2 chiều âm , dương ( tôi tính là thế kể từ năm số 0 )
    và trên thế giới chỉ có người chạy trên vòng tròn là ko có điểm dừng -> theo tôi tất cả các lý thuyết cuối cùng rồi cũng dẫn đến chỗ cái vòng khép kín
    Ngam tôi có tham vọng đưa ra được 1 lý thuyết riêng cho bản thân mình - hi vọng cùng được hợp tác với anh em
    PS: gần đây tôi hơi bị đi vào su hướng duy tâm do quá thất vọng vì ko tìm được câu trả lời : ( duy tâm : kiểu hồi giáo - cuộc sống này chỉ là 1 sự thử thách - tất cả đều do thánh Alla tạo ra để thử thách con người )
  7. vqminh

    vqminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    PS: gần đây tôi hơi bị đi vào su hướng duy tâm do quá thất vọng vì ko tìm được câu trả lời : ( duy tâm : kiểu hồi giáo - cuộc sống này chỉ là 1 sự thử thách - tất cả đều do thánh Alla tạo ra để thử thách con người )
    ---------------------------------------
    Xin hỏi thánh Alla thuộc tôn giáo nào thế ?

Chia sẻ trang này