1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vay gold, đổi gold ..........

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi loading_123, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì online hơi ít. Tạo sự tin tưởng rất khó cho các anh, phải không ?
    Nhưng , em thích quân bài K rô, bên box Game... em sẽ muốn dành quân bài đó bằng mọi cách. Tất nhiên, không hoàn toàn phụ thuộc vào em.... cho nên, sự giúp đỡ của mọi người là vô cùng cần thiết.
    Mod có thể khoá nick em bất kể lúc nào, và em chỉ cần nghe được một lý do chính đáng. Em có gì sai ư.... ? Chỉ vì một sở thích mà em không đủ khả năng để theo đuổi ư ?
    Có nhiều người đã sẵn sàng cho em Gold với không một lý do đòi hỏi, it nhiều gây cho em nhiều suy nghĩ. Hình như em đã lợi dụng mọi người để phục vụ cho một mục đích cá nhân ... một sở thích cá nhân... Mọi người không lấy làm thắc mắc về điều đó ư ? quá nhiều người tốt. những người em chưa hề biết mặt.... Không ai sợ món quà đó là vô nghĩa ư ? Khi mà rồi đến một ngày em còn không nhớ nổi eai đã cho em, đã tặng em. Tự dưng em trở thành một người vô tâm và ích kỷ.
    Em nghĩ, nếu có thể. Hãy đưa ra yêu cầu của mọi người được không ? Em có thể đáp ứng hoặc không cơ mà.
    Điều đó sẽ tốt cho em hơn.... và hy vọng mọi người cũng nghĩ vậy.
    Em cảm ơn
    Bác Romantic_mafia, bác có chữ ký hay lắm.
    Một bài thơ rất tuyệt, nó là một điều mà không phải ai cũng nhận thấy. Những thay đổi nhỏ nhoi của cuộc sống, mỗi ngày trôi qua, một ngày mới sắp đến. Lại có những ngọn gió, những cánh chim... lại có những mùi hương những cảnh vật. Lại một ngày mới bắt đầu với hành trang là một nụ cười trên môi. Chỉ có những người yêu thương và trân trọng cuộc sống của mìmh mới có thể nhận ra những điều như vậy. Nó không phải " lại một ngày" mà " luôn là một ngày mới". Một chân lý.... một niềm tin
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.. thấy đồng chí xờ mờ lờ cũng đang ở đây, hông biết đồng chí chinh phục cô bé này tới đâu rồi? đây là cơ hội tốt đấy, ủng hộ toàn bộ số Gold của chú cho cô ấy đê..ê..ê...
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    rất tiếc xml lại ủng hộ gold cho gã trai nobitad1 rồi, đòi về để ủng hộ vợ sắp cưới đi kìa
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    mấy ông chủ sòng bài chơi không đẹp đâu. tui phai la 6 hoac 7 trăm vàng . ma bây gio'' con mầy vang a`. chan hơn cả con nhán
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    sao ko đẹp?
  6. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    5* và 5000 Gold cho em gái,tâm sự nghe vào quá ,lên PM anh ngay nhá
    Được AvriLavigne sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 15/05/2006
  7. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em không biết phải nói gì nữa. Có một linh cảm hay 1 day dứt khiến em mò dậy trong đêm để online. Mặc dù...ngày mai là một ngày quan trọng. Một sự thật tàn nhẫn, một khoảnh khắc trớ trêu anh AV ạ. ANh có nghĩ gì khi mà em không còn cần con K rô đó nữa. Nó đã có chủ rồi, và người chủ của nó cũng rất xứng đáng với nó (mặc dù có chút day dứt khi nghĩ đến lý do chính thức cho cuộc đấu tranh giành lấy con K đó).
    Con K đã là 1 mục tiêu cho em, đã là một cái đích cho em. Mặc dù, đôi lúc nó đã được ***g vào những khung ảnh của người khác. Nhưng, khi em chững lại và cảm nhận được lý do của chính mình khi muốn con K đó. Nó cũng không cao cả hơn các lý do nào khác, tất cả cũng chỉ là ham muốn cá nhân, cũng chỉ là mục đích dành giật cho riêng mình. Bây h nếu em giành được thì sao? Chỉ ôm con K vào lòng và cười vang. Để ***g ảnh của chính mình vào và ngắm nhìn sao ? Và để nói rằng tôi là người chiến thắng sao ? Em không cảm thấy vui nữa.
    AV đã cho em 5000 G mà không cần sự đồng ý của em. Chỉ một dòng ngắn gọn " Thướng cho loading_123". Có lẽ vì sợ đụng vào cục tự ái trong em. Một lời cảm ơn là vô cùng cần thiết phải không anh ? Cảm ơn vì lời nói chứ về hành động và về cả ý nghi nữa. Lời cảm ơn về G cũng có chứ, nhưng...sau các điều kia.
    Chính vậy đó, nếu đây là 1 cuộc đấu tranh thì em là người thất bại. Nhưng nó lại là một cuộc chơi trí tuệ. Khi đánh mất một thứ em đã nhận ra được nhiều điều.
    Em đã đi vay vàng nhiều nơi, và khi ấy.... em nhận ra nhiều điều.
    Có lẽ vậy là phần thưởng tuyệt vời cho em,
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Loading đã nhận ra điều đó , chúc Loading luôn nhận được niềm vui trong cuộc sống nhé, có hai câu ngày xưa trên báo Thanh niên tặng cho Loading
    Cho những ai nhìn đời toàn gai góc
    Có một lần được nhìn thấy hoa hồng
  9. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh, anh Don_mafia ạ !
    Một câu thơ gửi tặng, một tấm lòng gửi gắm. Nó còn tuyệt hơn những điều nhìn thấy.
    Có một câu anh ạ. " tuổi thơ đã đi qua không trở lại, cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi " . Cuộc sống của em không hẳn luôn có hoa hồng, nhưng em luôn thoả mãn với những gì mình có. Niềm hạnh phúc ngọt ngào luôn đến trong từng giây phút.
    Có người nói" khi khóc cũng là khi ta hạnh phúc nhất..." điều đó đúng phải không anh ? Khi khóc, đâu phải chi hoa hồng. Nhưng nó gợi mở cho một con đường mới, giọt nước mắt xoá đi những ưu phiền.
    Thật tiếc cho ai, nhìn cuộc đời một cách tối tăm. Và em cũng ước cho người đó được có những bông hoa.
    Chân thành cảm ơn những người đã quan tâm đến em.
    Đặc biệt.... anh AV, và anh Mafia...........
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Nếu em đồng ý theo anh, anh nguyện sẽ dâng tặng rất nhiều vàng cho em

Chia sẻ trang này