1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vay tiên bạn trên mạng ??????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bebu10783, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Vay tiên bạn trên mạng ??????????????

    Tối nay, khi tôi vào YM , gặp lại cô bạn cũ ( quen nhau trên mạng cũng khá lâu ). Cô ta nói là cô ta đang cần tiền. Tôi hỏi có chuyện gì, cô nói chuyện dài lắm, giờ kể không đc, và cô ta nói " coi cô ta là bạn thì cho cô ta vay it tiền". Tôi hỏi khoảng bao nhiều thì cô ta nói " chỉ 2 triệu thôi". hic hic , thấy vậy tôi đã choáng rồi. Tôi nói là làm gì mà cần nhiều tiền vậy thì cô ta nói " Từ nãy đến giờ vay bạn bè đc 30 triệu rồi" . Nếu tôi cho cô ta vay, cô ta sẽ trả tôi 4 triệu. Trong lòng tôi đã có điều gì đó hụt hẫng. Dĩ nhiên, tôi cũng không có mà giúp cô ta số tiền đó cái mà tôi thấy ...... hụt hẫng chính là cái kiều mượn tiền của cô ta, chẳng thể nào chấp nhận nổi . Lấp lửng, lập lờ làm tôi thấy nghi ngờ. Tôi nói , số tiền đo tôi không giúp đc, thì cô ta không nói gì cả, 1 lat sau cô ta nói cô ta phai về rồi. Cả buổi tối, tôi đã nghĩ đến vấn dề này và tôi thấy không thể tin tưởng đc. tôi có nói với 1 người bạn ( cũng là bạn trên mạng ) về chuyện này, họ cũng nói tôi làm thế là đúng. Không ai chấp nhận cho vay tiền như vậy cả.
    Tôi lại nhớ đến những vụ liên quan tới " tình bạn trên mạng". và tôi thấy hoang mang nhiều lắm. Bạn trên mang hay bạn ngoài đời cũng như vậy thôi. Nhưng ai mới là người tốt , ai là người xấu " Dò sông dò biển dễ dò . Mấy ai dò đc lòng người". Bảo sao , càng ngày con người càng có tính " nghi ngờ". Nghi ngờ tất cả mọi người, tất cả mọi thứ vì không biết đâu là thực, đâu là ảo. Vì đâu mà lại như thế nhỉ?. Do cuộc sống sao?. Có khi nào, bạn nói chuyện với 1 người bạn, bạn nhìn ngưồi đang noichuyện với bạn, và bạn tự hỏi rằng " không biết người ta chân thật hay giả dối. Không biết người đó đang nghĩ gì ?, Không biết người đo có lừa minhd hay không??''
    Tưởng rằng con người chỉ khác nhau về vể bề ngoài thôi , còn bên trong ai cũng chỉ có 1 trái tim, có 1 tấm lòng và có 1 nhân cách. Nhưng bên trong vẫn cứ khác nhau. Đó mới để chúng ta phân biết người tốt - người xấu. Ai sinh ra cũng là con người, soa lị có những người hành động không chut tình người không chút nhân tính vây nhỉ?.
    Note : Dĩ nhiên tôi không nói nặng nề như vậy với cô bạn của tôi. Biết đâu cô ta cần tiền thật. Mà tôi muốn nói đến những người làm những việc tồi tệ , mất hết nhân tính, những người làm người mà không đáng làm người

Chia sẻ trang này