1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là tôi đã nói ra (trang 2) - mất em rồi sao :(, Chưa đâu, tất cả mới chỉ là 1 sự khởi đầu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NeverGiveUp., 22/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tối nay 25/9, mình đi công chuyện về, 23g mình qua chỗ cô ấy, 2 đứa tâm sự với nhau 1 lúc. Nhìn thấy cô ấy, thực sự mình không khỏi xót xa, khi thấy người con gái mình yêu gầy hẳn đi và xanh xao hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên mình vẫn giữ đúng thái độ, quan tâm tế nhị, 1 sự quan tâm của anh trai dành cho em gái. Và vẫn ko quên nói những câu bông đùa để cô ấy vui... Nhưng
    Nhưng mình đã để lộ 1 cái nhìn trìu mến, 1 ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Hàm ý như muốn nói với cô ấy rằng:" Đồ ngok ah, hãy yên tâm. Đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ chăm sóc cho em suốt cả cuộc đời này. Cho dù, trái tim em, không_có_anh. Thương em!"
    Và rồi mình định tâm, như chợt nhận ra đôi mắt ấy cũng đang nhìn mình, k biết như đang định hỏi mình điều gì hay là... Trời, hy vọng cô ấy đừng nhận ra... 2 đứa nc với nhau 1 lúc rồi mình về.

    Nhưng mà đen , lúc gần đến chỗ cô ấy trọ, khi phóng xe qua cầu, do có chút men nên mình bỏ mũ bh ra cho mát. Ai ngờ, vừa chống chân trống xuống, dựng xe. Thì lù lù ở đâu mọc ra 2 sếp cảnh sát cơ động đứng án ngữ ngay trước mặt t____________T
  2. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    chú chủ topic cầm tinh con ... cáy ngày. nhát thế bảo sao em nó rơi vào vòng tay kẻ khác? cứ mần tới đê, yêu là khổ mà không yêu là lỗ, ta thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ.
    phụ nữ họ chả ưa loại đàn ông chỉ dám tò tò ngó từ xa, ko có đủ cả cái dũng khí, can đảm tán họ, trong khi trong lòng thì chết mê đi rồi đâu. tán đổ hay ko tính sau, trước tiên là phải tán cái đã.
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tuy chưa nhận được hồi âm của em, nhưng cảm giác, sao anh mất em thật rồi :(.
    Khi đi chúng mình vui vẻ bên nhau là thế, vậy mà khi về sao em lại giận giữ và cáu gắt bởi 1 câu quá ư giản đơn và bình thường như vậy...
    Nhạy cảm quá đấy đồ ngốc ạh

    Thôi thì tạm dừng 1 cuộc tình chưa đi đến đâu.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH

    Mà anh cũng thật ngốc, sao lúc đấy khi đưa em về, anh không ôm ghì lấy em vào lòng. Lại để cái tôi của anh lấn lướt rồi bỏ mặc em trước cửa với 1 câu chào phũ phàng:" Anh về đây, em nghỉ sớm"
    Rồi cũng chẳng đợi câu chào từ em, anh bỏ đi với tay gas hết cỡ trong đêm đầu đông lạnh giá...................

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH


    Mất em rồi ư . .
    [​IMG]

    Trích đôi dòng chat lúc 1g30 sáng 04/10/2011
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói chung nhiều bạn trẻ (và già) cứ thi vị hóa cuộc sống quá độ, cho rằng duyên tình cách trở, nhưng thực tế tất cả đều quy ra 1 chữ TIỀN cả.

    Hủ tục "gái quê lấy trai làng gần" đó là vì đã lấy trai nghèo thì trai cũng phải gần nhà. Giờ có anh chàng ở tp, có nhà riêng giá 15tỷ, thu nhập mỗi tháng 30-40tr, thì có ở đâu đẩu đầu đâu thì gia đình cũng gả béng con gái đi thôi.

    Cũng vậy, 1 anh chàng rên rỉ "anh sẽ chăm sóc em suốt cả cuộc đời nầy" bằng mồm, nhưng tiền lương chưa đủ tổ chức đám cưới, không đủ mua nhà, không đủ mua mỹ phẩm cho vợ, không đủ mua tã ngoại cho con, thì chỉ ca cải lương cho cuộc sống thêm đậm chất nhân văn sến sịa mà thôi.

    Hay 1 cặp nọ than vãn là yêu nhau xa, trắc trở, nhưng thiệt ra làm gì có cái gọi là xa, chẳng qua là nghèo, không có đủ tiền mua vé máy bay lẫn k có tgian nghỉ việc để đi thăm nhau vì còn phải đi cày để kiếm cơm, thế là thành "yêu xa."

    Tóm lại, không có tiền thì tự dưng cuộc sống thi vị lên, nào là tình yêu xa, nào là tình yêu bị ngăn cấm, nào là tình yêu trắc trở, ối giời ơi. Quất xuống 50 tỷ xem có gia đình nào không ủng hộ cho cuộc hôn nhân hay không. Hay là làm người đàng hoàng, tử tế, ổn định thu nhập (cao) xem có gia đìh nào từ chối kết thân với mình hay không.

    Thành ra là phải nói: Cảm ơn cái sự nghèo!

  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cám ơn chị, đây là box tâm sự mà chị, em đâu cần sự tư vấn.
    Những điều em viết ra cũng có thể nói như giải tỏa bớt 1 phần stres + những bức bối trong vấn đề tình cảm mà chị
    Em chẳng phải giàu có gì. Chỉ là 1 trai hà thành phố thị chưa lập gia đình.
    Về công việc thì em chỉ là 1 viên chức nhà nước cơm cũng đủ ăn, nước đủ uống và đu đủ các hạng mục chi tiêu lặt vặt thôi.
    Vấn đề về nhà cửa thì em chưa bao giờ nghĩ đến việc phải mua cả, vì gia đình em sinh sống lâu năm tại hà nội trên 1 khoảnh đất vuông vức 90m2. Đây là căn nhà mà bố mẹ em đang ở, là con trai cả nhưng em ko ở chung với bố mẹ.
    Hiện em chỉ đang sống và quản lý 1 khu trung cư mini 6 tầng ngay cạnh thôi.

    Chị ah, em thấy chị là 1 người phụ nữ có hiểu biết, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ, khi lúc nào chị cũng áp sự hiểu biết của mình lên người khác, trong khi chị - chính chị chẳng biết gì về họ cả. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác để mà cảm thông mà so sánh mình với người. Chứ đừng đem người so sánh với người chị ah.
    Cuộc sống của chị thế nào? - Ai buồn quan tâm! Vậy mà chị quan tâm đến chuyện của người khác nhiều quá đấy.
    Xin lỗi và chào chị.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Di đã đọc khá chậm tất cả từ đọc đến đây. Phần vì top mới sang trang thứ 2, phần vì các ý kiến đều được trình bày khá 'cẩn thận'. Chỉ có điều là mỗi người mỗi nhận thức, mỗi tấm lòng, bạn ạ. Biết làm sao!

    Cái lạnh lùng của những suy tính cơm áo gạo tiền nhiều lúc có cái lý của nó, bạn ạ. Nhưng luôn luôn lạnh lùng như thế thì rõ là không thể gọi là bình thường được rồi! Cuộc sống này, còn luôn cấn lắm những tấm lòng chia sẻ, cần lắm những hiểu biết ấm áp, nhiều trải nghiệm....

    Tại box, Di đã thấy nhiều những chia sẻ như những cánh tay nâng đỡ, an ủi người khác, tiếp thêm sức mạnh cho người khác trước những khó khăn. Và cũng tại đây, Di được biết cả những câu nói, bài viết như muốn lạnh lùng nhấn chìm thêm những người như đang chới với giữa dòng lũ mạnh, như muốn dập tắt ngay lập tức những hy vọng nhỏ nhoi của người khác....

    Nhận thức thì có thể bồi đắp dần; nhưng cõi lòng cay nghiệt thì còn rất lâu mới có thể trở lên ấm áp!

    Di xem những tâm sự của bạn là chân thực, không màu mè và khá cảm động.[r24)]
    Di cũng thấy thái độ và quan điểm của bạn MaybeU là rất đáng được chú ý và tham khảo![r24)]


  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lạ thật, bạn viết gì thì tôi nói nấy, tôi có biết là nhà bạn giàu/nghèo ra sao đâu (cho đến khi bạn kể rõ) nên cứ thấy bài cũ thì quote và comment thôi.

    Bạn không quan tâm đến cuộc sống của tôi thì vì sao bạn lại bỏ công nhắc cho tôi biết là không có ai quan tâm đến cuộc sống của tôi? Sao lại thể hiện sự không quan tâm của mình bằng sự quan tâm thế? :-??

    Còn tôi không quan tâm gì đến chuyện của bạn NHIỀU đâu, cứ hễ thấy bài nào mà tôi thích comment là tôi quote để comment à. Tôi đâu phải cả đời chỉ comment mỗi topic của bạn đâu. ;))

    Tóm lại là bạn "yêu cô ấy hơn cả bản thân mình" thì đấy chỉ dừng ở lời nói, suy nghĩ, hay đã thể hiện ra được rồi? Nghe thì thi vị nhưng thực tế thì thế nào?

    Hóa ra cứ hùa theo bạn thì là chia sẻ, còn nói ra những suy nghĩ của mình thì là "quan tâm quá nhiều." Bạn không thích bị quan tâm nhiều/ít thì đừng trưng bày cuộc sống riêng tư trên mạng công cộng. Bạn phải log in, viết bài, nhấn nút thì nó mới hiện ra, trở thành tài sản của cái forum này, chứ bạn viết nhật ký thì nó chỉ của riêng bạn, làm gì có ai quan tâm nhiều hay ít được.
  8. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi 1 vấn đề vớ vẩn với 1 người đàn bà thì đúng là 1 hành động ngu xuẩn và vớ vẩn nhất - thôi tôi nhận mình ngu, nhường chị quyền chặt chém. :-"
    Cám ơn dina. Mình không từ bỏ đâu. Lời chat kia chỉ là để thử ý tứ người con gái này thôi, và sự việc đúng là không nằm ngoài cái 90% hiển nhiên.
    Nhưng mình sẽ tìm mọi cách để làm tan trái tim băng giá đấy.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đồng ý! Thật ngu xuẩn và vớ vẩn khi tranh cãi về việc "gái quê phải lấy trai làng gần" với 1 ng đàn bà. [:D] Thế nên là bạn đã không tranh cãi mà nhận mình ngu và nhường người đàn bà ấy quyền tiếp tục chặt chém, quyền bám vào cái lý lẽ ngu xuẩn và dở hơi "gái quê PHẢI lấy trai làng gần." =))

Chia sẻ trang này