1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy thì xin hỏi thế này : mình có nên tiếp tục khi là từ người trong cuộc trở thành người thứ 3?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hana_ling, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hana_ling

    hana_ling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì xin hỏi thế này : mình có nên tiếp tục khi là từ người trong cuộc trở thành người thứ 3?

    Vậy đó
    có trường hợp này ắt phải có trường hợp kia
    bạn sẽ làm gì nếu bạn rơi vào trường hợp bất hạnh đó?
    và có một lí do để bàn cãi thế này: nếu anh ta ko còn yêu bạn 1 chút nào nữa, " ok mình chia tay" , nhưng nếu ko phải anh ta ko còn yêu, mà có một nguyên nhân nào khác thì sao?( và bạn thì ko tài nào biết được nguyên nhân đó)
  2. quangnd1

    quangnd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trò đùa àh ! Tui xin lỗi khi nói dzị . Nhưng đúg thật tình yêu theo 1 nghĩa đơn giản là của 2 người và chỉ của 2 thôi ... Thế đó .
    - Nếu là 1 người tốt thì hãy chúc phúc cho người yêu mình hạnh phúc ( mặc dù đau khổ nhưng còn hơn cố gắng chiếm đọat thứ ko và ko bao giờ thuộc về mình )
    - Còn nếu mình là người trong cuộc bị thành người thứ 3 thì xin lỗi....đừng coi thường bản thân mình nữa ...hãy lấy lý do là con tim mình đã đặt sai chỗ thôi....người đó ko xứng đáng với mình
    Nói chung cả 2 kiểu điều đau khổ như nhau ...Nhưng cái chính có vượt qua được mà hướng tới tương lai tươi đẹp ko thôi
  3. hana_ling

    hana_ling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, dù trường hợp nào thì cũng đều khiến người ta phải đau khổ!
    ko ít người rơi vào những chuyện tuơng tự như vậy
    có lẽ đây là 1 vấn đề khó khăn đối với mỗi người...
  4. quangnd1

    quangnd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ô Tuyệt ! nhưng thế thì tôi cũng ko hiểu cái gì luôn nữa . Tôi nè ! Trong thân phận 1 thằng con trai này ...Thằng nào như thế thì đối với tôi nó đek biết yêu là gì cả vì yêu sao lại chia tay dù bất cứ lý do gì ( trừ bất khả kháng ).... vứt
    - Hèn nhát ...ko bít đấu tranh cho tình yêu của mình
    - Ko fải là yêu ...chơi chán rồi bỏ thay cô khác
    Trường hợp bất khả kháng : Ví dụ như bố bị bệnh gần hấp hối muốn thằng con cưới cô vợ theo ý bố nó . Lúc đó đành chọn chữ hiếu . Nhưng sẽ có 1 cách giải quyết ổn thoải vì đã chọn chữ hiếu dù khổ nhưng Dám làm thì dám nhận Theo tôi,tôi sẽ làm sao cho người tôi yêu căm ghét tôi nhất,khinh thường tôi nhất thì tôi sẽ làm vì tôi nghĩ như vậy người iu tôi sẽ không khổ vì tôi và sớm quên được tôi

    Xin mọi người cho ý kiến về bài phát biểu của em ạh
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẳng cần biết lý do, cứ tự dưng giữa hai người có tòi đâu ra thêm một người nữa, ai là thứ 3 thì không cần biết... nếu thế thì mình sẽ đứng ra một bên cho counter-part tự suy nghĩ và tự chọn, chọn xong thì tiếp tục... nếu chọn mình thì mình còn suy nghĩ nên tiếp tục không, nếu người kia thì thôi... yêu nhiều thất tình nhiều rồi... ngẫm ra cái gì là của mình thì là của mình, không phải của mình thì có tranh đấu để giành được xong rồi cũng mất mà thôi... tốt nhất là tự nguyện, tự giác và tin tưởng nhau!

Chia sẻ trang này