1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Bắc Ninh, ăn chơi ở đâu?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Connector, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Mai thứ 7 anh chị em cố gắng thu xếp time mà về BN tối mai 50 năm giải phóng thị xã......bắn pháo hoa vô cùng hoành tráng,
  2. kinh_bac

    kinh_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là dân gốc Bắc Ninh, nhưng gần như chưa bao giờ ở Bắc Ninh, 1 vài năm về 1 lần,vẫn chưa biết nhiều về Bắc Ninh, em cũng rất mong được các bác giúp đỡ em ở lần sau
  3. nguoikinhbac

    nguoikinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    uông bia thì vào thông
    vừa uống vừa hát thì lên thị cầu
    vừa uống vừa hát vừa mát vừa xa thì ra hoà đình
    chà chà ngon tuyệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    thôi quan họ nghỉ chúng em ra về

  4. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 bạn cùng đúng! Ở TX BN có 2 quán như vậy. Nhưng quán ở Cổng Tiền mới chuyển vào chỗ trường Đảng NVC rồi!
    Cả 2 người cùng ở gần đấy mà ko biết? Đáng trách, đáng trách!
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    thì lâu lâu không về, không ăn thì làm sao mà biêt được, ai như bác..............
  6. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mà sao toàn người thích ăn thế ko biết ????? thanh niên BN sắp như thanh niên Sài gòn rùi1!!! Chưa quen đã rủ đi ăn, hay thật đấy.
    Người ta còn thích đi thăm thú nữa cơ mà!
    Tôi đưa ra một tuor như thế này: Sáng từ HN về U đi đường 1A cũ, đến đầu Từ Sơn(Đình Bảng) vào thăm Đền Đô(thờ 8 vị vua nhà LÝ), xong quan xem đình làng Đình Bảng(1 trong những ngôi đinh cổ to, đẹp nhất VN) ngay gần Đền Đô(cách ~1km). Xong nhớ mua bánh Phu Thê(đặc sản ở đây).
    Tiếp theo về Tx BN lên đền Bà chúa Kho(trên Cổ Mễ) để xin lộc, vay tiền vốn, làm ăn,....
    Ăn trưa ở Tx BN thích đi ăn gì thì đi(chiim, chó, cá, lợn, ....) tuỳ chọn. Xong đi uống nước(lên KS Thanh Tùng vừa uống, vừa ngắm tổng thể TX )
    Buổi chiều đi chùa Dâu, chùa Bút Tháp(đi đường 38 qua cầu Hồ) cũng rất đẹp. Vào chùa Bút Tháp hỏi xem có ông Hs Phan Cẩm Thượng(khá nổi tiếng ở HN)(ở nhờ ở đáy mấy năm rồi) để xem tranh, xin chữ, nói chuyện cùng thì càng hay. Xong nếu về HN luôn thì đi ra đường 5 về luôn cho gần.
    Nếu còn sớm thì qua làng gốm Phù Lãng có rất nhiều đồ gốm đẹp.
    Hết một ngày rồi.
    Còn nhiều địa danh nổi tiếng nữa như: chùa Phật Tích, chùa Dạm, làng Thổ Hà(có đình chùa rất đẹp, nhà xây bằng tiểu sành, gạch ngói trần rất ấn tượng), đi thuyền sông Cầu nghe hát Quan họ-liên hệ với sở DL), làng cổ Trang Liệt, Đồng Kỵ,........
    Nếu muốn thăm thú hết phải đi nhiều ngày, một ngày ko thể đi fhết được đâu.
    Được nguoiquanho sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 12/08/2004
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng là người sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, nhưng mà từ một làng quê hẻo lánh. Lớn lên thì đi học ngoài Hà nội rồi bây giờ lại đang xa xứ để tiếp tục cái sự nghiệp dài lê thê của mình. Quê tôi cách không xa làng tranh Đông Hồ là bao, chỉ khoảng vài km các ban à. Những người trẻ tuổi như chúng tôi lớn lên đi Ha nội nhiều hơn là tới thị xã Bắc Ninh, thậm chí có người chưa khi nào lên thị xã. Bản thân tôi khi vào đây nghe các bạn giới thiệu hấp dẫn quá ngẫm thấy hơi buồn cho bản thân mang tiếng là người BN mà chưa bao giờ được thưởng thức hay tới những nơi như các bạn giới thiệu.
    1 tháng nữa rất may là tôi có dịp được trở lại quê nhà tham gia đình. Nếu có cơ hôi tôi nhất định sẽ tới những chỗ mà các bạn giới thiệu để thưởng thức hương vị của các mon ăn và thăm thú những nơi nổi tiếng đó. Nhưng thú thực với các bạn tôi quả không biết những nơi mà các bạn nói tới. Giá mà làm quen được bạn nào sành điệu dẫn đi thì còn gì bằng.
    Có bạn nào sẵn lòng giúp tôi không vậy?
  8. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ông cứ về đi. Về quê là hạnh phúc, sung sướng lắm rồi còn ri`. Thiếu rì người sẵn lòng đưa bạn đi. OK?
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Nguoiquanho nói đúng cái cảm giác được về thăm nhà thì hạnh phúc quá đi chứ. Cảm ơn bạn như vậy nhiều thì chưa biết nhưng chí ít ra cũng có nguoiquanho sẵn lòng hướng dẫn tôi rồi. Phải vậy không?
  10. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ok. Tôi ko sành điệu nhưng cũng biết chơi đẹp! Có ri` cứ báo trước!See you soon.

Chia sẻ trang này