1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là em đã quay lưng lại với anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi driftalone88, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. driftalone88

    driftalone88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã quay lưng lại với anh !

    Những ngày này trôi qua với anh thật là chậm chạp và cay đắng . Chấp nhận một thực tế và cố gắng bước qua dù rằng anh vẵn còn yêu em rất nhiều . Định mệnh có lẽ đã xui khiến cho anh gặp em . Cái nhìn đầu tiên đã khiến cho anh không thể cưỡng lại nổi , đôi mắt đa tình của em đã khiến anh lao vào cuộc tình ko bờ bến . Cho tới tận bây giờ vẫn theo anh mãi mãi . Đến với em khi em vẫn còn yêu người khác , và rằng em đã quá đa tình . Quá khứ của em không bao giờ êm đềm em thay người tình như thay áo . Chia tay người yêu cũ ,em sinh viên năm nhất ở Hà Nội đã từng có tiếng là đa tình em cũng rất hiểu điều này khi đến với anh . Đã có nhiều người đến với em trong đó có anh . Không phải là người thứ nhất cũng chẳng phải là thứ 2 , nhưng khi đến với em anh ko quan tâm điều đó . Hai con người 2 số phận tìm tới nhau sẻ chia cho nhau những niềm vui buồn cùng chung sống với nhau và quá nhiều kỷ niệm bên nhau . Đó là thiên đường mà anh mơ ước chỉ có em và anh và anh tin rằng tình cảm mà em dành cho anh là tình cảm thật được yêu thương che chở và bên nhau quên hết thời gian dù cuộc sống có quá nhiều khó khăn .Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến tốt nghiệp ra trường gia đình anh phát hiện gia anh sống thử và ra tay can thiệp . Quê anh ở Thanh Hóa còn em lại ở Quảng Ninh anh phải gác lại chuyện riêng ra đi nhận công tác Sài Gòn 2 năm . Ngày chia ly thấm đẫm nước mắt những lời thề anh tin vào điều đó cho tới ngày anh phát hiện sự thật .Chỉ mới có 6 tháng kể từ ngày mình chia ly nhưng mộ điều khủng khiếp đã khiến con tim anh tê tái những hình ảnh quan hệ của em với bạn trai được tung lên mạng vô tình anh nhìn thấy được đó là em không thể nhầm lẫn được anh không còn tin vào mắt mình được đây mới là sự thật còn những lời trong điện thoại mà anh nghe hằng ngày chỉ là dối trá vô liêm sỉ . Hằng ngày em vẫn dùng những lời nói ngọt ngào chung thủy nhưng sự thật đã không thể tin nổi . Khi anh cho em biết sự thật thì em còn phủ nhận tất cả và chửi anh điên . Tất cả chỉ thế thôi sao em là người như vậy đó đa tình và không bao giờ chung thủy anh chỉ mún em biết sự thật và thật sự anh lo cho em vì người em yêu bây giờ đối xử với em vậy đo . Hãy tỉnh ngộ đi em !
  2. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ làm gì cho mệt cái đầu, ngu thì chết chứ bệnh tật gì!

Chia sẻ trang này