1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về cái màng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi kutebu, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Về cái màng

    Cho em hỏi về cái **********. (các bác đừng chửi em ngu dốt nhá )
    Thấy mọi người có vẻ rất coi trọng nó , nhưng khi có quan hệ lần đầu tiên , làm sao đàn ông có thể kiểm tra được đàn bà còn hay mất? Dựa vào gì ? Ví dụ : máu chảy? em nghe có người nói bảo hôm sau nó mới chảy?
    Có trường hợp nào ko có hoặc ko thể rách được ********** khi giao hợp ko?
  2. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1

    Bạn có thể kiểm tra bằng cách dùng kẹp mỏ vịt để tách môi của con hến bạn gái bạn ra , rồi dùng 1 đèn pin nhỏ ( có thể mua loại đèn pin ắc quy , vừa dùng sóc cho nó sáng) chiếu vào vùng cần kiểm tra , và có thể dùng kính lúp để quan sát cho rõ hơn .Tuy nhiên các này thường ko cần thiết vì
    thường cho kết quả là đã mất.màng ...
    Đây là cách các bác sĩ kiểm tra để chứng nhận trinh tiết cho các cô gái .
  3. girlxinhkhinhacong

    girlxinhkhinhacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    bây giờ còn làm được màng nhân tạo cơ anh ơi , cái đó dân ko phải chuyên nghiệp ko biết đc đâu !
  4. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cả ông Mj nài, cái vụ giữ màu ********* đã khôngnhịn được roài, giờ lại đến vụ khám trinh nữa chứ. hề hề hề
    @kutebu: Cái bạn hỏi khó nói lắm, đàn bà giờ rất gian ngoan, chúng nó đã muốn lừa chúng ta thì e chúng ta khó lòng biết được. Vì như cái em gái xinh khinh @ kia nói đoá, ********** rách rồi nó vá lại thì cũng rách như mới thôi à, thậm chí có người còn trinh nhưng khi abc nó cũng chẳng rách (vì do cấu tạo).
    Thế nhưng mà có 1 cách theo mình là hay hơn cả, vì khi đã abc abc rồi thì cái cảm nhận nó sẽ khác với chưa abc abc bao giờ, cái đó khó giấu lắm.
    vậy nên bạn nên kiểm tra bằng cách hôn vào 1 số bộ phận (bộ phận nào thì chắc bạn biết rồi, mà nếu chưa biết thì cứ chỗ nào hôn được là hôn, đặc biệt chú ý 1 số nơi...nhạy cảm) rồi nhìn mặt đoán ý, đại loại là nếu nó co chân khép cẳng, ngượng ngùng, bối rối thì tạm yên tâm, chứ nó mà hai chân tạo thành hình chữ V, đưa lên cho mình thì cũng nên suy nghĩ 1 chút, nhưng đấy chỉ là lý thuyết thôi, thực tế thì còn phải chờ vào kinh nghiệm của mình.
    1 điều nữa khuyen bạn là không nên chú ý cái ********** làm gì, biết chỉ thêm thấy thất vọng và thất bại thôi, yêu là chấp nhận mà, có sao dùng vậy, người ta có câu "chỉ vì 1 cái lúm đồng tiền mà dại dột lấy nguyên 1 người đàn bà" thì cũng đừng nên chỉ vì 1 cái màng mà bỏ đi 1 người đàn bà.
  5. long_gian

    long_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chú ý lắng nghe, thật lắng nghe .... khi bạn gái còn trinh sẽ nghe thấy tiếng zoẹt ..zzz... zoẹt như kiểu tiếng ly-nông ấy.Còn không thì ...rách nham nhở rồi .
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ông này nghĩ...phá cái màng đó như xé bao nylon ý nhể . ở đâu ra zẹt với chả xoẹt . lúc được cho vào đã sướng cuống hết cả lên rồi còn nhận với chả biết cái gì . máu lúc đó dồnm lên óc ,tinh binh thì chạy hết ra đầu nòng chờ để xung phong rồi thì còn nghe sao đây .
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hế hế đức da đỏ nói sai roài, máu không dồn lên óc đâu, máu nó dồn về....cơ mà.
    Với lại chú nào lúc ******** mà cứ chămchăm soi xem bạn gái còn trinh không thì chỉ cho điểm 2, còn chú nào chăm chăm làm cho bạn gái lên mây, thế thì có mất trinh cũng đáng.
  8. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không đặt nặng chuyện cái màng đó lắm. Nhưng trước khi "hành sự" mình cũng để ý vì .....sợ...SiDa /....Cái đó ám ảnh mình nhất thôi
  9. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Kinh qua ,nói thật cả các vị ,làm chó gì có thằng người yêu nào dám đè ngửa bạn gái mình ra ,dùng mỏ vịt và đèn pin để khám xem còn trinh hay ko ?Đến bs ko phải chuyên khoa sản cũng còn ko dám chắc thì làm sao chúng ta dám chắc ,còn trinh hay ko may ra chỉ có chính chủ nhân của nó mới biết .Nếu ko thì nhờ các cơ quan chức năng giám định vậy khà khà
  10. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Hehehe...vậy bạn không biết có nhiều thằng làm vậy aahh? Không có đèn pin thì nó lấy DTDĐ rọi vào :P

Chia sẻ trang này