1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là đã 21 tuổi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuckle_over, 01/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thế còn cái chàng đang làm ở báo VHTT là sao vậy bồ ...
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, mồ yên mả đẹp rồi bạn hiền ạ!!! Nóilà cưa mãi không xong là thậm xưng thôi, chứ thật ra là xong rồi! Hè hè, có bác nào muốn em khao người yêu mới thì tốinay đến nhà em nhá!!!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  3. Tu_Ech_new

    Tu_Ech_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hãy an tâm học hành cho tốt sau đó mới nghĩ đến chuyện khác, đừng mất niềm tin vào cuộc sống.
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đặt mục tiêu trong năm 21 tuổi sẽ có người yêu :)
    1612821512NC8882109CCL-TXHN
  5. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hai mốt tuổi? Mình đã lớn rồi chăng?
    ....
    Đúng thế! Lớn thật rồi.
    Trần Đăng Khoa mới có mười tuổi đã xuất bản được thơ. Thế mà mình đã 21 tuổi rồi mà chưa thể hứa hẹn được điều gì cho tương lai.
    ....
    Tiền bạc, tình yêu, tham vọng...Tất cả đều không có. Liệu mình đang sống hay là tồn tại? Liệu mình có nên thay đổi một cách sống mới không? Hay là tương lai cái gì đến thì nó sẽ đến?
    ....
    Hôm Valentine mình ở nhà. Không dám lên mang chơi vì xấu hổ. Liệu mình có nên như thế không nhỉ? Mà xấu vì cái gì cơ chứ? Mình cũng không biết nữa.
    ...Nếu ai nhất thì tôi nhì!
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba...
  6. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, 21 tuổi thì đã sao, cái quan trọng là mình làm dc gì chứ ko phải to còi là người khác sẽ khen bạn đâu nha
    Ví như có hau trường hợp sau:
    01 ) có 1 người con, rất thương bố mẹ, nhưng chỉ toàn miệng lưỡi đỡ chân tay,
    02 ) Có 1 người con, tuy ko nói gì nhưng luôn tìm kiếm việc để đỡ đần cho bố mẹ, từ việc nhỏ đến việc lớn, và cả kiếm tuền ( nếu có thể )
    thử hỏi, các bạn sẽ quý ai hơn

    Trần Ngọc Hải

    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    quote-hoangmy2404 viết lúc 10:19 ngày 02/02/2003:
    Hic, chi con 23 roi em a!!! Oâooâ, tuoi dep nhat la tuoi tre con, tuoi dep nhat la tuoi di hoc. Hic, gio qua het tuoi dep roi!!!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
    [/QUOTE]
    Đúng là "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra" chị nhỉ. Bây giờ thì chị được ngồi mỉm cười nhìn cái thời đi học của chị, còn em đang trong cái thời ấy mà cứ phải long đong lận đận mãi cũng chỉ vì cái sự học ấy. Sai lầm của em là ở chỗ em cứ nghĩ mình học để cho Bố Mẹ mình được mở mày mở mặt với thiên hạ, thế cho nên khi em thất bại liên tiếp trong học hành thì cuộc sống đối với em thành địa ngục. Chán quá!
    hic..hic.. bác Thieu_Iot, sao bác nỡ..hic.. sao bác nỡ nhảy nhót tưng bừng trong cái topic tèm nhèm nước mắt nước mũi của em thế này. Bác sang bên Box Sinhviên đê chúng mình buôn chuyện tiếp nhé
    Dạ vâng, cám ơn bác, em cũng chỉ mong được như thế. Giá mà bây giờ em chăm chỉ được như hồi xưa nhỉ, chán đời quá chả thiết làm gì.
    Hihi em to mồm thế thôi chứ em xin kiếu cái vụ này. Ai mà thèm yêu cái đứa lười học ham chơi như em
    "Có tật giật mình" một chút nhé, vậy bạn cho rằng tôi thuộc loại thứ mấy? Bi kịch là ở chỗ tôi là một người thuộc nửa đầu loại 1 nhưng lại không biết làm thế nào để được là nửa sau loại 2. Bế tắc bế tắc!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi! tao rất hiểu mày, rất thông cảm với mày. Kiểu này là học nhiều đâm ra mụ đầu óc đây mà!
    Nhưng mà làm gì đến nỗi bi đát như thế hả mày? 21 tuổi mới chỉ là đang ở đoạn đầu tiên củacuộc đời con người...người ta sẽ còn sống lâu, cuộc sống còn nhiều điều bắt mày phải đối mặt cơ. Chứ 21 tuổi chưa làm được gì là chuyện bình thường. Bây giờ mày đang làm gà công nghiệp, nhưng mà chịu khó đi, chỉ 3-4 năm nữa thôi, khi mày cầm mảnh bằng ra trường, mày sẽ thấy mọi sự đổi khác ngay thôi.
    Khi đó vai trò của mày với gia đình, với XH sẽ không còn là gà công nghiệp nữa đâu.
    Nói thế, nhưng mà mày cũng ko phải cứ đâm đầu vào học là hay đâu.....Cứ như cái vụ 4h hôm nọ là bọn tao thấy hay lắm đấy hehehe ...mày dạo này đã chuẩn bị quên mất bạn bè rùi đây......
    Hay là cố mà lừa thằng nào đi bạn ơi...21 tuổi yêu đang đẹp.
    to Tran_ngoc_hai: Dạo này bác đi đâu mà lại lông bông về tận đây thế bác???? Bác về Box mình đi....anh em đang thiếu người đấy bác ạ!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi mà đã kêu toáng lên rồi à,hì hì, thế là tốt đấy chứ chưa phải bế tắc đâu. 21 tuổi anh cũng vẫn ăn bám bố mẹ, nhưng anh ko phải đi học kín mít như em nên vẫn có thời gian làm vài cái gì đó. Và vài cái gì đó bây giờ đủ để anh ko phải lo lắng gì đến chuyện bám hay ko bám nữa. 21 tuổi, học in ít thôi, bớt học để đầu óc thoải mái quan tâm đến những thứ khác đi.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có cảm giác một lúc nào đó thấy mình vô dụng .QUan niệm của mỗi người lại khác .Chỉ biết rằng chúng ta còn rất trẻ và còn rất nhiều cơ hội để cố fắng để làm mọi thứ
    to live is to fight

Chia sẻ trang này