1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẽ bằng màu sắc của tình yêu !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đã sao không câu bài như ai đó là được rồi . Thích đâm bị thóc chọc bị gạo à ? Tôi không gay sự gì với bà đâu mà bà gây với tôi nhé
  2. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Uầy, thế ra chủ đề này là bắt chước à ... Kémmmmmmmmmm
  3. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    tôi không gây ... tôi hỏi thế vì hầu như tất cả mọi chủ đề của bà đều lấy bên DĐT , nếu muốn copy ít ra cũng nên cải biên 1 tí chứ , hầu như chủ đề nào của bà cũng đều ở bên DĐT cả !
  4. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Vẽ bằng màu tình yêu
    ( For my sweetheart !)
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Một mai về sau qua những đổi thay, anh sẽ vẽ lại phút giây nhìn thấy em.
    Và gương mặt em ngỡ đã nhoà phai, lại vây kín anh như những ngày xưa ấy.
    Để anh nhận ra nét vẽ đầu tiên, xoá nhoà bến bờ cách ngăn lòng chúng ta.
    Và nơi biển xanh hay cánh rừng xa, về trong bước chân dệt màu mắt em.
    Để người yêu có nhau trong đời cùng chung ánh nắng chung bầu trời, hoà chung tiếng nói như bao người ngợi ca tự do.
    Để đàn chim trắng bay về gần, thì thầm khúc hát ru ân cần, và em sẽ đến như thiên thần ngủ trên ngực anh.
    Một mai về sau, qua những đổi thay, con của chúng mình vẽ nên màu thanh bình.
    Và em gần anh, trong ánh bình minh, bỏ quên tháng năm ngước nhìn nắng xanh.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này