1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về bài báo: Đi du học bị cắt hộ khẩu - Chính sách vô lý!

Chủ đề trong 'Du học' bởi winterland, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterland

    winterland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Về bài báo: Đi du học bị cắt hộ khẩu - Chính sách vô lý!

    Đi du học bị cắt hộ khẩu: Chính sách vô lý!

    Đầu tháng 4-2004, đại diện phường 10, quận 4 đã trực tiếp đến gia đình tôi để cắt hộ khẩu tôi, với lý do tôi đi du học và yêu cầu gia đình tôi nộp phạt 200.000 đồng vì đi du học mà không báo cáo cho địa phương biết. Tôi đi du học theo học bổng Fulbright từ tháng 4-2003.

    Tôi vẫn thường thấy nhan nhản trên báo đài các thông tin nói rằng nhà nước khuyến khích và tạo đủ mọi điều kiện để người dân đi du học, hầu đem kiến thức về phục vụ quê hương. Nhưng hình như thực tế không giống như những gì chính sách đã đề ra.

    Du học sinh đi học, khi cần đến cơ quan đại diện VN ở nước ngoài thì bị vòi vĩnh (xem bài Tổng lãnh sự quán VN tại San Francisco "móc túi" du học sinh trên Tuoitre.com.vn), còn ở trong nước thì bị gạch tên khỏi hộ khẩu gia đình.

    Khỏi phải nói ai cũng biết sự nhiêu khê khi phải làm việc với các cơ quan hành chánh nhà nước để xin nhập lại hộ khẩu, chứng minh nhân dân hay những thủ tục khác. Khi đi học về, chúng tôi phải trải qua một thời gian vừa thất nghiệp vừa phải mất công sức chạy vạy xin được nhập hộ khẩu. Mấy ai dám thuê người không có hộ khẩu thường trú. Như thế, du học sinh trở về bị đối xử có khác nào những tên tội phạm hay những người nhập cư bất hợp pháp? Từ một người hợp pháp, sau khi đi du học chúng tôi trở thành những người vô gia cư trên giấy tờ.

    Chuyện thứ hai là nộp phạt 200.000 đồng. Trước khi tôi đi du học, chính đồng chí công an khu vực gọi tôi lên trụ sở công an phường để làm việc với một đồng chí đại diện cơ quan an ninh. Người này cho biết một số chính sách của nhà nước như: du học sinh khi có chuyện cần nên liên hệ với cơ quan lãnh sự VN gần nhất để được giúp đỡ. Tôi đã đúng hẹn lên làm việc với đồng chí công an khu vực và đồng chí đại diện nói trên. Như vậy, rõ ràng công an phường biết rõ chuyện tôi đi du học, nay lại bảo rằng tôi không báo cáo nên phải phạt.

    Đã hơn ¼ thế kỷ kể từ ngày đất nước hoàn toàn được giải phóng, người dân được thật sự làm chủ quê hương mình. Với ý nghĩ ấy, và tin tưởng vào sự khuyến khích của Đảng và Nhà nước lớp trẻ chúng tôi hăng say làm việc học tập để xây dựng quê hương tốt đẹp hơn, nhưng khi đi học, chúng tôi lại bị đối xử như thế, bước chân ra khỏi nhà là bị cắt hộ khẩu.

    Trong khi đó, ở nước sở tại chúng tôi không bị làm khó dễ gì khi phải giao dịch với các cơ quan công quyền để xin cấp những giấy tờ cần thiết như: thẻ an sinh xã hội, thẻ nhận diện cá nhân (CMND), bằng lái?Họ có biết tôi là ai đâu nhưng tôi chỉ cần đưa passport ra là xong tất.

    Ngược lại ở trong nước, gia đình tôi ở đó, tôi được sinh ra và lớn lên gần 30 năm ở địa phương đó, lý lịch của tôi công an và các cơ quan công quyền nắm rõ như lòng bàn tay, mẹ già tôi còn ở đó, tôi không thể trốn luôn ở Mỹ được, vậy mà vẫn phải cắt hộ khẩu rồi nộp phạt. Người trong một nước sao lại đối xử với nhau bạc bẽo như thế?

    Đấy là chính sách quản lý của nhà nước đối với du học sinh hay là một trường hợp ?ophép vua thua lệ làng?? Khi cắt hộ khẩu, chính công an khu vực đến để lấy hộ khẩu của gia đình tôi đem đi cắt. Không biết khi tôi về, đồng chí CA ấy có đến tận nhà để tận tình làm thủ tục cho tôi nhập hộ khẩu, hay tôi phải chờ dài cổ ngoài phòng hộ tịch?

    NG.D.
    Bài đăng trên báo Tuổi trẻ

    Tôi xin mạn phép đăng lại bài này từ Tuổi trẻ và "bình loạn" thêm mấy câu: theo tôi biết thì đây là chính sách về hộ khẩu của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, chứ không phải là "lệ làng" của công an một thành phố hay quận huyện nào đó, và dĩ nhiên là nó làm phiền chúng ta vô kể, những người đã, đang và sắp đi du học. Tôi thấy bạn NG.D đã rất dũng cảm khi viết bài này vì nếu như những người nắm việc nhập hộ khẩu tại địa phương của bạn truy ra bạn là ai để làm khó dễ tiếp (?!) thì chẳng khó gì, phường 10, quận 4, mà một năm đi theo học bổng Fullbright được vỏn vẹn khoảng 25 người, trên toàn đất nước Việt nam này chứ mấy.

    Cũng là chuyện biết điều hay chức quyền cả thôi nhỉ, tôi có một thằng bạn, nhà nó chuyển từ Hà nội vào Saigon cách đây gần 10 năm, một hôm nó khoe với tôi rằng nó hiện có hộ khẩu ở hai nơi Saigon và Hà nội, lý do mà công an phường ngoài Hà nội không dám cắt hộ khẩu của nó vì bố nó làm cấp tá trong quân đội.

    Chẳng bình loạn thêm nữa làm gì...
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    xời làm thế nào được em cũng bị cắt đây này đang tức anh ách mà chẳng biết thế nào. chẳng biết cắt xong chưa nữa. hic về mà lại phải xin lại thì mệt nhỉ
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chuyện cắt hộ khẩu khi đi du học chẳng có gì quá đáng cả. Hộ khẩu xác định nơi bạn cư trú và chỉ rõ cơ quan công an phường nào chịu tránh nhiệm về bạn. Khi bạn không ở trong VN, tất nhiên là không có cơ quan nào quản lý, ngoài vụ quản lý du học sinh của bộ GDDT ra. Sau này, khi trở về nhập lại không khó gì. Tôi ngày trước cũng thế, sau gần 10 năm du học, lúc trở về, lên bộ nộp luận án, giấy chứng nhận của đại sứ quán (là trong thời gian du học không làm điều gì phạm pháp) và được bộ cấp cho một cái giấy giới thiệu nhập khẩu - đưa ra công an phường, 1 tháng sau là nhập lại hộ khẩu vào nhà mình. Nếu có việc làm thì còn dễ nữa (nghĩa là chả cần giấy giới thiệu của bộ). Chỉ khó khi bạn trở về, không có việc làm ở HN (hay TP HCM), không có gia đình ở đó mà lại muốn nhập khẩu (mà trường hợp này thì đi học hay không đi học cũng khó cả). Tôi thì không khoái vụ cắt hộ khẩu ở chỗ nó phiền hà chuyện giấy tờ .. chứ thực ra so với nhiều chuyện phiền phức khác thì nó chưa thấm vào đâu. Hiện nay chủ trương của thành phố là nắm vững thông tin cư trú của dân trên địa bàn, vì thế nếu bạn thực sự có gia đình hay việc làm trong thành phố thì nhập khẩu chẳng khó lắm (hồi tôi đi làm giấy tờ mấy chú công an bảo thế).
    Anh bạn nào của winterland có hộ khẩu ở cả 2 thành phố HN và HCM thì giỏi thật. Tôi còn nhớ khi nhập lại hộ khẩu, tôi phải trình cả bản cắt hộ khẩu gốc. Lý do "bố nó làm cấp tá" nghe chả xuôi tí nào - Cấp tá trong quân đội nhan nhản - mấy ông ấy muốn nhập hộ khẩu cho mình còn chả được. Nếu bác nói "cấp tướng" tôi còn hơi tin chút.
  4. winterland

    winterland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào bác CXR,
    Em nghĩ chuyện thằng bạn em còn hộ khẩu ở cả hai nơi cũng không phải là khó tin, cho dù bố nó chỉ là cấp tá, tuy nhiên còn tuỳ thuộc vào chức vụ và cơ quan đang công tác nữa bác nhỉ, em nói vậy chắc bác cũng hiểu rồi.
    Chuyện phiền hà về giấy tờ trong xã hội mình quả là một chuyện khủng khiếp, em là một thằng được sinh ra ở miền Bắc, nhưng vào sống ở miền Nam gần 20 năm nay rồi, ra vào 2 miền cũng thường xuyên, em có một nhận xét như thế này: chuyện liên hệ để giải quyết công việc, giấy tờ của người dân với cơ quan công quyền tại miền Bắc nói chung dễ hơn là ở miền Nam, không biết bác có cảm nhận điều đó giống như em hay không? Vả lại, khi đi du học, chỉ là chuyện học, tại sao lại làm phiền hà người dân như vậy chứ? Điều em cảm nhận được từ quyết định này là sẽ dễ dàng có những tiêu cực phát sinh ra khi giải quyết chuyện giấy tờ sau này. Nếu nhà nước còn quản lý theo kiểu "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" như trên thì nhà nước đã không làm theo đúng tôn chỉ mà nhà nước tuyên truyền từ ngày thành lập đến nay là "của dân, do dân và vì dân" rồi.
  5. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác em cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, nhưng mà kệ nó thôi, bây giờ hộ khẩu cũng có làm cái gì đâu? Những người về hẳn không nói làm gì, còn em 3,4 năm nữa mới về, nên hè vè chơi dăm ba tháng, KỆ. Như mấy lần vừa rồi về, mấy lão cứ bắt viết mấy bản lý lịch, mình cứ vâng vâng dạ dạ rồi quên khuấy, đến lúc đi cũng chả được cái gì.
    Mà thôi đã đi rồi quan tâm làm gì. Đợi lúc nào về hẳn hãng hay. Nhưng mà phải công nhận cái khoản 200k kia thì bọn chúng nó làm ăn bố láo bố toét thật, công dân VN thì có quyền công dân VN, chuyện cư trú là đương nhiên, mà cư trú thì cấp hộ khẩu, thế nếu không nộp phạt thì không được cư trú nữa chắc.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây, tôi có hộ khẩu ở cả Hà Nội và Sài gòn và chưa bao giờ bị cắt hộ khẩu.Có vậy mới giữ được nhà cửa ở Việt Nam, mặc dù mỗi năm chỉ về 1-2 lần.
    Tất nhiên là phải có "phù phép''". Phải hiểu rằng Việt Nam cực khó mà lại thành cực dễ.
    Việt Nam chưa quản lý bằng máy vi tính và cũng không có cơ sở dữ liệu tất cả vẫn là giấy tờ ( pen & paper ). Quan chức thì lại lười mình có mất tiền nhờ tìm hộ hồ sơ học cũng không biết tìm ở đâu vì quản lý ẩu, nhiều khi dọn dẹp lại thanh lý đồng nát mất rồi.
    Cho nên anh em nào cẩn thận cứ làm vài cái chứng minh, bằng lái, tất cả các giấy tờ cứ làm vài cái đề phòng trước. Tôi cso đến 2 cái bằng lái xe máy và 2 cái bằng ô tô Việt nam. Ngày xưa, thời hộ chiếu cũ, tôi còn làm liền lúc 2 quyển hộ chiếu. Thật ra bây giờ vẫn có thể được, cứ mất tiền ra dịch vụ du lịch là có quyển hộ chiếu khác ngay.
    Hộ khẩu thì gia đình phải "làm việc" với hộ tịch thôi. Xã hội nào cũng vậy, phải hiểu quy luật vận hành guồng máy của nó mình mới sống và tồn tại được.
    Nói ít hiểu nhiều không lại thành nhạy cảm, chúc các bạn giải quyết vấn đề ổn thoả.
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ý tôi muốn nói là bản thân cái chính sách cắt hộ khẩu cũng có cái lý của nó. Bạn nào đã bị cắt rồi thì đừng có lo lắng làm gì cho mệt .. sau này đi học về sẽ nhập lại được thôi. Điều không hay của chính sách này là việc nó tạo điều kiện cho nhiều chú công an phường ăn chặn và làm phiền anh em du học .. nhiều khi nghĩ cũng tức thật .. Nói tới công an phường thì chả phải chỉ có vụ hộ khẩu mà còn biết bao nhiêu chuyện khác nữa.
    Bây giờ mới biết vụ có thể nhập khẩu ở 2 nơi như bác Netwalker và anh bạn bác winterland đấy nhé. Mai một về chắc tôi phải học 2 bác nhập khẩu mấy nơi .. chứ không đi mua đất cứ bị mấy chú công an xã hoạnh hoẹ .. hihi ..
  8. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Không những bị báo là sẽ cắt hộ khẩu mà tui còn bị kêu đi nghĩa vụ quân sự đành rằng trước khi đi đã trình bày với phường rồi .
    Cũng dễ là chuyện này mình cứ cho họ vài trăm nghìn một bửa nhậu là mọi chuyện đâu vào đấy thôi .
  9. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    theo em biết thì đi 8 tháng lại phải báo tạm vắng một lần! Báo tạm vắng, 8 tháng sau không báo lại tạm vắng, không báo là đã về thì bị cắt hộ khẩu! Nhưng mà luật là thế, còn thì cũng tuỳ các chú Hộ tịch thế nào nữa, em đi 2 năm rồi, báo tạm vắng có một lần lúc đi, chưa về lần nào, thế mà có bị sao đâu?
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Cái này đâu có gì gọi là có lý hay vô lý.
    Luật pháp của nước CHXHCH VN là khi rời khỏi địa phương quá 12 tháng là bị cắt hộ khẩu. Đi du học, đi làm ăn, ngay cả đi tù mà quá 12 tháng là CA sẽ đến nhà mượn hộ khẩu viết vô vài chữ thôi.

Chia sẻ trang này