1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Váy-Ai biết thông tin thì vào đây

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi vitba, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,em thích cái đôi có màu trắng, bạc bạc toàn thân ấy, trông điệu cực kỳ mà em thì mê nhất mấy cái hoa hoè hoa sói , sang sang như thế ....
    Oppzzz post pics của shoes lên đi ạ ,chia làm nhìu pic cũng được muh Mấy shoes của chị đẹp ghê luôn, chắc mai mốt lại tốn xiền nữa rồi
  2. Virgos

    Virgos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    @ chị Ốp: Oái hơn 10 fân kia áh chị? Bái phục bái phục.Em chỉ 9 là hết cỡ, mà đi chơi mới dám vác, còn bình thường chỉ 5 với 7 thui. Đi chân đẹp thật đấy, nhưng ở mình ít ng` đi thế lắm.
    Mà em với chị cùng cảnh ngộ đấy
    Em ít mặc váy lắm, may thì ko thấy đẹp. Mua thì ko nh` lắm mà còn fải đem cho vì có khi chả mặc bao h. Tư vấn hộ em cái chị
  3. Virgos

    Virgos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    @ chị Ốp: Oái hơn 10 fân kia áh chị? Bái phục bái phục.Em chỉ 9 là hết cỡ, mà đi chơi mới dám vác, còn bình thường chỉ 5 với 7 thui. Đi chân đẹp thật đấy, nhưng ở mình ít ng` đi thế lắm.
    Mà em với chị cùng cảnh ngộ đấy
    Em ít mặc váy lắm, may thì ko thấy đẹp. Mua thì ko nh` lắm mà còn fải đem cho vì có khi chả mặc bao h. Tư vấn hộ em cái chị
  4. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Em oopzzzzzz ơi là em oopzzzzzzz , đã cao 1m68 rồi mà còn đi gộc 10 cm à , hix , hix , em cao wa'' , anh với không tới rồi
    Hẹn em kiếp sau vậy .

  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Em oopzzzzzz ơi là em oopzzzzzzz , đã cao 1m68 rồi mà còn đi gộc 10 cm à , hix , hix , em cao wa'' , anh với không tới rồi
    Hẹn em kiếp sau vậy .

  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    lại tinh mắt nữa, pick thêm đôi print demin sandal brand Roberto Cavalli nữa. đôi đó chị mê lắm, nó có cái quoai vắt qua cổ chân trông điệu điệu, lại có cái gót bọc kim loại, cứ gọi là chiếu sáng, đôi đó thấp hơn, chỉ khoảng 7fân thôi, mà đi comfy lắm.
  7. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    lại tinh mắt nữa, pick thêm đôi print demin sandal brand Roberto Cavalli nữa. đôi đó chị mê lắm, nó có cái quoai vắt qua cổ chân trông điệu điệu, lại có cái gót bọc kim loại, cứ gọi là chiếu sáng, đôi đó thấp hơn, chỉ khoảng 7fân thôi, mà đi comfy lắm.
  8. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hic.... đúng là đi giày cao, người nó cứ lênh khênh ra sao ý, nhưng mà vẫn khoái, nhất là khi nào mặc jeans boot cut hay là mặc váy điệu điệu 1 chút
    mà đi riết mình thành quen, bạn chị cũng vậy, bf cũng chẳng care.
    còn váy thì..... chị cũng toàn mua thôi, về VN cũng tí tởn đc bọn bạn dẫn đi may mấy cái mà mặc nó cứ kì kì làm sao, cảm thấy gò bó kô thoải mái lắm, mà thấy người mình nó cứ như bị thu hẹp lại ý, nói chung chị kô ưng lắm, mà quần áo chị cũng ít may lắm, toàn là mua thôi cho nó tiện. chứ may fức tạp quá, nào là đi chọn vải, rồi nghĩ kiểu, rồi lựa hàng may và hồi hộp tưởng tượng xem nó sẽ thế nào, xong đến lúc lấy đồ mà kô đúng ý mình khó chịu lắm, tốn tiền mà fí của, cứ tức tức trong người. nên giải fáp tối ưu của chị là mua đồ may sẵn, cứ ra cửa hàng, ngắm cái nào ưng ưng 1 chút là thử tất, cứ fải mặc lên mới biết có đẹp với hợp với mình kô đc em ạh. chị kô chạy theo mode với trend lắm, cứ thấy cái nào hợp với mình, mặc lên thấy đẹp, thoải mái là mua thôi. có những màu/kiểu dáng/chất liệu chị biết là mình mặc kô hợp thì hầu như kô bao h động đến cả, ví dụ như đỏ chót với tím ngắt chẳng hạn, 1 cái chị mặc lên thì quê quê, 1 cái thì sến sến. nhiều khi chị mua đồ về, cứ treo lên đó cả năm, 2 năm trời kô mặc, đến lúc tự nhiên thấy hay hay, đúng dịp thì mang ra mặc, vẫn khoái như thường.
  9. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hic.... đúng là đi giày cao, người nó cứ lênh khênh ra sao ý, nhưng mà vẫn khoái, nhất là khi nào mặc jeans boot cut hay là mặc váy điệu điệu 1 chút
    mà đi riết mình thành quen, bạn chị cũng vậy, bf cũng chẳng care.
    còn váy thì..... chị cũng toàn mua thôi, về VN cũng tí tởn đc bọn bạn dẫn đi may mấy cái mà mặc nó cứ kì kì làm sao, cảm thấy gò bó kô thoải mái lắm, mà thấy người mình nó cứ như bị thu hẹp lại ý, nói chung chị kô ưng lắm, mà quần áo chị cũng ít may lắm, toàn là mua thôi cho nó tiện. chứ may fức tạp quá, nào là đi chọn vải, rồi nghĩ kiểu, rồi lựa hàng may và hồi hộp tưởng tượng xem nó sẽ thế nào, xong đến lúc lấy đồ mà kô đúng ý mình khó chịu lắm, tốn tiền mà fí của, cứ tức tức trong người. nên giải fáp tối ưu của chị là mua đồ may sẵn, cứ ra cửa hàng, ngắm cái nào ưng ưng 1 chút là thử tất, cứ fải mặc lên mới biết có đẹp với hợp với mình kô đc em ạh. chị kô chạy theo mode với trend lắm, cứ thấy cái nào hợp với mình, mặc lên thấy đẹp, thoải mái là mua thôi. có những màu/kiểu dáng/chất liệu chị biết là mình mặc kô hợp thì hầu như kô bao h động đến cả, ví dụ như đỏ chót với tím ngắt chẳng hạn, 1 cái chị mặc lên thì quê quê, 1 cái thì sến sến. nhiều khi chị mua đồ về, cứ treo lên đó cả năm, 2 năm trời kô mặc, đến lúc tự nhiên thấy hay hay, đúng dịp thì mang ra mặc, vẫn khoái như thường.
  10. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    anh nói thế em ngượng quá

Chia sẻ trang này