1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vay tiền để du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi zixia, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Vay tiền để du học

    Vay tiền để du học - 1 vấn đề quan trọng.

    Không phải ai cũng có đủ tiền để chi trả hết mọi chi phí. Ngay cả khi đã có học bổng rồi thì còn xiền sinh hoạt, tiền trăm thứ bà rằn ... khiến óc mình muốn phát điên lên. Tuy vậy nhưng hầu như ai cũng vẫn mong mỏi mình có 1 ngày nào đó được đi du học, được đi tới 1 đất nước ưu tú mà học hỏi và kiếm được 1 mảnh bằng xêm xêm. Những hoàn cảnh éo le này phải nói là khá nhiều, và em cũng là 1 trong số những đứa ít xiền nhưng thích tham vọng ấy.

    Thật sự chưa biết phải làm thế nào nên hôm nay em mạn phép mở topic này để hỏi thăm. Không rõ ngân hàng nước mình cho học sinh vay tiền để đi du học như thế nào nhỉ? Lãi liếc ra sao?

    Nuớc sở tại mình học liệu có cho lưu học sinh vay tiền ko?

    Em đang học cấp 3. Dự định sắp tới sẽ học A-level nhưng nhìn bảng giá sinh hoạt phí mà sợ quá. Không rõ nếu giờ em sang học (cụ thể là định đi Anh), đến lúc thi xòn, phải vào đại học, gia đình xảy ra trục trặc ko lo nổi tién đại học thì em có phải về nước làm thanh niên thất nghiệp ko? Liệu có ai cho em vay tiến học tiếp ko?

    Help me, help me! Có ai có kinh nghiệm thì giúp đỡ em với tí nào !!
  2. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    ra cac bank ma hoi thu tuc ! cai nay don gian ma !
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Em thân mến ( dù không quen ),
    Chuyện vay tiền như em thắc mắc. Theo chị biết, ngân hàng ở VN đều có thể cho vay khi em có đầy đủ giấy tờ quy định, thời hạn dài rất khuyến khích nhưng lại rất ít người vay dài hạn mà đa số toàn vay ngắn hạn ( 6 tháng đến 1 năm ) chỉ để chứng minh tài chính du học cho con cái vì không phải gia đình nào cũng có đủ 60.000USD trong thời gian ngắn mà lại để tiết kiệm ( theo yêu cầu chung thì đó có thể coi là 1 con số trung bình trong chứng minh tài chính dù đi nước nào, có thể chênh lệch một chút tuỳ các nước ). Đa số nếu là gia đình khá giả thì cũng cố lo cho con mình sang học rồi 3 tháng chắt bóp tiền 1 lần gửi cho con vài ngàn tiêu sài. Không nói đến những nhà có tiền ăn của để làm gì, du học với họ đôi khi chỉ là cuộc du ngoạn cộng thêm kiến thức .
    Chị không rõ trình độ em tự đánh giá bản thân thế nào trong quá trình đang học tập. Nhưng em có nói đến học bổng ngay đầu bài viết, theo kinh nghiệm và những gì đã trải qua, nếu muốn có học bổng, ngay cả A-level, học bổng có thể giúp em nhiều nhất chỉ cần trả 3.000GBP/2 năm học A ( tuỳ vào các trường khác nhau, đây là theo 1 trường hợp chị có biết ) với điều kiện IELTS của em trên 6.0 và khả năng ăn nói lưu loát khi tham gia phỏng vấn, gặp gỡ người đại diện của trường em muốn apply, bên cạnh đó kèm theo kết quả học tập gần nhất của em từ 8,5 trở lên trung bình môn. Nói sơ qua theo những gì chị biết là vậy. Nếu cần biết thêm về trường học thì cứ liên hệ, giúp được gì chị sẽ giúp.
    Thứ nữa, ở Anh khi em lên đại học, mỗi bank đều có thể cho phép em mở 1 student account với cre*** 1 năm lên tới 1.500GBP ( cũng tuỳ các bank khác nhau, đấy chỉ là amount trung bình ). Tất nhiên, số tiền đó em có rút từ bank và ăn tiêu 1 năm thì sau này em vẫn phải lo trả lại.
    Nếu theo em dự định sẽ học A-level 2 năm rồi lên đại học tức là tổng cộng ít nhất 5 năm và điều kiện gia đình lại không thể lo được hết thì chị cũng thẳng thắn khuyên là nên tính kỹ. Bởi những cụm từ như " học bổng ", " việc làm ", "cơ hội " đều chỉ là những thứ đưa ra để khuyến khích và thu hút học sinh. Còn dân du học, trừ khi rất giỏi, lấy được học bổng toàn phần hoặc 50% trở lên và gia đình không có điều kiện lắm thì hẵng nghĩ đến chuyện Tây học, còn không, chị khuyên thẳng thắn là đừng tự ép mình vào 1 thế bí cũng như bố mẹ em sẽ ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên vì nghĩ đến chuyện con mình tiền tiêu không đủ.
    Em sẽ hỏi :Tại sao ?
    + Thứ nhất là học bổng : xin ở A-level thì dễ, trung tâm, dịch vụ cũng như chính đại diện của trường có thể giúp em với nhiều cách khác nhau ( chị có nói qua ở trên ). Nhưng lên đại học, đại học thường, nếu em học khá và năng động, may mắn sẽ được khoảng 1.000GBP tiền hỗ trợ của trường sau khi viết 1 tờ đơn thật hay mà tụi chị hay gọi vui là " than nghèo kể khổ ". Và số tiền 1.000GBP đó chẳng ăn nhằm gì với 7.000-8.000GBP tiền học 1 năm cả, có lẽ bù vào tiền ăn ở 1 phần, thôi thì chép miệng, có còn hơn không .
    + Thứ hai là công việc : hồi chị đi, cũng được nghe động viên là, việc lương £5/h, không khó khăn gì, vì McDonald, take away rồi đủ thứ nhan nhản cho sinh viên. Uh, đúng thì đúng nhưng không phải với ai cũng đúng . Tính ra nếu đi làm 20h/tuần ( theo luật ) x £5/h = 100£/tuần, nghĩa là 1 tháng được gần 400£ chưa kể ngày nghỉ. Sang rồi mới biết, người gặp may thì xin được việc rất nhanh, có người đi rạc cả người cũng không đâu ra việc. Chưa kể lương tuỳ việc lại một loại, ở McDonald hay các hàng burger khác được giới sinh viên bảo nhau, " làm mệt lắm " thì với người mới làm hoặc căn cứ trên độ tuổi thì £4.50 cho đến 5£/h. Rồi có những tiệm ăn ở London đôi khi còn thấp hơn thế. Những việc quán ăn thì sinh viên rất tiện thời gian vì sau giờ học từ 5-6h tối có thể làm các ca khác nhau theo ngày nhưng sẽ về rất muộn có thể là 12h đêm hoặc 2-3h sáng. Ngày trước, chị có làm thêm, 1 tháng cũng được £400, ăn tiêu rồi hết, nhìn trước nhìn sau, chả có đồng nào, mà vốn không phải là đứa hay đi chơi đêm ( đi làm bạc mặt rồi còn chơi được lúc nào ? ) hay mua sắm gì vì chị không phải đứa ăn diện. Nhưng chi tiêu hoá đơn rồi ăn ở là hết . Mà 1 thời gian thì thấy mình chới với vì học nhiều quá, theo không kịp, đi làm thì mệt mà. Đấy là còn làm từ 5h - 10h ( gồm cả thời gian đi lại ). Thế là lại phải thôi, lại phải đặt cái mà vì nó mình sang đây lên hàng đầu, tiền thì chẳng biết bao nhiêu mới đủ cả.
    + Thứ ba là cơ hội : ừ thì chị cũng biết, còn tranh cãi rằng du học là tốt hơn học trong nước. Nhưng người ta vẫn bảo, cần biết bằng lòng với những gì mình có, thậm chí : biết tận dụng cái mình có thì còn hơn cả những người có nhiều thứ mà chưa chắc biết dùng. Bởi em ạ, không phải ai đi du học cũng trở về thành đạt. Thậm chí có những người chỉ ở VN, đi học và năng động, nhiệt tình tham gia, tạo dựng chỗ đứng cho mình thì còn gấp vạn lần đi xa đi xôi, cách trở, xa gia đình để tìm cho mình một tờ giấy bằng cấp. Thế nên, kể cả em ra nước ngoài học, một trường chẳng phải là top gì của nước đó nhưng em biết học hỏi xung quanh, em biết tận dụng và tạo dựng quan hệ thì có khi trở về VN, em lại nhanh chóng thành công hơn những người học các trường tên tuổi . Tóm lại, sự học cũng chỉ do mình cả.
    Chỉ nêu qua 3 điểm vậy thôi, không phải nói rằng em không nên mơ ước về du học cũng như không phải không có nhiều tiền thì đành chết dí ở nhà ( dù sự thực cay đắng nó đúng thế đấy ). Cái gì cũng có cách hết nhưng không phải ai cũng đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn đâu em ạ, nhất là những người học sinh chỉ mới rời ghế nhà trường, thậm chí học chưa hết cấp 3 sang đây, chị thấy điều đó rất rõ. Có số rất rất ít thì chống chọi được. Chứ có những người trẻ tuổi, có tiền hay không có tiền, khi va chạm với đời, bị nó cuốn đi mất vào 1 vòng xoáy mà có lẽ làm bố mẹ họ phải đau đớn vì đã cho họ đi du học .
    Nói dài dòng vậy. Còn nếu ngược lại, em chỉ lo gia đình lỡ có trục trặc = nghĩa là gia đình em hiện tại thì chắc chắn lo được. Thì chắc là chị đã nói dài, nói dai, nói vớ vẩn với em mất rồi. Dù sao cũng hy vọng đã giúp em được 1 phần thông tin nào đó. Cần gì cứ PM hoặc hỏi ở đây, biết sẽ trả lời em .
    Chúc may mắn !
  4. feelatease

    feelatease Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bravo ddana, this is a very true prospect for all Vietnamese oversea students. Em gì đó ơi, không phải cứ học ở Tây là tốt đâu, nếu điều kiện tài chính của gia đình em dư dã thì em hãy tính chuyện đi du học. Em cũng đừng trông chờ lắm vào các học bổng nhất là khi em chỉ đi học cấp 3 (A Level), ngay cả bậc đại học cũng cực kì khan hiếm học bổng và chỉ những người thuộc loại "quái vật" mới được học bổng toàn phần thôi, để đạt được 50% học bổng cũng đã là những người rất rất giỏi rồi. Việc đi làm thêm khi đi du học chỉ là để có thêm chút tiền tiêu vặt thôi chứ phụ thuộc hoàn toàn vào nó để trang trãi mọi chi phí thì không những là không thể mà nếu có cố đi nữa thì cũng phải trả 1 cái giá đắt là kết quả học tập thảm hại, sức khỏe sa sút. Chỉ có ở bậc cao học trở lên thì số lượng học bổng bắt đầu nhiều lên và số tiền học bổng cũng khá hơn.
  5. ajnomoto

    ajnomoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ban co the qua bat cu ngan hang nao de vay:
    - Dieu kien:
    - Co day du giay to ve truong, nuoc ban muon di
    - Bang tom tat chi phi trong nhung nam hoc
    - Giai trinh ve nguon tra no cho khoan vay tai ngan hang
    - va mot yeu to nua la phai co tai san dam bao cho khoan vay cho ban: vi du: giay to nha ..........
    - Cac ngan hang cung co the giup ban lam So Tiet Kiem de chung minh tai chinh, voi thu tuc nhanh gon.
    De biet them thong tin ban co the lien lac :
    VIB-CM
    496Bach Mai, Ha Noi
    6273898.
  6. zius

    zius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em học tiếng Anh thế nào? Nếu học tốt thì không cứ gì phải đi Anh mới học được đúng không. Anh ki bo lắm Em thử apply vào boarding school ở Mỹ đi. Yêu cầu cho mấy cái học bổng đó tất nhiên là cũng cao nhưng nếu mình giỏi thì tội gì không thử nhỉ
    Một người bạn của zius tốt nghiệp 1 trường boarding school và đã được nhận vào một trong 8 trường đại học thuộc Ivy League. Bạn đó được cho hoàn toàn 33K 1 năm. Giờ nếu em học lớp 11 thì có lẽ apply luôn là vừa để lớp 12 đi.
    Địa chỉ website của trường đó đây http://www.vvsaz.org/
  7. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ mọi người đã vào trả lời cái topic này nhiều thế này. Xui xẻo là mấy ngày nay ko hiểu mạng chỗ em hay là nick niếc nó làm sao mà mãi tới giờ em mới login được vào để reply mấy cái .
    Nói chung là việc đi du học gia đình em cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, kết luận lại sớm muộn là việc ko thể tránh. Em chắc sau này sẽ cố để làm mấy nghề business, có điều cái nghề này ngay cả khi làm việc chỉ ở VN như anh chị em, so ra với các vị có bằng đi du học về thì thiệt thòi kinh khủng. Thiệt thòi vô cùng, làm việc mấy năm rồi, năng động sáng tạo lắm rồi mà lương chỉ bằng thậm chí kém cả người vừa được nhận. Nhiều bận so ra người ta còn kém cả mình thế mà lương vẫn cứ cao hơn, xuất phát điểm vẫn cứ lợi hơn, mình làm đã chăm bây giờ lại càng phải vắt kiệt sức mà cố để vượt lên họ. Kinh nghiệm anh chị là như thế, nên cuối cùng em đành quyết định đi học thôi, thể nào thì nếu chăm chỉ (và có năng lực) thì cũng có ích hơn trong việc thăng tiến và rút ngắn thời gian. Thật ra thì học xong đại học thì học master cũng ko sao, nhưng nếu đi được sớm hơn thì cũng có nhiều thứ hay hơn, phải ko ạ?
    Còn về tài chính, nhà em chắc thuộc dạng trông lên thì chả bằng ai, trông xuống thì chả ai bằng mình. Tuy nhiên thì cũng là có của ăn của để. Điều em băn khoăn là đi thì tiền nhiều quá. Học bổng thì chắc em có thể lo được một cái tàm tạm vì năm ngoái em cũng đã từng thi rồi, nhưng cứ nhìn sang cái biểu giá sinh hoạt cho mấy năm liền mà em cứ muốn phát sốt phát rét.
    Nhất là tài sản của nhà em lại ko phải là ở dạng tiền mặt, tức là bậy giờ muốn đi thì cha mẹ em lại phải rút từ cái này ra, bán mất cái kia đi. Cái đấy thì em ngại lắm. Vì vậy giờ em muốn hỏi thăm công chuyện và dự trù tính toán trước, xem xem có thể đi mà tránh những thay đổi quá lớn ấy ko? Kể ra thì cũng hơi ngây ngô và buồn cuời, nhưng em lại nghĩ cứ để yên tất cả cho bố mẹ thì hơn. Giờ xin bố mẹ vay, nhờ bố mẹ giả lãi hộ (cái này chắc trong tầm tay), rồi sau này đi làm, chuyển hết nợ sang mình để mình trả, ko dựa dẫm quá nhiều vào cha mẹ. Hì hì, em cũng mới chỉ nghĩ thế thôi. Nhưng mà chắc sẽ còn phải tiếp tục suy nghĩ nghiêm túc hơn nữa về vấn đề có phần dở hơi này...
    Thôi thì cho em đặc biệt gửi lời cảm ơn tới chị ddana vì đã trả lời em nhiệt tình thế. Nếu được chị nói kĩ hơn hộ em cái studen account được ko ạ? Em vần chưa hiểu lắm, ko biết có được ưa đãi gì ko về thời gian trả nợ, lãi suất hay gì đấy? Chắc sau này nếu còn thắc mắc sẽ phải PM làm phiền chị nữa rồi.
    Nhân tiện anh Zius cho em hỏi thế ra mấy chàng Mỹ nó ít ky hơn mấy chú Anh ạ? . Cái này thì em ko biết ró, chắc nếu tiện thì xin bác nói rõ và chỉ giáo giùm cho
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    em nói " thôi thì " làm chị lại thấy ái ngại quá . Nói chứ nếu giỏi thì Anh hay Mỹ, chẳng thằng nào ki với em đâu. Chọn lựa là do em cả thôi nhưng nhìn mặt bằng chung thì đi Anh vẫn dễ hơn đi Mỹ, trừ khi có học bổng thì ở đâu nó chả thích, nó nhận ngay.
    Cái student acc em hỏi thì thế này : khi em có giấy trường đại học, em mang lên bank, họ sẽ cho em 1 cái account mà em có thể vay họ khoảng 1500GBP/năm. Em có thể vào svuk.org.uk/forum mà tham khảo thêm các thông tin ( hôm trước quên ko ghi ). Chị thì chưa có dùng qua cái này nhưng thấy bảo nhiều người dùng. Cho sinh viên thì ở đây không tính thuế hay lãi gì cả ( cả làm thêm lẫn vay mượn ). Còn thời hạn trả thì ít nhất là 1 năm nhưng hết mỗi năm em đều có thể gia hạn cái account, báo với bank là còn dùng thì em vẫn sẽ được vay sau khi đã trả hết nợ . Thông tin chung là vậy .
    Còn chuyện bảng giá sinh hoạt thì em ạ, mặt bằng chung là 500GBP/tháng cho ăn ở đi lại ( với 1 người tiêu sài trung bình chứ nếu shopping nhiều thì bao nhiêu chả hết ). Tiền học thì tuỳ trường em chọn kèm theo học bổng có thể đạt được. Ngay cả nơi ở cũng ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của em nữa. Thế nên cũng không phải là quá cao nếu em biết cách chi tiêu và tiết kiệm .
    Chúc em may mắn.
  9. zius

    zius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chào em zixia
    Anh đã hỏi lại bạn và được trả lời là tiêu chuẩn nhận vào các top boarding school như Taft, Suffield Academy thì rất cao, đòi TOEFL và SAT nên chắc em chuẩn bị được thì cũng muộn.
    Tuy nhiên trường Verde Valley anh đưa trang web cho em thì thoải mái hơn, họ có thể miễn SAT và thậm chí cả TOEFL nếu em chưa thi được và trình bày rõ hoàn cảnh. Mấy người VN học trường đó anh được biết cũng không phải tất cả đều xuất sắc mà cũng có người học bình thường thôi. Trường muốn nhận VN thì cứ email hỏi xem giờ apply có đc ko, rồi nhào vô thôi em ạ
    Du học cấp 3 thì anh không rõ lắm, chứ học bổng ĐH Mỹ thì cũng nhiều. Nhưng chủ yếu mọi người đi Mỹ được cái financial aid cho cũng gần như hết nên cũng gần như là "học bổng toàn phần" mặc dù tiền được cho cóc phải học bổng . Nước ANh thì anh thấy có vẻ cho ít hơn và nếu cho thì lựa chọn khá gắt gao.
  10. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hình như cũng có mấy ngân hàng giúp đỡ việc cho vay tiền đi du học Thuỵ Sĩ cả Sing thì phải nhưng mà tớ cũng ko rõ các cái điều kiện của nó lắm,hiz,nhưng theo tớ học ở trong nước cũng được mà,chứ vay cả 1 cục tiền to đùng ngất ngưởng như vậy ( đi Mĩ hoặc đi Anh thì chắc chắn là nhiều hơn $60k là cái chắc,chưa nói đong bảng Anh đang lên giá nữa chứ!),trả lãi thì khủng khiếp lắm.
    Ấy đang học cấp 3 thì sang đó học phí có thể còn chấp nhận được chứ lên đến đại học thì tốn kém lắm,chưa kể năm 1 chưa được đi làm thêm nữa,chẵng nhẽ lúc đó lại về?Tốt nhất theo tớ ấy cứ cố gắng học ở đây rùi sau khi tốt nghiệp đi học Master cũng ok mà,nếu đã giỏi thật sự thì mình ko cần thiết phải đi đâu cả,đâu cứ phải đi du học về thì tương lai sẽ chắc chắn sáng lạn hơn đâu?

Chia sẻ trang này