Vậy sao ... Tôi đã biết rồi sẽ như vậy nhưng sao khi đối diện với nó tôi vẫn buồn vô cùng. Đã biết người ta rồi sẽ thờ ơ, rồi sẽ vô tình, rồi sẽ khách sáo ... nhưng sao lại nhanh như vậy? Tại sao? Khó quá chăng? Có nên gặp nhau ko để rồi chỉ làm khó xử? Mà tôi cũng đâu thể làm gì khác được?? <FONT face=Tahoma color=violet>Nothing''s impossible. Be brave!</FONT> Được bonheur sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 23/10/2003
Đáng tiếc là hiện giờ tôi chẳng thể gặp được người ấy bạn à, ko ở gần. Nhưng rồi cũng sẽ gặp, hơn 2 tháng nữa, nhưng đến lúc đó thì có nên gặp ko? Còn bây giờ thì chỉ có thể qua mạng thôi. Mọi buồn vui rồi cũng sẽ qua, chỉ còn ta ở lại.