1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là em lại 1 mình hả a? đã hơn 6 tiếng rồi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bichkeo, 08/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0

    Biết là lý do đơn giản mà chia tay ny ^:)^^:)^^:)^. Trong khi mồm thì bảo yêu nhiều lắm, khóc nữa cơ đấy, yêu chỉ bằng mồm ko thì làm đc cái giề.

    Đàn ông gì mà chỉ vì 1 cái đơn giản đã ko vượt qua đc thì hèn kém quá. May cho ny chú đấy, chứ lây chú về thì làm trụ cột gia đình thế nào đc.
  2. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn cũng đang trong tình trạng của mình trước đây 2 tháng..
    Mà bây h thực sự mình đã thấy rất thoải mái,mình ko còn nghĩ tới ngta nh nữa,chỉ có ai nhắc tới thì mới nghĩ
    Cuộc sống của mình còn nhiều niềm vui khác mà
    Và bạn hãy tin rằng cuộc sống có rất nh điều bất ngờ,đến nỗi mà ta ko ngờ tới..
    Cứ sống thật tốt ,chan hòa và cố gắng ,cố lên nhé!
  3. thuy.duong2788

    thuy.duong2788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng sau 2 tháng nữa tâm trạng của mình cũng như bạn lúc này. Thực sự ko tin là mình có thể vượt qua nhanh được quãng thời gian này, nhưng vẫn fải cố gắng thôi. Hi
  4. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    sao ông lại nói như vậy, ông đã ở vào hoàn cảnh ngươi ta chưa?
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, anh say say rồi phải không?
    Anhgọi em vì anh nhớ em, em biết mà...
    EM biết mà...nhưng em vẫn lặng thinh, nói chuyện với anh em vẫn cố gắng cười, để anh thấy yên trong lòng
    Nhưng...em lại nhớ rồi...nhưng em hưuá rồi...em sẽ vượt qua, anh cũng thế nhé! Đừng có nhớ em quá đấy nhá!
    Hãy dần học cách thiếu vắng em, và em cũng vậy...sẽ cố quên....dần quên...
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    anh mày đưa ra những đánh giá nhận xét đấy dựa vào mấy chữ anh đã bôi đỏ vì thấy bất hợp lý thôi. Chú ko phải bức xúc vội thế.
  7. chiht00

    chiht00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chia tay thì chia tay thôi.
  8. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại thì trong cuộc sống con người ai chẳng có lúc phải trải qua hỉ nộ ái ố...
    Trong cái rủi luôn có cái may,trong cái may cũng sẽ có cái rủi..
    Hôm trước mình đã nhận lời đi chơi cùng anh lại,cảm giác lần này đã khác hẳn,mình ko còn cảm giác với anh nữa..
    mình cũng thấy thật lạ...có lẽ bởi anh đã gây tổn thương lớn và anh đã tự đạp đổ hình tượng của anh trong mình
    Bây h đối với mình,anh cũng bình thg` hết sức
    Đơn giản lắm,thực sự bây h cũng chỉ như là 1 ng` bạn quen biết thôi mà...
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bạn vẫn nhận lời đi chơi cùng như vậy có thật sự chỉ như là một người bạn quen biết thôi ko?
  10. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ừm,đấy thật sự là cảm giác của mình bây h...
    Như mình nói đó,có lẽ tại anh ý đã gây tổn thương quá to lớn đối với mình
    nên từ lúc đó cảm giác của mình dành cho anh ý đã mất dần
    Giờ thì ổn lắm rồi...
    Bây h chắc còn nh ng tâm trạng buồn như mình trước đây 2 tháng ùi

Chia sẻ trang này