1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về bài thơ Thành Chương Vẽ- bài của Thụ nGuyễn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi toanli, 08/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Về bài thơ Thành Chương Vẽ- bài của Thụ nGuyễn

    Chỉ còn tình bạn
    Thụ nguyễn

    Khi còn sống, nhà thơ Bế Kiến Quốc chơi rất thân với họa sỹ Thành Chương. Tình bạn của họ đã mấy chục năm nay, kể từ khi Thành Chương tuy tài, thủa ?ohàn vi?o; vẫn phải đi vẽ tranh quảng cáo, pano cho các địa phương, buôn bán vặt qua ngày. Chơi với nhau, Quốc viết nhiều thơ tặng bạn và, Thành Chương khi thành danh cũng được nhiều người viết thơ tặng.
    Nhưng có lẽ, bài thơ hay nhất mà bè bạn viết tặng Thành Chương là bài Thành Chương Vẽ của Quốc.
    Thành Chương Vẽ lời thơ mộc mạc. Bằng nhiều hình ảnh rất quen thuộc với đời sống của con người Việt Nam, cây ớt, tàu chuối, tàn sen, bùn....thi sỹ đã kết hợp nhuần nhuyễn với nhau để tạo nên một bức chân dung, khái quát những nét lớn của bạn mình. Cái tuyệt kĩ ở đây là nhóm các từ ngữ, chữ nghĩa hài hòa không tỏ ra lên gân hay điệu đàng và vẫn gây cảm xúc cho người đọc. Nhịp thơ bình thản trầm lắng, điều đó phù hợp với tâm hồn tranh bạn anh.
    Với tài năng của mình, thi sỹ, khi nói về bạn, lời ít tứ nhiều, chỉ ba khổ thơ mà Quốc đã khắc họa trọn vẹn Con Người Họa tài hoa Thành Chương.
    Cùng là bạn chung, tôi đã nhiều lần đọc bài thơ này và nghe Quốc đọc, nhưng cho tới nay, khi Quốc đã ra đi, nhìn lại, thấy bài thơ cũng như một bức họa lấp lánh từ tình bạn đi ra và ở lại với thời gian.
    Bây giờ Quốc đã là người thiên cổ, anh chẳng còn được dong chơi với chúng tôi mỗi khi xuân về. Bài thơ còn đó, bên bức tranh Thành Chương tặng tôi! Chỉ còn Tình Bạn!
    Xin trân trọng giới thiệu bài thơ này với các bạn trẻ.

    Thành Chương Vẽ
    Bế Kiến Quốc

    Như chùm ớt lửng lơ treo bờ dậu
    Càng đắng cay càng tự chín trong vườn
    Thành Chương vè
    Vẽ, và đang cất giấu
    từng mảnh rời tuyệt mỹ của trần gian

    Như tầu sen tàn cuối chiều nhạt nắng
    Cuống trơ vơ rầu héu tận trong bùn
    Thành Chương vẽ
    Vẽ, và đang bay liệng
    Trên cõi mầu kỳ ảo của vô biên

    Như klhóm chuối chẳng khi nào lành lặn
    Xác xơ anh đứng trước gió heo may
    Thành Chương vẽ
    Vẽ , và đang cầu nguyện
    Cho phục nguyên thế giới tả tơi này.

    BKQ-10/1993

    Bản dịch của Nguyễn Quuang Thiễu- in trong Vựng tập tranh TC, nhà xuất bản Mĩ Thuật hà Nội.

    Thanh Chuong Paint

    As a life of chili
    More bitter more ripeness
    Thanh Chuong paints
    Paints, and hide himself
    One by one behind marvelous separate piece
    Of the world

    As faded lotus in muddy pound
    Under twilight; their stalks
    Stand lonely anhd wither down to dusk
    Thanh Chuong Paint
    Paints, and flight
    In the miraculous colour world
    Of infinity

    As banana trees without untorn leaves
    Facing up to cold wind, he stands raggedly
    Thanh Chuong Paint
    Paints, and praying
    For restoring ragged world

    BKQ





    Được toanli sửa chữa / chuyển vào 09/12/2002 ngày 11:20
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Những ngưòi có tài năng thật sự để cho người đọc tự tìm đến tác phẩm của mình.Những kẻ viết văn kiểu cơ hội, lăng xê bản thân cho dù được sự che chở của những tổng biên tập muôn thưở không bao giờ có chỗ đứng trong làng văn học VN.
    Nếu coi KHUẤT QUANG THUỴ,NGUYỄN HUY THIỆP...... là một vị tướng thì những loại bồi bút chiến tranh đầy nhan nhản như họ chỉ là trung uý mà thôi,một tác phẩm được đăng trên báo hay xuất bản ở nhà Xuất bản nào đó ,đôi khi chỉ nhằm mục đích tuyên truyền,nếu coi đó là thành công của mình thì đúng là thật lố bịch
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Toanli cho tôi hỏi bài thơ "Thành Chương vẽ" này đã được đăng ở báo nào rồi? Hay bài này chỉ tặng mà không in báo?
    Đôi khi, người ta làm thơ viết bài tặng nhau là để "bồi" danh tiếng của nhau lên, có nhiều lý do, trong sáng lẫn... đục tối , nhưng dù thế nào thì ông A phải có một chút nể phục hoặc yêu quý ông B thì ông A mới lăng xê ông B, chứ chả đời nào ông A coi thường tài năng ông B, ghét cay ghét đắng ông B mà ông A lại đi ca ngợi ông B, cho dù ông B có là thánh tướng đi chăng nữa. Thà im lặng chả lên tiếng khen chả xuống tiếng chê chứ ai dại gì đi chuốc lấy tiếng để đời là "bồi bút", bị làng nọ làng kia chê cười, mà sợ nhất vẫn là cái "làng độc giả" vốn mắt tinh hơn cú, tai thính hơn mèo.
    Trong trường hợp này, Bế Kiến Quốc và Thành Chương là bạn từ thuở T.Chương còn hàn vi, thì bài thơ là quà tặng thực sự. Tuy bài thơ có hơi hướng đề cao tài năng của bạn, song cái quý của nó là tấm lòng chân thành, và BK.Quốc đã mượn T.Chương để bộc lộ nhân sinh quan của mình đấy chứ? Tôi thích khổ thơ cuối.
    Hồi thực tập ở Văn Nghệ Trẻ, tôi thường xuyên gặp chú và có một đôi lần nói chuyện. Chú hài hước. Chú còn trêu tôi bằng cách xưng anh khiến cho cô BM cứ nguýt mãi .
    American Quyen
  4. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chú Toàn lì,
    Anh thành thật khuyên chú học viết chính tả cho nó "sõi". Đó cũng là một cách tôn trọng tác giả(S) và bạn đọc. Nếu không có bản dịch tiếng Anh của NQT thì anh chịu không hiểu "cất dấu" lẫn "cành đắng cay" là cái gì. Tặng chú mấy câu:
    Thành Chương vẽ
    oằn
    cong
    nhành cọ
    Nhoe nhoét
    mầu
    Nhoen nhoét
    mắt nhân gian.
    Ai bảo thơ Cattora không có hồn ?
  5. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    -tôi thanh thực xin lỗi cac bạn trẻ, bạn đọc khi viết sai chữ cất giấu. Và chữ Càng sai .
    Thực sự tôi viết trên mạng, ko kiểm soát được hết lỗi chính tả.
    Bài thơ trên đã được cố thi sỹ in trong tập Cuối Rễ đầu cành- Nhà xuất bản Hà Nội 1994.
    Ngoài ra tôi ở xaHN khi đó nên ko rõ đã in báo nào chưa.
    -Còn anh Catto ra, em thấy anh nên làm thơ. Thơ anh thực hay và "Súc" cảm.
    Gỗ ở VN lại còn nhiều.
    Được toanli sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 09/12/2002
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Bác Cattora sao lại hẹp lượng thế!
    Nếu bác muốn trưng trổ thì cứ việc sao cứ phải chọc ngoáy vào cái lỗi chính tả mí lị "chính hữu" làm chi. Khi nào bác vận động người Việt ta quay sang viết chữ nôm thì em mới vác bút theo học chính tả với bác, chứ nói thực chính tả kiểu nửa nạc nửa mỡ thế này em khiếp vãi...
    Mà Thành Chương là ông khứa mô rứa, em chả biết nì!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  7. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thành Chương- Họa sỹ sinh 1/ 1949. ( mậu Tí)
    Tại Yên Thế Nhã Nam Bắc Ninh.
    Sinh trưởng trong một gia thế nghệ thụât- Con nhà văn Kim Lân. Từ nhỏ anh đã được sống trong môi trường văn hóa văn nghệ.
    Thành Chương vẽ tranh từ khi chưa biết viết.- Bức tranh Con Gà Tồ vẽ khi 7 tuổicủa anh được giải vàng trong cuộc triển lãm tranh thiếu nhi tại Anh quốc.
    Những giải thưởng khi trưởng thành của anh :
    -1974: Huy chương đồng đồ họa quốc tế tại Tiệp
    -1973 giải ba triển lãm mĩ thuật Hà Nội
    1980.1984-1988 ba lần giải nhất thi minh họa văn học trên tuần báo Văn Nghệ
    năm 2000 tranh của Thành Chương được Unet co tuyển vào bộ tem 6 chiếc gồm 6 danh họa chọn ở sáu châu lục.( nhuận bút 2000 U S sau đó được TC tặng các trẻ nhỏ mồ côi tại VN)
    Tới nay , tranh họa sỹ TC đã tham gia trên hai trăm triển lãm trong và nước ngoài. Anh đã nhiều lần được các tổ chức cá nhân và nhà nưóc mời tham gia phòng tranh trên nhiều nưóc như Anh, Honkon,Đan mạch,Hàn QuốcNhật bảnTan Tây Lan,Đức và gần đây tại Bỉ cùng nhiều họa sỹ VN đương đại khác.
    Anh là người khá thành đạt trong con đường nghệ thuật. Lao động rất căng thẳng và miệt mài. Thường vẽ từ 2 h tới sáng. Tuy nhiên với bè bạn, anh cũng là tay chơi có hạng và rất thích sưu tập đồ cổ cùng bật lửa Zippo
    Trong những năm gần đây Thành Chương làm khá nhiều tranh sơn mài. Anh có hơn 500 bộ mặt của chính mình làm bằng chất liệu sơn mài.
    Gần đây Thành Chương lại quay lại với sơn dầu và vẽ bột mầu nhiều hơn. Đã vào tuổi ngũ thập nhi tri thiên mệnh nhưng anh vẫn còn rất sung sức.
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người cách đây nhiều năm là độc giả trung thành của báo VĂN NGHỆ (văn nghệ già).Dưới thời của tổng biên tập NGUYÊN NGỌC,báo VĂN NGHỆ có sức hấp dẫn khá lớn.Nhưng sau này khi HỮU THỈNH lên thay cá nhân tôi nhận định báo VĂN NGHỆ không còn được sâu sắc như xưa .
    Trên văn đàn VN,hiện tượng dùng bút danh khác nhau để ông khen tôi hay và tôi khen ông ,thậm chí đôi khi phê nhau vài câu để gây sự chú ý của độc giả không phải là chuyện hiếm.Xin thưa với những người đã đi gần hết cuộc đời kia ,những con ngưòi mà tự nhận mình là từng trải,hiểu rõ những cái sống chết,mánh khoé của cuộc đời này một câu nói đã nhàm HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG
    Tôi không nhắc đến THÀNH CHƯƠNG hay BẾ KIẾN QUỐC,tôi chỉ muốn nói đến những kẻ mượn danh của những người nổi tiếng để đưa cái danh của mình vào.Những kẻ mà cơ hội chỉ có được xuất hiện vào những ngày trên quê hương VIỆT NAM này đang có hàng trăm ngàn đám giỗ.
  9. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chú nguoicuoicung này bị làm sao ấy nhỉ, đọc loanh quanh mấy của nả của chú ở Vanhoc và Thaoluan, chị thấy chú cứ như Jesus hay Mohamét giáng trần thêm lần nữa để đau nỗi đau mà nhân loại không có và thuyết giảng về cái đạo đức đã có trăm ngàn đám giỗ :-D.
    Nhân tiện chú bảo đang có trăm ngàn đám giỗ ở đâu thế, những câu thần khải của chú phải giải thích rõ 1 tí thì mới đưa vào Bible được, chú ạ.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  10. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    à quên, còn nhà bác Thành Chương, ngoài đồ cổ và zippo thấy bảo bác ý còn sưu tập kính và giày nữa. Báo Thế giới Phụ nữ bảo thế.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này