1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là sao? cho mình hỏi với..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smallquola, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao? cho mình hỏi với..

    Chào các bạn, mình là nữ, quen một chàng theo kiểu bạn bè, lâu lâu chàng mới gọi, nhưng vào dịp lễ tết hay gọi hỏi han, lần nào gọi cũng rủ đi chơi, Tết rồi chàng về quê cũng gọi, khi lên lại cũng gọi hỏi thăm, nhưng gần một tuần rồi cũng không thấy động tĩnh gì nữa, vậy là sao?hay là mình đang ăn dưa bở rồi
    Nếu là người khác mình cũng bơ luôn nhưng sao người này lại làm mình boăn khoăn thế, mình có nên gọi hay nhắn tin không?
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    gọi hay nt cũng ok, xã giao thôi, gì mà phải suy nghĩ nhiều thế, nặng đầu
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế lý do gì mà bạn lại không muốn gọi cho người ta vậy?
  4. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Không có con gà nào để thịt nên nó vậy
    Thích thì nhích thôi băn khoăn làm je, sắp 14/2 mở vung ra cho gà còn nhảy vào nồi
    Được hideac sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 07/02/2009
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cái này thân chủ muốn tư vấn về tình bạn hay tình yêu?
    Nếu thân chủ muốn chúng tôi tư vấn về tình yêu thì câu giả nhời là: Bây giờ, bạn trai kia đã có người khác để gọi điện, để hỏi thăm, để rủ đi chơi rồi!
    Nếu là tình bạn thì chúng tôi thật lòng cảm thấy thân chủ hơi bị ích kỷ đấy.
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nếu coi người ta là bạn thì hãy chủ động gọi điện hỏi thăm người ta một câu cho phải đạo đi . Biết đâu cả tuần nay người ta đang nằm ốm còng queo ở một góc nào đó .
    Nếu có tình cảm với người ta thì cũng nên gọi cho người ta một câu , coi như bật xi nhan đi . Bây giờ không ai cười với việc " cọc đi tìm trâu đâu " .
    Còn nếu coi cậu ta như người đang trồng cây " si " trước cửa nhà mình thì hãy cứ ngồi đó mà quan sát xem " cây si " nó sẽ mọc dễ , vươn cành như thế nào ?
  7. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nếu thik Gà nó gọi điện trước thì đơn giản thôi.
    Nhắn cho nó cái tin : " Máy em hết xiền, gọi lại cho em nhớ"
  8. sapphire2811

    sapphire2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Là bạn bình thường thôi. Thật tinh, thật tỉnh vào ko lại nhớ lại thương.
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Các anh chàng vô tâm thường cứ hứng lên thì quan tâm đến con gái nhà ng ta ,hết hứng hoặc quá bận thì lại quên béng mất
    Đấy là TH anh bạn này vô tâm nhé
    Quan tâm đến bạn như vậy chắc chắn là có ý đồ cưa cẩm
    Nhưng nếu quan tâm sát sạt mà đùng 1 cái thờ ơ thì có thể tình cảm của ng ta thay đổi
    Tớ nhớ 1 câu của ng Pháp mà 1 mem trên này nói : khi anh ko gọi tức là anh ko có hứng thú
    Bạn nên kệ đi
    Tớ nghĩ anh bạn này đã từng thik bạn , nên mới gọi điện nhiều cho bạn nhưng có thể sau những lời gọi điện đó anh ta thấy bạn ko hợp chẳng hạn
    Nên mới duỗi và muốn bạn tự hiểu
    Hoặc là 1 chiêu cố tình gây thương nhớ chẳng hạn
    Haizza,nhiều jả thiết lắm
    Mà vì mới 1 tuần nên cũng chưa chắc chắn đc điều j cả
    Cứ để tầm 1 tháng , là bít ngay ế mà
    Cứ cố gắng quên anh ta đi ,làm việc khác
    Có khi bạn ko mong mà anh í lại gọi đới
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bác này phân tích gần chuẩn
    em bổ sung thêm
    đây là một bài tán gái rất cổ điển,trước tiên phân tích về cậu trai kia nhé
    anh ta gặp bạn,thích bạn là điều chắc chắn,nhưng vì một lí do nào đó cảm thấy không đi đến tình yêu được,1 là do anh ta có người yêu rồi,2 là do bạn có rồi,3 là anh ta tự biết là thích chỉ để thích thôi nhé,thế nên là lúc rảnh rỗi anh ra gọi,hỏi thăm,nhắn tin,có khi lúc ko có việc jì làm anh ta còn gặp nữa,đại khái là anh ta ko quên bạn đâu,nhưng mà ko muốn làm cái jì đó thể hiện sâu sắc quá
    cách đánh cổ điển này rất hay ở chỗ là đánh đúng vào cái tâm lý giật đùng đùng của con gái,vì sao ư,các bạn gái thì hầu hết ko bao h tự động đi tìm tình cảm cho chính mình,nhưng nếu các bạn biết và suy nghĩ theo cái hướng là có 1 anh chàng luôn chờ đợi và quan tâm đến mình thì sao nhỉ
    he he he
    nói jì thì nói chứ cũng phình phường thôi

Chia sẻ trang này