1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẮT KIỆT ÓC RA MÀ TRẢ LỜI NÀY (Ai có câu đố dzui dzui thì dzô đây nhá)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phuongtxp, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    haha thằng cha Elvin này làm quê nha, tui đâu có zô những người thích đu`a đâu mà biết.
    "hai ăn năm, năm ăn không, không lại ăn hai" cái gì mà kì zậy
    Nothing impossible
  2. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    chà chà căng nhỉ...
    lần đầu là :" Chú em mà không cười coi chừng bị xẻo thịt bây giờ . Không tin à " <-- kèm theo rút cao dao chặt thịt ra
    Lần sau là : " chú em mà không khóc coi chừng cho chú em tuyệt tôn luôn ..hihi " <---- kèm theo dụng cụ thích hợp
  3. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng cũng hay đế nhưngkhông phải đâu.........
    Đúng thì vote cho 10* lun !!!
    txphuong
  4. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0

    Ừh, Elvin đúng rùi, vote cho 5* lun
    txphuong
  5. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0

    tui thấy cokhonganh trả lời là đúng nhất, kêu bạn đó trả lời cho mà nghe
    Nothing impossible
  6. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương thay.. sau mấy ngày mà chẳng thấy ai xứng đáng để tui vote 5 sao cả . Thui tui trả lời luôn...
    Sau hai vố thua, gã chủ quán rất tức giận, nhưng cũng không kém phần... tò mò.
    Chủ quán hỏi gã lang thang: "Lần đầu tiên tại sao mày làm con ngựa cuời được ??"
    Gã lang thang : - À, lần đầu tiên, tôi ghé vào tai con ngựa, nói nó rằng " Mine is bigger than yours " (Nói đến đây có ai hiểu chưa??)
    Chủ quán hỏi tiếp : Vậy lần thứ hai, làm sao mà mày làm con ngựa của tao khóc được ??
    Gã thang thang : Có gì đâu, I showed him the proof
    Hehehe, nếu không hiểu thì cứ hỏi nhé
  7. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    tui là thằng học ngu nhất hội, sao hiểu nổi
    Nothing impossible
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    nè đố mấy bạn: xóm tui có một bà già,một tay xách gà, một tay xách bị, cứ hàng ngày đi ra đi vào
    đố bạn bà già này bao nhiêu tuổi, đúng vote 10*
    Nothing impossible
  9. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    để từ từ suy nghĩ đã ...........
    đố mấy U con kiến ở rừng rậm làm nghề gì để sống.......vote * như thế nào vậy để ai nói đsung tui vote chứ....
  10. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    có phải 33 tuổi ko vậy?

    vitbau

Chia sẻ trang này