1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về cái sự đời xem phim

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bạn Phương bức xúc chịu hết nổi rồi đây. Chính vì trình độ vênh nhau như thế thì mới có cãi nhau trên diễn đàn, thì mới vui chứ chứ còn lúc nào đi xem phim về cũng khen nức nở như tớ và ấy thì còn quái gì để nói nữa
    Gửi bạn Dante_from_hell: Thật ra cũng không phải tốn nhiều thời gian xem cả đống phim hay là phải đọc những quyển điện ảnh dày cộp đâu, chỉ cần bạn thích xem phim và tinh ý tìm ra mối liên hệ giữa các chi tiết trong phim mà các biên kịch khéo léo gài vào là được rồi
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái phim Night at the museum đang chiếu ngoài rạp, có mấy câu thoại nhại The Matrix, có ai biết không nhỉ?
  3. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm rồi, những người anh quen chẳng có ai làm về điện ảnh hay chuyên sâu nghiên cứu về điện ảnh cả. Đây là mặt bằng nói chung, chứ không chỉ riêng những người bạn của anh. Thế nhé
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, người nước ngòai của anh tòan làm chuyên về điện ảnh với cả có hiểu biết rất sâu về điện ảnh rồi anh ơi, không gộp chung thế được đâu.
    Em thật anh chứ anh mà sang nước ngòai người ta cũng đã xếp vào hàng trí thức + thú vị rồi anh ạ. Những đứa nước ngoài superficial và thậm chí là dull cũng chả thiếu đâu.
    Cái này overgeneralization rồi anh ạ . Tự nhiên thấy giống kiểu bọn chủ quán Anh cứ thấy người Mỹ là nghĩ sắp vặt được con gà béo ấy (quote from Lonely Planet)
    PS: Cái yếu tố hài hước hay thâm thúy là phụ thuộc vào kiến thức văn hóa rồi anh ạ. Ngay cả cái kiến thức văn hóa này cũng chia ra làm 2 dạng: văn hóa gốc của tác giả kịch bản và văn hóa mang tính quốc tế. Nếu là cái thứ hai, thì người xem chỉ cần đọc rộng một chút là có thể hiểu và cười được; nhưng nếu là yếu tố thứ nhất thì phải quan tâm đến nền văn hóa kia, hiểu ngôn ngữ của họ ở mức độ nhất định mới biết được. Thế mới có hiện tượng đôi khi chỉ cần nhắc tới một - hai câu nói mà khán giả bản địa đã cười bò ra - trong khi người nước ngòai thì ngơ ngác như anh đã lấy làm ví dụ ở bài đâu tiên ấy.
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 11/04/2007
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thì thế mới nói.
    Em đưa ra dẫn chứng, nguyên nhân thì để làm gì, hình như nó không ăn nhập gì lắm
    À mà dân nước mình cũng 80 triệu cơ đấy
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Có lần trao giải oscar gần đây, ông MC vác micro ra đường hỏi dân Mỹ có biết phim A,B,C (được đề cử Best Pictures) là gì không, có thấy hay không. Chả bác nào biết. Nhưng mà nhắc đến phim porn (hay cái gì đó tương tự) cậu nào cũng bảo best movie ever made
  7. glitter_planet

    glitter_planet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc từ đầu thì thấy mọi người càng reply càng đi xa chủ đề & ý của người viết bài.
    Cứ được dăm ba câu là lại quay ra bênh cái quan điểm của mình, mà cái quan điểm đó thì ngày càng đi theo hướng khác với ý của người mở topic, hehe.
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cái này em lại cho là do đặc thù công việc mà anh quen toàn người như thế thôi anh ạ . Như chỗ em biết này, bọn bạn con em em ở Mẽo chả biết gì mấy đâu. Chúng nó chỉ quan tâm tới celeb, rumor với cả MTV thôi. Phim thì cũng chỉ biết một vài phim ăn khách là hết chuyện , y như bạn Fozd nói í.
    Nếu anh cho người nước ngòai mặt bằng kiến thức về điện ảnh của họ cao hơn mình thì em nghĩ chắc chỉ thuyết phục vì số dân nước ngòai đông hơn nước mình thôi (ặc, ai bảo anh không định rõ so sánh dân nước nào với nước mình ), thêm nữa là nền công nghiệp điện ảnh của họ phát triển hơn. Khi mà tầm phim của VN chỉ dừng lại ở mức sản xuất trong nước cho khán giả trong nước xem, hoặc chỉ để đi dự thi ở mấy cuộc thi be bé ở nước ngòai, hay có khi làm ra cho đủ chỉ tiêu... thì làm sao đòi hỏi người Việt Nam quan tâm sâu đến điện ảnh được?!
    Ngòai ra, em muốn bổ sung ý của em trên kia - cái hạn chế trong nhận thức của mình đối với phim tiếng Anh một phần là do dịch thuật không thể chuyển tải được hết những hàm ý hài hước của ngôn ngữ cũng như ý đồ của đạo diễn. Lấy ngay một ví dụ trong bộ phim ngớ ngẩn The Truth About Love, khi cô Love Hewitt đi mua phim porn về xem. Tên các bộ phim porn đều nhái tên của các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng thế giới, nhưng vì khi dịch ra thì mất cái nét ''''na ná'''' đó nên cả rạp có mỗi mình em cười chảy nước mắt. Kết luận là khi nào dân Việt nói tiếng Anh như bọn Mẽo hoặc bọn Anh ngố thì họ mới cảm thụ tác phẩm nghệ thuật của Mẽo và của Anh như người Mẽo với người Anh được. Tương tự, chả thể mong dân Mẽo với dân Anh hiểu được hết cái thú vị của một bộ phim Việt Nam đâu anh oi
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 11/04/2007
  9. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, câu đó em viết nhầm và đã quay lại sửa rồi. Anh đâu cần phải bắt bẻ câu chữ của em thế

Chia sẻ trang này