1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy đó!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Estranged, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Estranged

    Estranged Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó!

    Ngày hôm nay, anh bận nên ko thể đến sớm hơn được. Đi in ấn các thứ xong, chỉ kịp về qua nhà "tẩy trần" một chút vì cả ngày đã ở ngoài đường rồi. Đến lớp mà trong bụng rỗng tuếch. Thấy vẻ mặt của em vui hẳn lên, tươi hẳn lên khi anh đến. Bạn anh cũng bảo, lúc đầu em rất buồn, chẳng thèm quan tâm đến người mọi khi hay nhảy với em. Rồi đến lúc cô phân công người nhảy, bạn bè em cứ gán ghép để anh với em nhảy với nhau. Còn em, nhìn thái độ của em, anh hiểu rằng em chẳng hề phản đối điều đó, nhưng cứ giả vờ coi như không có gì. Thế rồi cuối cùng anh và em ko được nhảy với nhau. Lúc về, có lẽ là em cố tình ra muộn để chờ cho anh về hẳn rồi em mới đi về. Chắc là em ko ngờ rằng anh vẫn đợi em. Nhưng khi mà thấy em đi về với hội kia, lại thêm một thằng vào đấy, thì anh ko muốn đi về cùng em thêm một chút nào nữa. Thực sự là lúc sau, anh có quay lại tìm em, nhưng vì em ko đi đường như mọi khi nên anh ko thể gặp được em.
    Mà thôi, em có biết đâu mà anh nói. Em có thấy tự em làm khổ chính bản thân mình ko? Còn anh, anh ko kể đến, anh chịu đựng được. Vả lại, anh còn vô khối việc phải lo, ko chỉ riêng chuyện tình cảm. Tất nhiên anh ko xem nhẹ nó, ko phải coi nó theo kiểu có cũng được mà ko có chẳng sao. Nhưng quả thực là hiện tại đó ko phải là chuyện quan trọng nhất đối với anh. Quay lại em. Em thử nghĩ mà xem, em cố tình nhảy với ng khác, nhưng em đâu có muốn. Vẻ mặt của em thể hiện hết tất cả rồi. Còn khi anh ra mời thì nếu em ko từ chối thì cũng lừng khừng để rồi nhảy với ng khác. Em làm thế để trêu tức anh à. Thế thì em thất bại rồi. Anh có buồn, buồn nhiều là khác, anh ko dấu diếm gì điều đó. Nhưng anh ko tức. Anh hơn em bao nhiêu tuổi, đã va chạm với cuộc sống hơn em bao nhiêu, có lí nào anh lại tức vì những chuyện như thế. Mà ko thể trách em được. Ở tuổi em, có lẽ chắc là anh cũng làm như vậy.
    Còn rất nhiều điều anh muốn nói. Nhưng rốt cục, anh muốn cái giai đoạn chiến tranh lạnh như vừa rồi chấm dứt. Anh muốn chúng ta vui vẻ hơn với nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn và... đi ăn kem với nhau nhiều hơn. Chỉ có như thế, chúng ta mới rút ngắn và tiến tới xoá bỏ bức tường ngăn cách giữa anh và em.
    Buồn thì cứ buồn, nhưng em hãy suy nghĩ thật thấu đáo xem tại sao mình buồn, ai làm mình buồn rồi tự trả lời những câu hỏi đó. Có như thế được thì em hãy nên buồn. Còn nếu ko, thì tốt nhất ko nên buồn làm gì cả, vi chẳng giải quyết được vấn đề gì. Anh chỉ yêu cầu em một điều, hãy nghĩ rằng tất cả những gì anh dành cho em, nói với em, đều là sự thật. Hãy tin vào điều đó như tin rằng ngày mai, trời lại sáng!

Chia sẻ trang này