1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là đã 21 tuổi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuckle_over, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi, chắc phần lớn mọi người đều có suy nghĩ như Chuckle_over. Biết nghĩ, thế là đã tốt hơn những người không biết nghĩ lắm rồi.
    Nhưng chỉ cần 2 năm sau, mọi người sẽ thấy khác thôi.
    Thực ra, cũng cần phải đến một thời điểm nào đó chúng ta mới có một sự thay đổi. Đi làm, kiếm tiền, vào đời sớm chưa chắc đã là tốt. Hãy để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, như vậy có thể sẽ tốt hơn.
    Chủ đề này hay đấy chứ. Khi tác giả gửi chủ đề này lên thốt ra một câu như vậy, hình như chính tác giả cũng đã tìm thấy một con đường cho mình.
  2. vankhanh

    vankhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    21t thì sao chứ.duh sao thì cuộc đời vẫn còn dài lắm.nếu chỉ vì những chuyện như vậy mà cảm thấy buồn chán thì dung là bó tay.tui còn có nhiều chuyện buồn hơn nhiều ma có sao đâu.vẫn vui vẻ bình thường.
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tui 23, sắp TN đh còn định học lại DH từ đầu đây? Hic, mình vẫn thấy mình trẻ vơí lạ chứ.
    --------------------
    Kết thúc chỉ là sự khởi đầu

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi

Chia sẻ trang này