1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về cái cục sắt ở trước cửa nhà thí nghiệm!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ga_day_ga_day, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Về cái cục sắt ở trước cửa nhà thí nghiệm!!!

    Hic,ko biết các bác có thấy cái cửa của nhà thí nghiệm mới ko,nhưng em thấy nó như cái cục sắt í,chẳng thấy tí nào gọi là nghệ thuật,gọi là hoành tráng cả,nhìn sang BK thấy cái nhà mới của nó to,đẹp mà hoành tráng thế,nhìn sang trường mình thì...chán ko thể tả,ko biết mấy bác bên khoa kiến trúc có í kiến gì ko,chứ em thì ....Nhân tiện bác nào có cái ảnh post lên cho anh em xem tận mắt.
  2. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    bác gọi là " cục sắt " rất hợp ý em !Quả thật nó siêu chuối !Lãng phí và phi thẩm mĩ !
  3. hiddendragun

    hiddendragun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Tui cũng không hiểu người ta lắp cái giàn đấy làm cái gì. Nhưng chắc về sau sẽ trồng cái cây vào để che đi.
    Mà các bác ơi, trường mình trông thế nhưng nghèo hơn BK, Kinh Tế nhiều. Các bác đừng nhìn sang đó mà so sánh. Hic, tội nghiệp trường mình lắm.
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Thế "cái cục sắt " này trông nó như thế nào nhỉ ?
    Anh em học XD có ở trong trường thì làm ơn chụp nó rùi post lên đây cho mọi người cùng xem với. Tò mò quá rùi
  5. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    ớ cũng tò mò, cái cánh cửa mà gọi là cái cục sắt thì chắc nó phải hoành tráng lắm nhỉ
  6. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Nhờ GTST .
  7. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, cái đấy bác sắt hả, em nhìn thấy bóng như inox, mà nó dựng ở đấy chuối thiệt, chắc có tí gì thẩm mỹ và tiện dụng cả, mà cái nhà 11 tầng đấy nữa chứ, hôm thiết kế nhanh bắt học sinh lên tầng 10, thế thì làm ăn đc gì, chẳng có cầu thang máy nữa
  8. hiddendragun

    hiddendragun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic! Hôm đầu lớp em phải leo lên tầng 10. Lịch là như thế, nhưng leo lên ko có bàn ko có ghế cũng chẳng thấy thầy. Thế là lại leo xuống. Mà hôm đấy đi muộn chưa kịp ăn sáng. Được bài thể dục buổi sáng làm vốn. Hic, mà ko biết bao giờ trường mình lắp thang máy nhỉ? Bây giờ chỉ có đi xuống được mà ko đi lên được, đâm ra người ta che cái bạt vào. Có bác nào thử đi xuống chưa?
  9. tumitoe11

    tumitoe11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thầy nào thiết kế cái nhà đó. Mình đánh giá là siêu chuối. Mình làm đò án mà vẽ ra cái nhà như thế, có khi các thẩy chưởi cho muối mặt.
    Nhà hường Tây, học ở đó đảm bào tha hồ nóng và chói mắt.
    Hành lang siêu hẹp, không may có hỏa hoạn ( không may thôi nhé ), thì sinh viên tha hồ nhảy dù. Chật như thế, đi lại còn khó nữa là chạy.
    Màu sắc thì thôi rồi, nhìn không ngửi được ( xin lỗi các bác, em học KT_QH, thấy cái màu đó chướng quá )
    làm cái giàn không gian trước lối vào chả ăn nhập gì với cái nhà, cái này trong KT bọn em gọi là chủ nghĩa hình thức các bác ạ. Nó thừa thãi, vô dụng quá.
    Nghe nói cái nhà bên BK do trường mình tư vấn, sao nhà trường mình lại chuối thế nhỉ. Bụt chùa nhà không thiêng rồi !!!

Chia sẻ trang này