1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vật Lý Vui ( Êu ré ka ) vào đây

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi khongcoviecgikho, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NITARID

    NITARID Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    1
    Bác này bắt nạt VLV vừa thôi nguồn của bác là nguồn dòng hay là nguồn áp . ?
    [/quote]
    Cứ để VLV nó động não !!!. Phải nhanh ý một chút chứ đầu đất thì mệt đấy !!!!!
    Một học sinh khá chỉ giải bài này trong 5 phút thôi
  2. NITARID

    NITARID Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    1

    Cứ để VLV nó động não !!!. Phải nhanh ý một chút chứ đầu đất thì mệt đấy !!!!!
    Một học sinh khá chỉ giải bài này trong 5 phút thôi
    Bài cái cân ở phòng bên giải cũng không ra gì !!! Đầu đất ???

  3. NITARID

    NITARID Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ chú VLV sẽ nghĩ gì khi biết con cái học hành chẳng ra gì mà cứ đốt thời gian vô bổ ở đây.
    Đã bị bệnh hoang tưởng rồi, lại được anh Tungsin bên Mẽo bơm thêm cho nữa thì chết con người ta còn gì ????...[r24)

  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thôi các bác ơi, các bác cứ trêu em nó, em nó đã có bệnh có tật trong người, các bác là người bình thường cứ trêu đứa không bình thường (tất nhiên ko phải giỏi hơn bình thường đâu nhé). Các bác ko thấy xấu hổ sao?
  5. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bác những 5 phút cơ à.... em thì chỉ có 10 giây..... 1 thằng là U 1 thằng là I.... He he... chưa đến 10 giây nữa cơ...
    Mà bác này... bác nói câu này em khóai nhất ấy.... đầu đất, đầu đất, đầu đất đất..... Bác học cao thế mà chỉ móc được mỗi cục đất trong đầu ra chửi nhau thôi à....!!!
    Tôi nghiệp bác quá....!!!! Mai em đúc gạch thiếu đất qua mượn tạm bác vài cục đất trong đầu bác vậy...!!!! Bác nhá....!!!
    Được eurika sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 29/03/2007
  6. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Em nói chuyện chẳng dám đụng chạm đến người lớn tuổi.... Nên bác là thằng mất dạy....!!! Mất dạy nhất mà tôi từng biết đấy...!!!
    Được eurika sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 29/03/2007
  7. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn ơi..... Tối nay có 1 người hẹn lên trả bài....!!! Thế trong e-mail của bác đã có bài trả lời nào chưa...???
    Bác Tuấn này cũng tài lanh.... Tự nhiên bác Viết mấy cái dòng hồi chiều ra làm chi để bây giờ... bọn học sinh khá mất chỉ có 5 phút ..... từ tối hôm qua đến giờ....!!!
    Thiệt rõ khổ...!!!
  8. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ cậu nên giải bài toán ấy một cách nghiêm túc và đầy đủ thay vì nói lung tung lạc đề, đọc mấy bài báo nói về cậu lúc đầu tớ có thiện cảm với cậu. Song càng về sau cách ăn nói của cậu làm mất đi nhiều thiện cảm của tớ dành cho cậu ( và chắc cậu cũng sẽ làm các anh nhà báo lỡ tâng bốc về cậu xấu hổ đấy )
    Hy vọng là ngày mai được xem bài giải của cậu để topic không bị loãng .
    Cảm ơn và đang chờ
  9. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    U...h...m...!!! Có thể nói thế này.!
    Vấn đề mà bác nói về những người làm báo đã từng viết về tôi. Và những gì tôi "đối chọi" (thay cho đối thọai). Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về 2 khía cạnh này, chứ không phải là không có.
    Cũng như tôi đã nói, tôi dùng từ "đối chọi" trong diễn đàn này là vì khi tôi mới vào đây, tôi rất nhã nhặn đặt vấn đề. Bạn qua bên cái topic của Thohry nói về cái cân xem. Đâu phải tôi là kẻ chụp giựt, tôi nói ra là có bằng chứng hết đấy chứ. Nhưng trong này có rất nhiều người không "đọc hiểu được" tiếng Việt trong những câu ẩn dụ và chơi chữ. À... lúc trước tôi làm văn dở lắm, nhưng tôi thích đọc truyện trạng Quỳnh, và mấy truyện trạng khác nên từ đó tôi bị "nhiễm" cách chơi chữ "chửi xéo" của trạng Quỳnh...!!! Bây giờ đâm thành quen rồi....!!!!
    Trong đây, những người không hiểu được cách chơi chữ của tôi, họ ăn nói bộp chộp, hồ đồ và vội kết luận khi chưa hiểu người khác nói gì.... Và thường vỗ ngực xưng danh là giỏi hơn người..... Mà câu nói ẩn dụ của người khác không biết nên từ đó tôi mới bắt đầu "to tiếng" (to chữ) ấy chứ..... Đã thế còn thêm cái thói đọc không hết nội dung mà chỉ đọc vài câu.... không hiểu hết ý thế là đi chửi người khác ngu, chó, đần, thiếu cơ bản.... Nếu bác là tôi bác bực không..??? . Con người có một sự chịu đựng giới hạn đúng không nào...??? vượt quá giới hạn nó sẽ "bùng nổ" thôi..!!! Ngay những lúc đấy tôi đã chưa muốn phản pháo "đại bác"... Tôi đã cố nhịn đến khỏan 1 tháng nay. Thu thập được các bằng chứng, chứng cứ đầy đủ nên tôi mới bắt đầu "chửi lại" thôi...!!! Chửi phải chửi cho đúng chứ bác.!!! Tôi chơi chữ, ẩn dụ... Mọi người không hiểu được những từ ngữ ẩn dụ ấ, mà cứ chửi tôi ngu.... Thế tôi nhờ bác là người mới trả lời xem ai ngu hơn...???
    Lúc tôi dùng triết để nói về ASC thì mọi người lại bắt tôi đưa vào định tính và định lượng. Tôi cũng đã làm theo yêu cầu, tôi đưa ra tính tóan thì bắt tôi phải tính tóan đúng từng con số... Không được sai số...!!!! Thế mà những người khác đưa ra vd thì cứ.... Giả sử bỏ qua cái này, giả sử bỏ qua cái kia...!!! Mấy cái bỏ qua đó không là 1 sai số à...??? Tức là mọi người có quyền bỏ qua những cái không đáng kể... còn tôi thì không à...??? Chơi kỳ vậy...!!! Đã thế, khi mọi người đang bàn về công thức trong lý thuyết của người khác... Tôi đang chất vấn nặng về vấn đề đó... thì có một số người... điển hình trong đó có dangiaothong... bẻ chỉa lại.... Triết cũng chính là Vật Lý.... Oh...!!! Thế thì, dùng công thức chứng minh không được những sai số thế là lấy triết ra biện minh à....!!!!
    Tôi mà nói sai ra đường trời đánh ngay...!!!! Thế thì bác ngồi suy nghĩ kỹ lại xem..... Tôi lỗi hay những người trong này lỗi...???
    Tôi chửi mọi người có bằng chứng là làm bác mất đi thiện cảm của bác dành cho tôi à...??? Thế những người bảo là học cao hơn tôi, ăn nói hồ đồ bậy bạ.... thì lại chửi bậy lại được bác cho là có quyền làm thế à...... sẽ được bác có thiện cảm hơn à...??? Hay bác sẽ trả lời "tôi chưa nói gì đến những người đó và tôi đang nói với chú VLV"...???
    Chửi bậy, ăn nói hổ đồ... mà bảo là... các anh khuyên bảo chú hòai mà chú chẳng chịu nghe. Các anh nuôi chú cho vui cửa vui nhà chứ biết tỏn chú chẳng khá hơn.... !!!! Thế thì theo bác.... chửi bậy là một cách "dạy" người khác có thêm "kiến thức giáo dục" mới à...???
    Thế thôi..... nói với bác vài lời như thế.... bác còn thiện cảm hay không.... cũng còn tùy vào sự tự do của bác...!!!
    Cái dòng mà tôi tô vàng tô đỏ lời của bác ấy..... Thưa với bác là tôi đã trả lời rất nghiêm túc rồi đấy. Và rất là ngắn gọn rồi đấy. Nếu bác vẫn chưa đồng ý thì có thể PM hỏi bác Fairydream xem tôi đã nói như thế nào..??? Hoặc thậm chí bác cũng không cần phải PM hỏi bác fairydream là gì.... bác chỉ cần đọc cái bài mà bác Fairydream hỏi khongcoviecgikho là đủ hiểu cái "1 thằng là U 1 thằng là I" của tôi rồi...... Đó là tôi chứng minh đơn giản rồi đấy. Còn nếu bác muốn chứng minh cụ thể hơn... Thì cảm phiền bác đợi đến thứ 2 tôi sẽ giải nghĩa bài giải của tôi.... Ok..!!!
    Chào bác nhé...!!! câu nói này của bác làm tôi đặt rất nhiều nghi vấn lắm đấy cả về con người lẫn cách đặt vấn đề của bác...: và chắc cậu cũng sẽ làm các anh nhà báo lỡ tâng bốc về cậu xấu hổ đấy.
    Không có gì gọi là xấu hổ khi 1 mình tôi đang đối chọi lại với 1 đám ăn nói bậy, chửi bừa, và không liêm sĩ.
  10. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    À.... Tôi thấy bác trích lại bài của tôi nói chuyện với bác Fairydream.... Trong đó có 1 câu thế này.: Bọn học sinh khá mất chỉ có 5 phút .... từ tối hôm qua đến giờ.
    Em xin hỏi bác nhá..... Bác có hiểu được ý nghĩa của câu đó không....???
    Được eurika sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 30/03/2007

Chia sẻ trang này