1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về 2 chiếc Harley-Davidson tại SG Xưa và Nay

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 22/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducvkkt

    ducvkkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không so sánh "sang ngang" hai dòng xe này được vì nó thoả mãn nhu cầu và sở thich của hai đối tượng hoàn toàn khác nhau. Các bác cứ nghĩ xem không cứ gì môtô ôtô của Mỹ cũng vậy không bao giờ rẻ và bền bằng xe nhật nhưng chỉ nghe thôi nếu một xe ô tô 2 chỗ của Mỹ mà 8.1 thì có phê không. Trước đây tôi sống ở Nhật 5 năm, nhìn HD tôi thấy chúng sành điệu lắm, còn xe nhật chỉ thấy đẹp thôi, cũng như nhìn thấy Jaguar và toyota vậy.
  2. Baodq

    Baodq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kasanova không đọc kỹ rồi. Mình đang nói về độ bền và tính hiệu quả cơ mà. Mình muốn nói rằng nếu so sánh độ bền thì phải so sánh giữa HD với 1 cái motor Nhật xịn ví dụ như Honda Goldwing chứ. Nếu so sánh như vậy thì theo mình HD không bền và hiệu quả bằng. Còn nếu là sở thích thì rõ ràng phải tùy từng người rồi.
    Ở đây mình thấy Traibuidoi cũng chủ yếu nhấn mạnh vào độ bền của HD là chính đấy thôi chứ có nói gì về sở thích đâu. Các bác cứ đọc kỹ mà xem:
    "Ơ? Myf Harley la? gio?ng xe "ẹ" nhất, đa? la? năm 2004 gâ?n 2005 ma? vâ?n co?n sư? dụng công nghệ tư? nhưfng năm 60, 70. Xe hư rất nhiê?u, phâ?n lớn nhưfng người mua xe na?y vi? muốn theo tra?o lưu, giống như mốt đi xe tay ga ơ? Vn bây giờ"
    Các bác nên đọc kỹ để hiểu ý người ta, tránh phải tranh luận mất hòa khí. Mình xin vote cho bác Traibuidoi 5* để bác này khỏi buồn. Ở đây chắc hầu hết mọi người đều không có điều kiện sở hữu cùng 1 lúc 2 cái xe xịn để so sánh nên những thông tin có được nếu chưa chính xác lắm cũng là phải thôi.
    TO Traibuidoi: Đã là bụi đời thì buồn làm gì phải không
    TO Kasanova: Mình chưa bao giờ thích Scooter và cũng không có tiền mua. Mình mới đi thử xe này có 1 lần thì phải và đi đúng 100mét thôi (đi thử mà)
  3. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Bác baodq ở đâu hôm nào ọp cùng anh em cái nhể !!!
  4. Baodq

    Baodq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mi?nh ơ? HN, cha? có xe đẹp ma? đi cu?ng anh em nên ngại lắm. Chi? thích thôi
  5. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác tranh luận ghê hồn wá em nhảy vào ý kiến mấy cái nhé! Có gì sai sót các bác bỏ qua!
    Về độ bền của Harley Davidson : Em từng ở bên Mỹ vài năm và có ông hàng xóm mê xe HD, ổng ấy đi tới đi lui hết bang này bang nọ mà xe ổng ngon lành lắm... Chỉ có những dòng HD cổ là hay hỏng thật thôi.. vì chính ổng bảo em thế mà.. những dòng đời mới của HD không thua kém bất cứ ai về chất lượng đâu.. nhưng người Mỹ vẫn chuộng HD cổ vì tính biểu tượng và niềm đam mê riêng của họ. Số lượng HD cổ trên đất Mỹ là khá nhiều và chỉ đi trên đường và quan sát thông thường thì có lẽ sẽ hiểu nhầm rằng HD nói chung rất hay hỏng! ( Em công nhận là Honda rất chất lượng nhưng các bác cứ thử chạy Honda cổ xem có phải sửa nhiều ko? ) Honda Goldwing là 1 trong những dòng xe thành công nhất của Honda nên chất lượng nó ko phải bàn..nhưng ko phải xe Honda nào cũng đạt được chất lượng như vậy!
    Về thói quen vẫy tay chào nhau của các biker: Đây là 1 nét văn hoá của dân biker Mỹ... Đặc biệt là ở các bang phía Nam, Tây Nam, dân cư thưa thớt hơn, đường xá rộng rãi , ít người ( đặc biệt là các vùng quê ), khi đi trên đường vắng lạnh, gặp 1 người anh em moto đi ngược chiều, vẫy tay chào nhau thực sự là sẽ làm con người ta thấy ấm áp và tự hào hơn các bác ạ.. Ở Nước mình đông quá.. vẫy tay chào nhau thì có mà chết..! Nhưng các bác cứ thử tưởng tượng đi một mình suốt 3 tiếng trên những con đường dài vắng vẻ, gặp 1 bác đi moto ngược chiều vẫy tay chào, mình chào lại.. tự nhiên sẽ vui và thấy bớt cẳng thẳng hơn rất nhiều.
    Bác nào nói dân biker Mỹ chọn HD phần lớn chỉ vì theo trào lưu thì hơi nhầm đó... dân đi HD hiểu rõ về xe hơn về vợ mình nên họ không ngu đổ tiền vào 1 cỗ mãy cọc cạch đâu... HD có những thiết kế tinh tế đến ko ngờ .. đặc biệt khi đặt nó vào thời điểm lịch sử cụ thể.
    Thôi em lải nhải thế thôi.. chúc các bác vui!
  6. nta522

    nta522 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Xe HD thì o bao giờ bền nhủ xe Nhật.
    Và xe Nhật thi o bao giò có đc biểu tượng của HD.
    Chiếc CBR929RR của tôi chay gần 20,000 km chỉ cần thay vỏ va thay nhớt thôi.
    Tôi là dân đi xe Japanese sport bike.
    Gặp ai đi 2 bánh thì củng chào kể cả tụi Vespa và tụi xe tay ga.
    Ngoài ra tôi báo cho xe chạy đối diện đáng trước có CS hay có vấn đề gì trên đường không.
  7. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Luôn cảm ơn những con người như bạn!....nhưng bạn gặp ai cũng chào thì...chẹp...cũng vất vả đấy nhỉ??
  8. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Việc chào hay không chao tự nó đã phân biệt đẳng cấp như bạn đã nói. Tuy nhiên tôi không để ý thấy là họ có chào nhau hay không, vì hệ thống xa lộ vùng Midwest và east coast không cho phép xe đi hai chiều, chúng tôi chỉ cắm đầu đi dại chứ chả thấy ai đi ngược chiều để mà phân biệt đẳng cấp cả. Chắc là bạn nghe họ nói thôi, đúng không?
    Ta sẽ không bàn về sự bền bỉ của máy HD nữa, vì chả có ai chịu ai cả. Chỉ có điều tay hàng xóm nhà tôi phi chiếc xe ấy như điên hơn hai chục năm nay mà tôi thấy xe vẫn rất chiến. Từ khi tôi biết lão đến nay đã hơn hai năm mà chưa thấy thây thế bất cứ chi tiết nhỏ nào, chả phải làm gì ngoài việc cặm cụi lau xe cho bóng loáng cả lên. Tôi vốn thích xe mô-tô, tất nhiên là thích HD nhất rồi, nhưng những dòng xe khác cũng cứ thú, vì tôi là dân Việt nam mà. Khi còn ở nhà tôi cũng cắn răng kiếm một chiếc Virago cho thoả cơn thèm. Và chính chiếc xe Nhật đó mới hành hạ tôi đến khốn đốn, suốt ngày ọch ạch mặc dù tay chủ trước mới ddi có hai năm. Do đó, tôi có một sự so sánh khá rõ ràng giữa chất lượng hai loại xe. Cạnh đó, tôi cũng chỉ nói là xe Nhật rất bền, nhưnhg HD cũng chả phải là loại xe ốm vặt cả ngày như bạn nói. Những điều này tôi rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn chứ chẳng căn cứ theo ai cả.
    Cuối cùng, dù gì thì gì, HD vẫn là một phong cách, một lối sống (chứ không phải là trào lưu), một cách phân biệt cái TÔI giữa ngàn vạn cái tôi khác. Tất cả những loại xe Nhật dù tốt biết mấy cũng chỉ sinh sau đẻ muộn và phần lớn phải ăn theo cái bóng của HD. Bạn có thể khen ngợi xe Nhật nếu bạn thích, chứ đừng "nghe nói" hay "đọc thấy" để chê xe HD. Chính vì bạn chê HD nên tôi mới viết bài, còn bạn muốn khen xe trời đi nữa tôi cũng không phàn nàn nửa lời. Mong bạn hiểu điều đó.
  9. Baodq

    Baodq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy các bạn nói đều có chỗ đúng nhưng hình như không hợp ý nhau lắm.
    Mình thấy mọi người bình luận nhiều rút cục lại là chỉ tranh luận cái nào tốt hơn thôi. Còn phong cách hay lối sống thì đương nhiên là thuộc về sở thích rồi, mỗi người nhìn nhận 1 cách. Ví dụ tớ rất ghét cái xe cào cào nhưng thấy người khác đi tớ chẳng có ý kiến gì, mỗi người 1 sở thích, 1 tính cách mà. Giống nhau thì chỉ có là robot xuất xưởng cùng lô thôi.
    Đúng là nếu so xe Nhật với HD đời mới thì khó mà nói là loại nào bền hơn. Tớ đánh giá cao cả 2 loại xe này và để so sánh thì chỉ có đi nhiều mới biết được. Vì vậy chỉ có thể nói là phong cách sản xuất thôi. Bọn Nhật rất chú trọng tính hiệu quả còn bọn Mỹ, nhất là HD đâu có chú trọng về hiệu quả mà nó quan tâm tới cái khác đó chứ. Nhưng không có nghĩ hiệu quả cao là bền đâu.
    Tuy nhiên ở đây các bạn chủ yếu lại so xe Nhật đời mới với HD đời cũ thì phải vì đơn giản là người ta thích những cái HD đời cũ hơn (phong cách mà) nên tớ nghĩ kiểu so sánh nào cũng có cái hợp lý của nó. Nếu so xe Nhật đời mới với HD đời cũ thì là cách so sánh chung trong xã hội, đương nhiên hợp lý hơn vì bạn đâu có sở hữu được cả mấy chục loại xe đó để có thể nói chính xác loại nào hơn loại nào. Bạn chỉ có thể thấy trên đường thì 100 cái HD đi qua trước mặt bạn chẳng rõ đời cũ, mới ra sao chỉ biết là tỷ lệ ọc ạch cao hơn 100 cái xe Nhật lướt qua mình thì phản ánh lại là dễ hỏng hơn chứ sao.
    Bạn taychoicodoc đi xe Virago mà đánh giá thấp xe Nhật thì chắc là sai rồi. Mình thấy nhiều người đánh giá Virago kém lắm, nhất là cái Virago 125 xe nặng, bốc không ăn thua, máy chóng xuống và đồ thì đắt thôi rồi. Làm cùng tớ có 1 đứa to đùng đi xe Vir125 nó bảo leo dốc chán khủng khiếp luôn, cuối chung nó đổi FX và thấy rất hài lòng mặc dù người to ngồi cái xe bé tí.
    Bạn bảo chứ đừng "nghe nói" hay "đọc thấy" để chê xe HD thì tớ nghĩ là ở đây nhiều người chịu vì không nghe hay đọc mà dám bình luận thì chỉ có ai thừa tiền dám mua khoảng chục dòng HD và chục dòng xe Nhật trở lên về thuê người đi thử mới dám đưa ra đánh giá thôi. Đi 1 dòng xe chưa nói lên điều gì đâu. Mà chính bạn cũng bảo "Tay hàng xóm" chứ có phải của bạn đâu, như vậy chủ yếu là bạn cũng nghe lại đấy chứ. Còn đa số là thu thập kinh nghiệm và truyền đạt lại thôi. Hợp lý thì nghe tốt.
    Còn khen cái này thì thực ra mình nghĩ là phải chê cái kia thôi. Nếu có 2 cái xe mà bạn khen cái này tốt thì cũng dễ hiểu là cái kia không tốt bằng, và nếu hơn chút nữa thì là chê chứ còn gì.
    Chúc các bạn vui vẻ và đóng góp nhiều thông tin bổ ích
  10. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    Chụp hè 04

Chia sẻ trang này