1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về bài thơ Thành Chương Vẽ- bài của Thụ nGuyễn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi toanli, 08/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Cô bộ đội( kỳ kỳ cô nhỉ, đáng nhẽ là chú nghe thuận hơn) không biết đó thôi, cái nhà Người cuối cùng nổi tiếng lắm lắm, là anh em gì đó với tân Mop tư tưởng box VH. Dạo nọ, Latrung đã có một bài giới thiệu um xùm cả lên mà.
    Thật ra em chả được thấy mặt ông già Thành Chương chứ danh tiếng ông ta thì em có biết chút chút. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mấy cô mấy bác.
    Không hiểu sao em luôn có ác cảm với cái kiểu "trong thi có hoạ " ghê gớm. Mấy thằng đếch biết vẽ thì làm thơ ngáo ộp hú hoạ hoạ lại hoạ. Còn dăm gã dốt tiếng việt lại cố vẽ thơ "rán" mãi cho thành thơ. Thành ra lại là cái kiểu nửa nạc nửa mỡ phát ốm. Thơ của bác Cattora nghe dòn thế nhưng ác cái là em đọc xong chả biết bác viết cho ông "thợ sơn" nào, chứ em là em chả thấy giống ông Chương vẽ tý nào...

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn không đả kích cá nhân, nếu không bài viết và account sẽ bị xử lý
    Tớ xoá một số bài có ý đả kích cá nhân
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules
    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 10/12/2002
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Có những nghệ sỹ chỉ trở nên nối tiếng sau khi đã để lại cho đời 1 ngày giỗ. Giữa "trăm ngàn đám giỗ" trong thế gian này mà nguoicuoicung nhắc tới, thì có những đám giỗ chỉ người thân, bạn bè tự biết với nhau, tự chia sẻ với nhau, nhưng có những đám giỗ thì ngàn vạn người chia sẻ. Đó không phải là cơ hội, cái chết không phải là cơ hội để cho nghệ sỹ nổi tiếng. Mà cái chết là cơ hội cho nghệ sỹ được hưởng chút thương vay cuối cùng...
    Rồi người thực sự có tài sẽ được nhớ mãi và người tài năng vừa phải thì sẽ lại bị người người lãng quên. Vậy thì tại sao không dành cho linh hồn họ một sự sẻ chia và cảm thông nhất định, khi mà họ ít ra đã nổi tiếng hơn chính mỗi chúng ta trong diễn đàn này.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  4. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chú VNHL xoá tổng cộng mấy bài?
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Chỉ tiếc là mình không đọc được bài của Bác Cattora.

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ khoá cái chủ đề này,xin lỗi bác TOAN LI ,tôi sẽ mở một topic PHÊ BÌNH VĂN HOC dính ở trên đầu,mong bác tham gia nhiệt tình,những chủ đề mà bị đi sang khía cạnh khác thế này không còn tính nhân văn nữa.Tôi khoá vì sự trong sáng của box VĂN HỌC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này