1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về cái sự đời xem phim

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glitter_planet

    glitter_planet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì cái thống kê đó có số có má, nghe tưởng chừng như thuyết fục, NHƯNG lại chả ăn nhập gì!
    Tôi nghĩ đối tượng mà bác phuongcobain81 đề cập tới trg bài viết đầu tiên là những người có khả năng (thậm chí thừa khả năng) mua vé vào rạp, xem xog film rồi "fắn ra ngoài" (trích lời bác phuongcobain81 nhé, hé hé), rồi về fán 1 câu "phim như ****"!, chứ đối tượng nào mà thành thị với nông thôn, hay người già, người trẻ ở đây?!
    Mọi người chẳng đọc kĩ ý tác giả, càng viết càng đi đâu đâu. Đến chịu!!!
    Được glitter_planet sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 11/04/2007
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt Nam có 80 triệu, 20% số đó là ở thành thị (nguy cơ tiếp túc với văn hoá xem phim rạp, DVD, điện ảnh cao hơn).
    Một nửa trong số 20% này là những người hoặc quá già bận tập dưỡng sinh, hoặc quá trẻ bận đi mẫu giáo, hoặc không trẻ không già nhưng phải đưa con đi mẫu giáo, không có thời gian quan tâm tới phim ảnh.
    Một nửa trong số 10% còn lại còn sức đi xem phim nhưng thích chơi games, thích chơi chứng khoán, thích shopping (and windows shopping), tán gái, cua giai, cà phê cà pháo hơn.
    Một nửa trong số 5% còn lại chỉ biết hello, i love you, không đủ tiếng Anh để xem phim không cần phụ đề tiếng Việt.
    Một nửa trong số 2,5% còn lại giỏi tiếng Anh nhưng không đủ tiền làm thẻ của TDP, bố mẹ hoặc bản thân không có tiền mắc ADSL để download phim, mua premium acc của rapidshare, mua vé xem phim của MFC...
    Một nửa của một nửa của 2,5% chỉ thích porn. Một nửa của một nửa của một nửa của 2,5% chỉ thích Mối tình đầu, ngôi nhà hạnh phúc. Một nửa của một nửa của một nửa của .... ối giời đếm mệt quá. Còn lại bạn pittypat và bạn Phương Cobain ngồi đây cãi nhau
    Số liệu (ma) của cục thống kê quốc gia năm 2007.
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, bài này của bác Fozd hay!
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 11/04/2007
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, tớ thích cái chữ ký của cậu. Làm tớ nghĩ đến một người tớ biết cũng rất mê bài này
    Anyway, ''đi đâu đâu'' là vì cái statement ở những post sau cơ, không phải bài đầu
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời chị Fozd - vào đây mới lộ tẩy hết cả bí mật nghề nghiệp Hahaha!
    Nói chung thì khán giả thì đa dạng và bắt họ phải nhận thức này nọ là hơi khó. Như hôm đi xem "Cyborg" ngoài rạp é, nhiều đoạn chả có cái mama gì đáng cười thì các cháu 9X hàng ghế dưới cứ rú rít. Đấy - các cháu cũng có thể về viết một bài đại loại như "Èo - tóc anh Bi Rên buồn cười thế mà hôm nay mấy thằng ngồi trên chả cười gì cả"
    Giờ chỉ mong mọi người có cái gọi là "văn hoá vào rạp" như tắt điện thoại, không bàn luận bô bô giữa rạp... Nói thẳng là muốn thưởng thức "văn hoá" này thì cứ tới.... các buổi chiếu phim của MFC. Hôm xem "The Illusionist" chẳng hạn - riêng có vị buôn điện thoại tới gần chục phút - bực cả mình!
    Xin hết!
  6. lameswan

    lameswan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá chuẩn,từ đoạn 2 của bác nên phát triển ra thế này, với từng trường hợp, các tầng của tháp hoán đổi vị trí cho nhau, là chuyện rất thường thấy. Người tạo ra topic và một số người khác bảo vệ topic vì sự quen biết với nhau lại không nhận ra được chính mình những lúc làm tầng bét, họ chỉ nhận ra mình khi đang đứng ở top thôi. Cái đó, lại cũng là một chuyện thường thấy khác.
    Những cái sự đời đó, đáng quan tâm hơn là cái sự đời xem phim
    Được lameswan sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 11/04/2007
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hic,nghe anh phân tích em mới biết Over the Hedge nhyại từ mí phim kia,tại vì chưa xem mí phim kia nên o bít,h anh nói thế thì phải kiếm mấy phim kia về xem rồi xem lại Over the Hedge để xem thế nao`^^,công nhận đúng la` MB đời đầu có khác,e hâm mộ anh quá
  8. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Cười cái chuyện "bảo vệ topic vì quen biết nhau", ha ha. Trẻ con hết sức.
  9. lameswan

    lameswan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ồ anh giáo hoàng người lớn thật Nhất là khoản không biết ngượng thìa quá lớn
    Được lameswan sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 11/04/2007
  10. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là không cãi nhau nữa rồi mà ! Tóm lại xem film ai hiểu nhiều được thì tốt, ai không hiểu tí nào cũng chả sao, miễn là thấy thoả mãn được là tốt rồi !
    Tốt nhất là chúng ta hãy bàn về VĂN HOÁ XEM FILM như bác Hisashi !

Chia sẻ trang này