1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là sao? cho mình hỏi với..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smallquola, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ...... nt hỏi han trước là giả vờ xem a ý ti`nh hi`nh dạo này ntn..... sau là xem ý tứ ngta ra làm sao có gì gì đấy không..... xã giao thôi mất mát gì đâu.....
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm. tớ đoán {nghi là đúng lắm tớ là em đoàn dự mà} trai ấy đang có ý cưa cẩm bạn nhưng trai ấy cũng đang cưa cẩm em khác, he he nói khác là bắt cá 2 tay hoặc thả lưới. tôi đưa ra nhưng điều này bạn so với mình xem có đúng không nha
    lúc đầu nó gọi liên tục lời lẽ cũng mùi mẫn lắm. nhưng sau khoảng 1 tháng nó ít gọi dần thỉnh thoảng lại có những ngày gọi liên tục và có những ngày không gọi, nt gì.
    phân tích tâm lý trai này: đang bắt cá nhưng chưa bt cá nào đây, nên cứ giữ 1 lúc vài cá xem sau này cá nào ngon hơn thì bắt cá đó {dù hơi tốn kém}.
    nếu các ý tối đưa ra mà đúng thì bạn out ngay với trai ấy nha
  3. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn các bạn đã tư vấn cho mình, mỗi bạn một ý và mình cũng thấy mỗi người đều đúng một tý, nên mình sẽ trả lời chung hết để các bạn tư vấn tiếp cho mình nhé
    Không phải là ngày trước hay gọi hơn bây giờ đâu mà là ngược lại, cũng không có gì mùi mẫn mà chỉ là hỏi thăm kiểu bạn bè, gần đây thì mình có cảm giác người ta quan tâm hơn thôi.
    Mình phân vân cũng vì một lần vô tình mình nghe người bạn nam nói là có lần cậu ấy thích một cô, chưa kịp cưa cẩm thì cô ấy đã tấn công trước nên cậu ấy bỏ chạy, mình sợ trường hợp của mình giống như vậy thôi.
    @ HKGH: bạn hiểu tâm lý ghê, mình cũng đang tìm hiểu lý do tại sao, một lần chàng ta nói mình là ở dưới quê, vẫn đang ở nhà thuê, nhưng mình nghĩ điều đó đâu quan trọng, vì người ta cũng có một công việc tốt và ổn định, tính hiền, bề ngoài ổn, vậy có gì phải lăn tăn hay là về phía mình có điều gì người ta ko thích lắm??
    Ah, có bạn gì nói chắc tại ko có gà nào nên mới phải boăn khoăn nhiều như vậy, cũng gần đúng thôi,tại chàng đó mình thấy hợp với mình nhất trong những người còn lại.
  4. Neo2008

    Neo2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc bài của chủ topic sợ giật cả mình... Hoàn cảnh giống y...
    Chả là mình quen cô bạn này cũng 5 tháng :), là đồng nghiệp, lúc quen thì cô ấy có người yêu
    Sau 1 thời gian cố quên mà ko đuợc... giờ mình có ý định... nhưng chưa dám nên chỉ có thể gọi điện thôi
    Nhưng mà chắc chắn chủ topic ko phải là cô bạn của mình rồi
    Nếu mình là chủ topic, thử hỏi han lại anh ta, chứ đừng như cô bạn của mình
  5. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    UI, mới có 1 tuần, thì ăn thua rì!!!! Nếu bạn chỉ hơi hơi thích thôi, thì cứ kệ nó! Time will tell mà!
    Tớ đây này, lúc đầu thì sms chíu chíu, mỗi ngày khoảng 20 messages, khoảng gần tháng trời như thế nhá, tiền điện thoại tháng đấy tăng kinh dị luôn.
    Thế mà sau tự dưng, 1 tháng, à không, phải đến 2 tháng ý... Im tiệt luôn! Như bốc khói luôn! Tớ ức lắm, cú lắm!!! Nhưng cũng đek làm gì, bơ đi, đến tháng thứ 2, khi đã cố ... quên mà không được, hichic, thì thỉnh thoảng onl để status ... cạnh khoé tí. Hắn ngứa mắt, chắc cũng ko chịu được, thế là...(Thời điểm đó ớ là tớ chứ quyết không chịu nhắn tin trước nhá! Căn bản vì trước đó có 1 lần tớ nhớ quá, phát điên, call cho hắn, nhưng hắn tắt máy, thế là tớ thề... ko chủ động gọi nữa!)
    Cơ mà đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả!
    Nếu chúng nó thích mình thật... thì đấy là bài vở cả, take care nhé!
    Mà nếu nó ko thích mình, vậy trước giờ chắc chỉ tin nhắn bạn bè thôi, cho qua luôn!

  6. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ối anh quacker muôn năm.Em thấy giống VD của anh quac kinh khủng.
  7. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Sau khi suy nghĩ về tất cả các lời tư vấn mình đã quyết định nhắn tin cho chàng để hỏi thăm, cũng khá lâu sau chàng mới gọi lại, nói là đang ở nhà, mới ra ngoài tiệc tùng với bạn bè về, rồi sau đó hỏi thăm mình này nọ cũng như mọi khi, hỏi thứ bảy có đi đâu chơi không?sau một hồi nói chuyện phiếm thì kết thúc bằng một lời hẹn gặp, vậy đó.
    Mình nghĩ mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng nữa, chắc tại mình mắc bệnh cà cuống, thôi lần sau rút kinh nghiệm, mọi việc cứ để nó tự đến, được thì vui còn không thì..cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngoài kia trời vẫn xanh lắm
    Cám ơn các bạn đã tư vấn, sau này nếu có gì khúc mắc, mình mạn phép lại xin ý kiến
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    chết cười , ai bảo các cô kiêu cơ

Chia sẻ trang này