1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vd & Ld - Chuối bay vè vè - Nơi tình bạn "thăng hoa" >:)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi honeyNclover, 20/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vd & Ld - Chuối bay vè vè - Nơi tình bạn "thăng hoa" >:)

    Trước hết, cười cho nốt cái tiêu đề topic VCTB - vô cùng TB do bạn Ld đồng sáng lập ở trên kia đã...



    Rồi, tiếp tục!

    Nếu có ai hỏi tớ, giữa tình bạn và tình yêu, chọn cái nào, thì chắc chắn tớ sẽ nói, cả 2. Tớ tham lắm, chẳng muốn mất đi bất cứ thứ j là quan trọng với mình cả đâu...

    Nhưng cũng có ng`, nếu bắt buộc, sẽ chọn ng` yêu. Bạn là nhu cầu... lâu dài. Còn ng` yêu thì lại là nhu cầu thường nhật. Ng` ta có thể để chuyện lâu dài rồi tính, chứ cái thường ngày thì ko thể nào đánh đổi đc. Với họ, chỉ cần yêu, và được yêu, là đủ.

    Cũg có ng`, trong trường hợp ko có cách lựa chọn nào khác, sẽ chọn bạn. Đời còn dài, zai còn nhiều; chứ một ng` bạn thực sự đâu dễ xuất hiện nhiều lần trong đời?! Với họ, bạn bè mới là chỗ dựa vững chắc và tin cậy nhất!

    Mỗi ng` đều có những lý do, chính đáng và thuyết phục, cho riêng mình...

    Còn tớ, nếu phải đứng trước 2 ngả đó, loanh quanh hồi lâu rồi chắc cuối cùng cũng sẽ đi về phía bạn thôi... Tình cảm với ng` yêu như những con sóng lớn ngoài biển, ào ạt, hết đợt này đến đợt khác... Mạnh mẽ và dữ dội. Còn tình bạn, chỉ như một dòng suối đầu nguồn, róc rách mải miết, âm thầm chảy, chảy mãi....

    Ko cần có gió để mà có sóng, tình bạn bắt đầu và lớn lên một cách ko toan tính. Cũng như suối đổ từ nguồn, tình bạn đc ghi dấu như những j đương nhiên nhất. Ng` ta có thể lăn tăn nếu ng` yêu ta ko xứng, nhưng tình bạn thì nảy mầm ngay giữa những ng` ko cùng tầng lớp, thế hệ... Ng` ta có thể hết yêu, chứ ít ai lại "hết tình cảm bạn bè"... Nếu một ngày kia, sóng yên, biển lặng, thì suối nguồn vẫn cứ chảy, miệt mài ko ngừng nghỉ...

    Cũng như ng` yêu, hết ng` này đến, ng` kia lại đi... Cuối cùng vẫn chỉ còn lại chúng ta với nhau, những người bạn sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn...

    Tớ lập topic này, trước hết là cho bạn Ld iu quý của tớ - và sau là cho những ai đã - đang - và sẽ trở thành bạn của tớ. Có thể ko phải lúc nào chúng ta cũng có thể ở bên cạnh nhau, nhưng bất cứ khi nào chúng ta thành công hay thất bại, chúng ta vẫn sẽ luôn hướng về nhau...

    Tình bạn muôn năm!
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Yes, gửi đến bạn Ld vô cùng TB của tao...
    Ng` ta thường nói, ah, mày thường nói, "Ng` yêu dễ kiếm, ng` bạn dễ giữ - cái khó là giữ đc ng` yêu và kiếm đc ng` bạn".
    Tao thấy tao vẫn may mắn vô cùng, vì dù tao ko thể giữ đc ng` iêu, nhưng lại kiếm đc một ng`bạn - như mày
    Chả hiểu đầu năm lớp 12, nếu tao và mày ko vô tình bắt phải 2 cái thăm ngồi cạnh nhau - và ngồi ngay bàn đầu - thì có chơi với nhau ko nhỉ Nếu ko thì chắc đó là sự hối tiếc lớn nhất đời của tao (mày, dạo này tao "mat day" quá ) - vì đã bỏ qua cơ hội được biết đến một đứa... giống tao như mày
    Mày và tao, công nhận hình thức thì khác hẳn nhau, tao cao hơn mày, mày mũm baby hơn tao, tao trắng hơn mày [con khỉ, nhưng tao phải thừa nhận mày xinh hơn tao (có cần đem xi măng về trét mũi ko kưg ] Nhưng mà 2 cái đầu thì lại giống nhau hơn đúc, cùng đặc sệt, và đen xì xì
    Nhưng có lẽ vì thế mà "số" tao với mày cũng giống nhau; ít ra về khoản "tình trường" Tao cũng thấy buồn cười tao với mày, tim để mốc meo vài năm trời mới đem ra phủi bụi; thế mà cả tao với mày đều sốt sắng nhào vào 2 anh - cùng là ng` xa lạ; cùng tên; cùng thời điểm xuất hiện; cùng công việc đang làm. Ha ha, tao và mày, cùng yêu (thật mới kinh chứ ); cùng thất bại, và cùng khóc...
    Nhưng, có một điều ko thể phủ nhận, thất bại đó đã kéo tao và mày lại gần nhau hơn, gần đến mức như là 1 vậy Mày buồn, tao cũng buồn, tao đau, mày cũng đau...
    Và tao biết một điều, cho dù có hàng chục ng` yêu đi qua, thì chỉ cần mày ở lại với tao là đủ Chỉ cần mày nói 1 câu "Dũng cảm lên!" thì cho dù có đang đau khổ, tổn thương đến mức nào tao cũng có thể đứng dậy và vượt qua được!
    Vì mày là một trog những ng` quan trọng nhất đối với tao! Sau này anh nào ngốc mà đòi thử với thách giữa tình bạn và tình yêu, thì yên tâm là chỉ có anh ra rìa thôi, anh yêu ạ
  3. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    1 ngày 2 đứa đều thay đổi, nhận ra nhưng cũng chẳng biết là thay đổi cái j suy nghĩ thay đổi, hành động thay đổi, hình như cả 2 đứa đều trưởng thành hơn . đồng hồ sinh học giống nhau gớm hồi trước bắt thăm ngồi bàn đàu, lại ngồi cạnh mày,tao khóc nguyên ngày bàn đầu thì làm ăn đc j, đã thế mày lại còn nghỉ suốt, chơi với ma ah ? thế mà sự thật phũ phàng, ai bảo ngồi bàn đầu là học khá lên, 2 con quay như chúa chổm, mà ngày nào mày cũng kè kè bên cạnh tao thr dê chăm chỉ món này thì cả 2 con cùng khá ( nhận khá thôi cho khiêm tốn )
    dạo này tao nghĩ nhiều về thay đổi. mày nói mày đi làm thêm kinh nghiệm, giao lưu , và để quên . tao thì đi làm cũnglà cóp nhặt kinh nghiệm, phục hồi lại cái bản lĩnh chết bầm chết dập ở đâu í, và 1 điều quan trọng là tìm lại cách sống và cá tính của mình
    giống nhau , nhưng nhiều lúc lại trái ngược . mày trầm tĩnh, đơn giản, tao thì nổi loạn , bốc đồng . mày giống hoa sen , còn tao thì chẳng giống hoa nào cả , có hoa nào mà mỗi lúc 1 khác ko thế mà tính ra cũng đc 4,5 năm rồi đáy . chỉ biết ở cạnh mày tao thấy thanh thản , và nhẹ nhàng
    hê, còn nhiều điều muốn nói với mày lắm, chuối sẽ bay từ từ , chuẩn bị sọt hứng nha kưng
    iu kưng ^^
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vào đây góp thêm nải chuối!
    Ld, tao rất vui vì mày đã quyết tâm cùng tao làm việc! Tao biết, khởi đầu sẽ rất khó khăn. Nhưng hãy luôn nhớ mình ko bao giờ đơn độc. Khó khăn là để mình đối mặt và vượt qua, chứ ko fải để mình lo ngại rồi chùn bước!
    Bất cứ khi nào nản, mày hãy nhớ lại mục đích chính của mình! Mình cần j, mình muốn j, và mình fải làm j!
    Rồi tất cả sẽ tốt đẹp!
    Cố lên!!!
  5. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng anh nghe thấy những tiếng thở dài. Bạn bè, đồng nghiệp và cả những kẻ xa lạ?than thở rằng cuộc sống hiện tại đôi khi là một gánh nặng thật dai dẳng.
    Họ chợt nghĩ nếu như, ước gì có ai đó cùng ?ogánh chịu? với mình.
    Em!
    Nếu như có lúc nào đó chợt nhận thấy cuộc sống là một gánh nặng nề. Em cứ gọi?đến anh nhé. Anh là Trần Đoàn Linh, 32 tuổi, là con trai phố Lương Văn Can, Hà Nội. Anh là chuyên viên cao cấp tại một tập đoàn Viễn Thông lớn tại phố Thi Sách.
    Thật đấy, có thể cuộc nói chuyện đầu tiên (ngoài dự kiến của cả hai) sẽ làm em vui chăng?
    Cũng chẳng có gì lạ đâu, cô gái ạ
    Anh chỉ là một người đàn ông còn trẻ, với vẻ ngoài ân cần, hiền lành và trí thức.
    Anh và gia đình, mong anh tìm được một người bạn gái, một người anh yêu hơn hết và hơn thế nữa là một người vợ hiền.
    Nếu em ngay lúc này, hay một lúc nào đó cần một người lắng nghe, chịu đựng?hãy gọi đến anh. Di động: 098.591.35.38
    Nếu nhé?nếu ngay cả như em mới chỉ có ý định gọi cho anh thôi, thì mong em nhận trước từ anh sự cảm ơn vô hạn.
    Nhớ không? Lúc nào cần một người để ?ogánh chịu? cùng em. Em hãy gọi!
    Anh mong quá... gặp được người con gái mà anh muốn bao bọc cho nàng, ân cần, không mệt mỏi, không oán trách... anh muốn mang đến cho nàng bình an và những niềm vui giản dị.
    Vì không ai khác người đó có thể là em... người vợ rất gần của anh
    Anh.
    Trần Đoàn Linh.
    098. 591.35.38
  6. woaini2007

    woaini2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mod box này bùn cười nhỉ .thằng cha này hâm nặng chỗ nào nó cũng nhảy vào ị 1 bai rùi chạy mà sao ko ai khoá nik nó nhỉ ?
  7. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    mày ah, dạo này bận lắm phải ko? tao thấy mày dạo này có vẻ mệt mỏi quá . tao cũng chẳng biết tại sao nhiều lúc tao có cảm giác mày thật xa cách, tao cũng rất muốn hỏi đã xẩy ra chuyện j`nhưng ko hỏi . tại vì tao thấy mày bận , tao ko giúp j đc, nên ko thể làm phiền .
    hôm nay tự nhiên mày bảo là mày muốn bỏ việc. tao bất ngờ lắm đấy . đứa luôn luôn động viên , khích lệ tao , luôn luôn lạc quan đâu rồi . đã xác định mục tiêu và ko đc nhìn lại rồi, mày nói thế làm tao cũng nản lắm . dạo này tao hay nghĩ , nếu 1 ngày nào đó tao mất đi điểm tựa cuối cùng thì sao nhỉ ? tao cũng chẳng biết nữa . chuyện tình cảm, chuyện việc làm, mày đều ở sau thúc đẩy tao tiến lên phía trước , chỉ có mày mới bảo tao ko nên nản chí mà hãy làm hết sức có thể. hình như tao toàn đâm đầu vào những việc mà ng` khác cho là ko còn hi vọng nhưng bây giờ tao tao cảm giác như tao bất lực lắm , khi nhìn mọi chuyện và mày như thế này
    chắc là mày sẽ bảo là tao lại nghĩ vớ vẩn rồi, uh, tao cũng mong là như thế
  8. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Khoá topic với lý do: Không hợp l? !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này