1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là hành trình 18 ngày ở Georgia đã kết thúc

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi donghotimeshop, 05/02/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghotimeshop

    donghotimeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi nhà xe di động, lại còn chơi lớn vác theo hẳn bà con chớm hai tuổi. Một trải nghiệm thật sự đáng nhớ với nhiều cung bậc cảm xúc. Như những đứa trẻ chập chững học cách thế giới vận hành thì người lớn chúng ta sau mỗi lần xê dịch lại mở rộng cái giếng trời thêm một chút.
    Tham khảo: bảng giá bảo hiểm du lịch quốc tế của Gody.vn
    Tôi hiểu rằng, đôi khi sống không có kế hoạch, hay chệch kế hoạch, chiều hôm nay mới quyết mai ở đâu cũng không sao cả.

    Tôi hiểu rằng, giữa cuộc sống hiện đại thường ngày với vòng quay bất tận, đôi khi mình cần lười biếng. Nằm cả ngày trên giường, chân đi hai lớp tất ôm nhau co ro vì lạnh, ngắm đỉnh Kazbek phủ tuyết trắng. Lúc ấy bên ngoài nhà xe không có gì cả ngoài dòng sông Terek chảy rì rào suốt đêm và ngôi làng bỏ hoang xa xa ở thung lũng Truso.

    Tôi hiểu rằng, thay vì cứ cố đi đến những nơi mà mình muốn, tôi có thể dừng lại tại một đồi núi bình thường bên cạnh đường cao tốc cả ngày, chỉ để con có thể chạy thoả thích ở đồng cỏ, xuống làm quen với bầy cừu, ngựa bò...

    Tôi hiểu rằng, sống nhanh chính là chậm, và chậm chính là nhanh. Ở đây không có sóng cho mạng xã hội hay lo trả lời email khách hàng. Chồng đi nhặt gỗ mục với con, tôi nhóm lửa trại. Cả nhà nấu một chảo mỳ Ý chay đơn giản rồi cùng nhau ngồi ăn trong ánh nến, nhìn đỉnh Kazbek chìm dần vào trong bóng tối, rực sáng trong ánh mặt trời hồng cuối cùng của ngày.

    Tôi hiểu rằng, giữa cuộc sống đô thị ngập tràn sức sống, âm thanh, sự hứng khởi, năng lượng mình có thể bị quá tải bởi âm thanh bên ngoài mà bỏ quên mất âm thanh trong cơ thể mình.

    Nhưng khi ở đây có những hôm địu con trên vai, nắm tay nhau đi giữa núi rừng yên ắng, chẳng thèm mang máy ảnh, hoà mình vào thiên nhiên, chỉ nghe thấy gió thổi rì rào, vang vẳng xa xa tiếng kêu be be của một đàn gia súc nào đó.
    Đôi khi đi sâu hẳn trong lòng núi, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim đập, tiếng thở gấp gáp, máu chảy len lỏi qua động mạch gần tai, xúc cảm, năng lượng và tiếng nói thầm lặng trong đầu.
    Nguồn: https://gody.vn/

Chia sẻ trang này