1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là em lại 1 mình hả a? đã hơn 6 tiếng rồi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bichkeo, 08/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xgantz880

    Xgantz880 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    1.841
    ai yêu chân thành đều không mấy người hạnh phúc.vì họ luôn luôn nghĩ cho người khác.khi bị bỏ rơi thì nhìn lại chỉ còn ta với ta.
    mình cũng chỉ còn 1 mình,nhưng vẫn phải tiến bước. :)>-
  2. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!hôm nay là tròn 1 tuần e ko còn được là ng yêu của a nữa!
    Ôi,mới 1 tuần thôi sao?
    Vậy mà e tưởng dài cả năm,mỗi giây mỗi phút với em nó trôi qua chậm chạp...
    Ngày trước cùng anh có lạnh đến mấy,nhiệt độ còn lạnh hơn bây h,e cũng chẳng bao h cảm nhận đc nó..
    Ngày ngày e đi làm về,cứ bước qua khỏi cánh cửa là e đã lạnh thấy rùng mình...
    bàn tay e dù đã đeo găng mà sao vẫn cóng thế nhỉ?
    Tuyết cứ táp vào mặt e,gió tuyết dường như muốn quấn e đi a ạ!e lạnh ko thể thở nổi dù đã chùm khăn kín mặt...
    Vậy mà đợt tháng 12 vừa rồi lạnh hơn thế chúng mình có đứa nào chịu đeo găng đâu vì muốn nắm tay nhau cho thật chặt..
    Lúc đo' tuyết có vương trên tóc e,trên mặt e thì cũng có a đưa tay lau cho e rồi...
    Sao nhanh quá vậy a,mới có 1 ít thời gian mà a đã vội quên hết ...?

    Ngày hôm nay là Valentine,trời nắng rất đẹp,nhìn nơi đâu cũng thấy nụ cười, hoa và chocolate!thấy cái ấm áp...
    Giờ này a đang làm j ?nhớ quá Valentine năm nào.......

    Anh ơi!sao hôm qua a lại vào nick e,khi e thấy a buzz ,e đã định ko trả lời...
    nhưng sao a còn gọi điện thoại để bảo e onl...
    rồi cũng chỉ toàn chuyện phim ảnh,điện thoại,máy tính...
    A tự tìm hiểu đc mấy cái đấy cơ mà,hay a sợ phải tìm hiểu 1 mình vì chúng mình thg` cùng nhau tìm hiểu về các đề tài đấy..
    E ko biết nói j nữa,thái độ a vẫn thế,vẫn như trước,a muốn e phải chơi trò chơi này đến bao h nữa...?
    A nghĩ chúng mình có thể là bạn thân đc à?Sao a cứ dày vò e thế...e ko muốn và mệt mỏi khi phải tham gia trò chơi này
    Rồi khi e bảo đi ngủ thì a lại nói:
    chắc lại nói chuyện với anh nào à?
    Lúc đó a T lại đt cho e! và a out nick luôn...
    Như vậy nghĩa là ntn?
    Chắc tối nay a sẽ ko gọi cho e đâu...và e cũng chẳng muốn a gọi,ko phải vì e ko muốn nói chuyện
    Mà e sợ khi e nói chuyện với a kiểu như thế này thì a sẽ coi e là bạn thật sự...

    Có ai có thể giải thích cho e,về a ko? thật sự a có thể coi e là bạn thân đúng ko?vì chúng mình quá hiểu nhau,quá hợp nhau à?

    Chúng mình nên ít nói chuyện đi a nhé,có lẽ e đang trốn tránh ...
  3. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    A đang onl nhưng ko buzz nick e nữa...ừ thôi,thế cũng tốt...
    Hôm nay e bị stress về công việc rất là nhiều...
    E lại giảm thêm 1 kg nữa...
    hình như 3 hôm nay e chỉ toàn uống nước,mà sao e cũng chẳng muốn ăn...kệ nó thôi vậy...
  4. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    4 ngày rồi,e ko đc nhìn thấy a ..
    Chiều nay e đã muốn ở lại thật muộn
    Vậy mà lại lén đứng ở cửa ra về thật lâu để mong thấy a,mà sao chẳng thấy a đâu...

    E ko đi xe mà đi bộ dưới trời -24 độ,trời lạnh mà e tưởng như đôi chân đông cứng lại..
    E cứ ngu ngơ tìm bóng a trên con đg` về,tìm tiếng cười của chúng mình...
    Tại sao e ko chịu chấp nhận sự thật này???
    A lại đang onl nhưng chúng mình đã như xa lạ hả a?
    E nhớ a,nhớ phát điên lên...
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    khuyên bạn đừng chìm đắm trong nỗi đau nữa, nếu người ta còn yêu mình rồi lúc nào đấy người ta sẽ quay lại , tiến bước và mạnh mẽ lên bạn nhé [r2)]
  6. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Và em muốn..... hét lên cho thỏa nỗi nhớ,
    cho vơi đi những khát khao trong lòng,
    cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng.
    Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.

    Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn...
    xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy .
    Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
    Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh!
  7. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 11 ngày chúng mình ko còn là ng yêu của nhau nữa rồi a nhỉ ?
    Hôm nay chúng mình đã cùng nhau đi về
    Hôm nay cảm giác đã thật khác,e ko thể cảm nhận đc sự ấm áp của anh nữa
    đi bên a mà sao xa lạ quá.........e nổi hết da gà lên,cố kìm nén nước mẳt
    E ko bao giờ muốn khóc trước mặt a ..
    Khi lên xe,a đã ôm lấy e..rồi lại nói:E hãy chấp nhận đi nhé.A tin chúng mình là bạn thì sẽ bền chặt và có thể ở cạnh nhau đc...

    Tại sao chứ?Tại sao e phải chấp nhận...?
    E đã từng nói với a rồi còn j?
    E ghét nhất đứa nào kiểu yêu chán xong nói chúng mình là bạn,là a e!
    A e cái j chứ? Lúc muốn yêu thì bất chấp tất cả để yêu e..Bây h lại ép e phải làm bạn!
    Nghĩ lại thì a cũng chẳng khác j những thằng con trai khác,cũng chỉ là yêu đc rồi thì chán,thì bỏ..
    nói trần trụi ra thì là nthế đấy...

    Rồi a lại ôm e,a đã khóc rất nh..
    a nói xin lỗi e rất nh`,a ko hiểu tại sao a ko còn tình cảm với e nữa
    a cảm thấy có lỗi với e rất nh,a nói thật lòng a rất muốn làm bạn thân với e..
    nhiều quá,còn nh điều quá,a muốn sẽ bên cạnh giúp đỡ e như 1 ng anh...
    A nói nếu lấy đc e làm vợ thì a ko có điều j để có thể chê trách e,nhưng chỉ trách do số phận chúng mình ko có duyên....
    A có biết là a đang đâm nát tim e ko?
    A ko chỉ đâm mà còn chọc,ngoáy nát nó ra...
    E cảm nhận đc từng nhát 1,từng nhát 1...

    Và e đã quyết định là chúng mình tốt nhất ko nên gặp nhau nữa...
    Nếu có gặp trong công ty thì a cũng coi như ko quen biết e nhé!hãy coi như thế a nhé!
    Sao a lại ko muốn đồng ý mà cứ thick làm bạn,thật sự sao a cứ dày vò e thế?
    E sẽ làm đc,e đang làm rồi đấy!
    Hết đêm nay,từ ngày mai trở đi ,chúng mình hãy coi nhau như ko quen biết.......

    2 hôm nay e thấy ổn hơn rồi,e tập trung vào công việc thôi,làm thật tốt..
    E đang tìm lại niềm vui của công việc
    Ừ,có thể sẽ có 1 tình yêu mới đến với e,biết đâu đấy!
    Cũng có thể e sẽ chờ a như e nói,e chẳng biết là bao lâu,1 năm 2 năm 3 năm thậm chí 10 năm...
    vì e chỉ muốn làm vợ ngoan của a thôi
    vì chúng mình từng hứa sẽ yêu nhau đến ít nhất 80 tuổi cơ mà...

    Cứ để mặc nó đi,tất cả đều là duyên số rồi...e sẽ sống thật tốt..
  8. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    E cố gắng sống từng ngày 1,thật sự là rất mệt mỏi...
    Nguồn sống của e đã bị mất..
    E bây giờ như con cá bị bật lên bờ,cứ ngoi ngóp sống...
    Sống thế thôi,mà sao bây h e không còn niềm tin vào cuộc sống và tình yêu nữa...
    Chẳng có j là bền vững và mãi mãi cả,vậy sao ta cứ phải đau lòng?
  9. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    đã 1 tuần rồi,ko gặp a!e đang quen dần rồi,
    mọi chuyện sẽ dần là quá khứ
    và e đã là 1 kết thúc...hì,sẽ quen dần thôi,cái cảm giác này
  10. banhmi11

    banhmi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đã 1 tuần rồi,ko gặp a!e đang quen dần rồi,
    mọi chuyện sẽ dần là quá khứ
    và e đã là 1 kết thúc...hì,sẽ quen dần thôi,cái cảm giác này


    Bạn đã đến thăm người yêu bạn chưa? chắc có điều gì uẩn khúc ,hãy tìm hiểu bạn nhé!Mong rằng,2 bạn sẽ hạnh phúc!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đã 1 tuần rồi,ko gặp a!e đang quen dần rồi,
    mọi chuyện sẽ dần là quá khứ
    và e đã là 1 kết thúc...hì,sẽ quen dần thôi,cái cảm giác này


    Bạn đã đến thăm người yêu bạn chưa? chắc có điều gì uẩn khúc ,hãy tìm hiểu bạn nhé!Mong rằng,2 bạn sẽ hạnh phúc!

Chia sẻ trang này