1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Váy-Ai biết thông tin thì vào đây

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi vitba, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ui! Không ngờ vô đây được mọi người nhiệt tình chỉ dẫn quá. Lúc đầu cứ tưởng vô trong này chỉ có những người hiểu biết rồi mới trao đổi với nhau, vì vậy mà không dám nói rõ....
    Hi`! Bi giờ để miêu tả rõ lại nhé: Cao 1,55m, nặng 49 kg. Chưa ai nói mình gầy (ngoài mẹ), 40% nói vừa và số còn lại nói béo.
    Hi`! Chân mình thẳng chứ không cong, nếu đi dép cao gót vào thì không đến nối thu hút mắt người nhìn lắm. Chỉ có điều.... hair. Huhu! vấn đề muôn thủa không làm sao chữa được. Thật đáng sợ mà chưa có cách giải quyết. Mình chưa tin tưởng vào wax lắm.
    Còn cánh tay to... không phải là vì trời sinh mà vì cách đây gần 8 năm, mình đi tiem C với A gì gì đó, bị mấy cô y tá chọc như chọc khoai, bi giờ tự nhiên có một cục to như cái bánh dày ở vai phải. Chính vì sự mất cân đối này nên mình không bao giờ mặc áo sát nách hay 2 dây. Mình đang nghĩ đến phương án tìm cách chữa gì đó cho chỗ này nó xẹp xuống vì thực ra nó mềm thôi, chứ không cứng như bị áp se.
    Cảm ơn rất nhiều ý kiến của các bạn, nhất là của bạn gì đó về phong thái tự tin. Nghe bạn nói thế, tự nhiên mình cũng tự tin lây, vui lây. Trước đây mình không bao giờ dám nghĩ đến chuyện mặc quần jean, giờ thì đã có 2 chiếc cùng đôi dép cao gót, áo thì đã chịu khó kiếm được vài cái mềm mềm nhưng chủ yếu vẫn là sơ mi. Nhưng mà... hè đến rồi...nóng lắm nóng lắm. các bạn chỉ giúp mình vài kiểu nhẹ nhàng, giản dị , màu sắc mát mẻ trẻ trung một chút... để tối đi chơi với lũ bạn hoặc sắp tới mình cũng đi làm nữa....Mình đang là sinh viên mà. Nghĩ đến chuyện hè đén phải đóng bộ trong áo sơ mi và quần dài... khiếp!!!!!!!!!!!
    Đợi tớ kiếm ảnh đã nhá, Tớ xấu xí, mí lị chụp ảnh không ăn nên không mấy khi chụp ảnh. ... Để kiếm cái chụp ở suối, ướt thùi lùi từ đầu đến chân....hihi
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 14/05/2005
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Để tớ tìm kiểu áo cho ấy nhé. Còn vụ hair à ....Thật ra thì thế này nhé, con người ta luôn bị thói quen chi phối cách suy nghĩ và hành động, bạn chỉ cần thay đổi thói quen và chuẩn mực đi .... là bạn sẽ khác ngay. Chuyện hair bạn vào topic wax sẽ thấy không phải chỉ riêng bạn gặp phải vấn đề này đâu..... Mà con gái đứa nào cũng thế mà ...... có phải ai cũng sở hữu đôi chân mượt mà đâu. ....
    Tớ có cô bạn rất xinh, rất hay mặc váy .... Vừa rồi mùa đông, nói chuyện lông lá.... tâm sự đứa nào nhiều hair hơn ......tớ thì dấu tiệt rồi.... nhưng con bạn tớ rất tự nhiên giơ cẳng của nó lên......không ngờ đôi chân đẹp đẽ mùa hè của nó hair lại nhiều và dài thế....fải đến 2 cm ấy chứ .........Nó thì vừa wax và cạo giống như mọi người thôi.....Vấn đề là nó không quan trọng cái chuyện hair như vậy..............Cạo dần, wax dần bạn sẽ không cảm thấy áy náy gì đâu .................

  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Để tớ tìm kiểu áo cho ấy nhé. Còn vụ hair à ....Thật ra thì thế này nhé, con người ta luôn bị thói quen chi phối cách suy nghĩ và hành động, bạn chỉ cần thay đổi thói quen và chuẩn mực đi .... là bạn sẽ khác ngay. Chuyện hair bạn vào topic wax sẽ thấy không phải chỉ riêng bạn gặp phải vấn đề này đâu..... Mà con gái đứa nào cũng thế mà ...... có phải ai cũng sở hữu đôi chân mượt mà đâu. ....
    Tớ có cô bạn rất xinh, rất hay mặc váy .... Vừa rồi mùa đông, nói chuyện lông lá.... tâm sự đứa nào nhiều hair hơn ......tớ thì dấu tiệt rồi.... nhưng con bạn tớ rất tự nhiên giơ cẳng của nó lên......không ngờ đôi chân đẹp đẽ mùa hè của nó hair lại nhiều và dài thế....fải đến 2 cm ấy chứ .........Nó thì vừa wax và cạo giống như mọi người thôi.....Vấn đề là nó không quan trọng cái chuyện hair như vậy..............Cạo dần, wax dần bạn sẽ không cảm thấy áy náy gì đâu .................

  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2

    Post đến đây ttvn lại bị sao ko post được nữa
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2

    Post đến đây ttvn lại bị sao ko post được nữa
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> Dưng mà tớ nghe nói cạo lông chân tay sẽ hay bị ốm. Mà tớ vốn đã èo oặt lắm rồi, tớ sợ ốm lắm.
    Mí lị, cả nhà tớ, từ anh e họ hàng đến cha mẹ, anh chị đều cấm tiệt không cho cạo.... huhu! Tớ đang nghĩ đến chuyện dùng thử mỡ trăn xem sao??? Hồi tớ bị bỏng năm lớp 8, tớ có dùng mỡ trăn... không biết do da lên sau khi bị bỏng hay vì ở trên đầu gối một chút, mặc quần chật nên nó không lên nổi. Tớ sẽ thử dùng mỡ trăn xem sao???
    Tớ cũng chết khổ với ... ria mép, nhưng mỗi lần tớ định giơ cái gì đó lên cạo là y như rằng bố mẹ, anh chị mắng cho chết luôn... Hihi! Nhưng mà con gái.... để vậy ngố lắm
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> Dưng mà tớ nghe nói cạo lông chân tay sẽ hay bị ốm. Mà tớ vốn đã èo oặt lắm rồi, tớ sợ ốm lắm.
    Mí lị, cả nhà tớ, từ anh e họ hàng đến cha mẹ, anh chị đều cấm tiệt không cho cạo.... huhu! Tớ đang nghĩ đến chuyện dùng thử mỡ trăn xem sao??? Hồi tớ bị bỏng năm lớp 8, tớ có dùng mỡ trăn... không biết do da lên sau khi bị bỏng hay vì ở trên đầu gối một chút, mặc quần chật nên nó không lên nổi. Tớ sẽ thử dùng mỡ trăn xem sao???
    Tớ cũng chết khổ với ... ria mép, nhưng mỗi lần tớ định giơ cái gì đó lên cạo là y như rằng bố mẹ, anh chị mắng cho chết luôn... Hihi! Nhưng mà con gái.... để vậy ngố lắm
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Oa! Mấy kiểu áo bạn post rất dễ thương, rất hợp với mình. Cảm ơn bạn nhiều. Mình thích cả 3 kiểu. Mình đagn ở HN, theo bạn thì tìm nhà may nào thì hợp hơn cả???? Chọn vải ở đâu??? Như đã nói, mình mặc đồ không đẹp nên rất ngại chuyện may vá, nên càng chẳng biết gì về cái khoản này. A`! Giá cả cũng là một vấn đề. Mình chỉ có thể đầu tư cho một chiếc áo vào khoảng 150-200k thôi. Đang là sv mà, tiền chi cho quần áo là tiền đi làm thêm nên không nhiều.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Oa! Mấy kiểu áo bạn post rất dễ thương, rất hợp với mình. Cảm ơn bạn nhiều. Mình thích cả 3 kiểu. Mình đagn ở HN, theo bạn thì tìm nhà may nào thì hợp hơn cả???? Chọn vải ở đâu??? Như đã nói, mình mặc đồ không đẹp nên rất ngại chuyện may vá, nên càng chẳng biết gì về cái khoản này. A`! Giá cả cũng là một vấn đề. Mình chỉ có thể đầu tư cho một chiếc áo vào khoảng 150-200k thôi. Đang là sv mà, tiền chi cho quần áo là tiền đi làm thêm nên không nhiều.
  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Thích kiểu nào thì ấy phải chỉ, rồi tớ chỉ vải và chỗ mua vải cho. Còn nếu đi may thì không đến 150 - 200 000 một cái áo đâu. Hàng may thì tớ vẫn chưa có hàng nào thật sự ưng ý cả.
    Còn vụ hair à ..... Nói chung bạn phải tập cho người lớn thói quen nghe theo mình đi .... Chứ đừng để bố mẹ anh chị tập thói quen cho mình .....

Chia sẻ trang này