1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy giờ phải làm... những gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Thường thì những người thế này họ không phải là người xấu đâu bạn à. Mình cũng không nghĩ rằng họ có ý định đùa với tình cảm của bạn. Mình vẫn nghĩ rằng có một lý do riêng nào đó nên anh ấy mới thế.
    Những người "lãng mạn, trầm tĩnh, tế nhị, hiểu cuộc đời, yêu con người" và "giỏi giang, thông minh" 90% sẽ là những người cầu toàn đấy bạn à, đặc biệt là trong tình cảm thì họ còn hay cầu toàn hơn nhiều.
    Bạn đừng hận anh ấy nữa. Hận như thế khổ lắm! Hãy giữ lại những ấn tượng tốt nhất về người mà mình đã từng yêu thương thôi. Nếu nghĩ đựợc như thế bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
    P/S: Ngày xưa, mình cũng đã từng là một người xấu như anh bạn của bạn trong một hoàn cảnh y như anh bạn của bạn. Mình cũng đã từng tốt với rất nhiều người, tư vấn tâm lý cho người ta, làm cho người ta dịu đi nỗi đau trong lòng và rồi cuối cùng thì mình lại làm cho những người đó bị tổn thương một cách không cố ý. Chỉ có mình mới hiểu được vì sao mình lại đã như vậy.

Chia sẻ trang này