1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về cái sự đời xem phim

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jouki

    jouki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    - Để chắc ăn, bạn thì bạn cứ đợi phim cỡ Cướp biển Cà ri dê thì hẵng vô rạp ngồi, vừa được cười, vừa nghe người ta cười, vừa là thưởng thức chính hiệu điện ảnh, vừa đỡ bị chê ngu.
    -Lỡ mà thấy ngu quá, rủ thử 1 bác người Tây (lựa bác nào chất phác chứ đừng ma kiểu Dâu tây í) cùng xem Hoàng Kim Giáp, đỡ thấy tủi thân hơn.
    Tùy thui ạ, bạn Pcb đang nói đến việc xem với sự trải nghiệm dày cui hoặc nền tảng kiến thức. Cũng chưa hẳn là nhất đâu ạ! Đôi khi cứ thả lỏng hoàn toàn, phim đi vào tận sâu thẳm bạn cũng không hay. Bật cười, bật khóc, tự ngẫm, tự tưởng,... Đôi khi cứ trả tất về số 0, xem 1 bộ phim thử đi ạ!
    P/S: Các bác các chú ở đây xài toàn tiếng Anh siêu cấp, cứ phải kè kè theo từ điển mới kiểm soát nổi tình hình. Hic, thua ạ!
  2. minhthi86

    minhthi86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em chào tất cả các bác, em người-mà-một-vài-người-đã-biết-và-hầu-hết-mọi-người-không-biết-đây.
    Em thì đã lâu không vào ttvnol, coi như identity đã chết ở đây rồi. Nhưng hôm nay thấy các bác bàn luận (hay cãi nhau?) sôi nuổi náo nhiệt quá, em cũng xin đóng góp một vài ý kiến ạ.
    Thứ nhất là em thấy một số người quá nhạy cảm thì phải. Anh Cobain chỉ đang bàn về cách xem phim, cảm nhận phim chứ có chĩa mũi dùi tấn công vào một người nào cụ thể đâu. Sao nhiều bác phản đối dữ vậy? (???)
    Thứ hai, tuy đồng ý với ý kiến của chủ topic, em cho rằng không nên chê bai hay phê bình những người không biết biết về phim ảnh nhưng lại muốn bày tỏ ý kiến của mình. Họ có ý kiến thì họ cứ nói chứ. Em không theo quan điểm: không biết thì dựa cột mà nghe. Em đi học, các thầy giáo khuyến khích sinh viên phát biểu ý kiến của mình, ngay cả khi sinh viên không biết rõ về vấn đề đang bàn luận. Không biết mà mạnh dạn nói lên ý kiến của mình mới hay chứ. Khi người ta không biết mà nói lên ý kiến của mình thì khi đó ý kiến ấy không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Ý em nói là khán giả không hiểu biết về phim họ khen/chê một bộ phim không phải vì critics này critics kia khen phim, hay vì họ biết phim được giải. Họ chỉ nói lên ý kiến của mình, họ thấy phim hay thì bảo hay, họ thấy phim dở họ bảo dở, thế thôi. Dù có thể họ chê 1 bộ phim có chất lượng vì họ không biết gì về phim ảnh, nhưng có khi lúc họ phát biểu ý kiến của mình, những người am tường về phim cũng có thể vỡ lẽ ra nhiều điều mới mẻ (nhưng tất nhiên khả năng này cũng ít xảy ra, vì họ đã không yêu phim thực sự thì chắc cũng không chú ý xem phim một cách nghiêm túc). Em thấy thế đấy ạ.
    Thêm nữa (cái này em không bảo anh Cobain nhé, em đang nói chung với những người yêu điện ảnh thật sự thôi), em thấy không nên đánh giá thấp một người vì trình độ thưởng thức phim của họ không cao. Mỗi người có 1 thế mạnh chứ. Bạn em hầu hết chẳng hiểu gì về phim ảnh, nghệ thuật, nhưng nó học các môn khoa học tự nhiên rất giỏi, đầu óc cực kì thông minh. So với nó, em thấy mình không sánh bằng (ít nhất là về trí thông minh). Nhưng em lại xem nhiều phim hơn nó, biết nhiều về phim hơn nó. Có phải vì nó intelligent hơn em mà nó chê bai em, hay em hiểu phim hơn nó mà em coi thường nó đâu?
    Thứ ba, em có ý kiến về câu hỏi là trình độ cảm nhận nghệ thuật của người nước ngoài có cao hơn trình độ của ng VN không. Nói chung ở nước nào cũng có người này người kia. Có người khôn người dại. Người trình cao người trình thấp. Nhưng nhìn chung em thấy rõ ràng người dân ở các nước có nền văn hóa phát triển như Đức, Pháp, Anh, Séc... hiểu biết về nghệ thuật hơn người VN. Ai bảo em không biết gì cứ nói bừa thì em chịu, chả cãi lại đâu, nhưng em thấy đúng là thế đấy. Em đã gặp nhiều người nước ngoài. Họ hiểu biết lằm (không phải chỉ những người học về điện ảnh hay nghệ thuật đâu nhé). Có thể họ không biết tường tận về nghệ thuật, không thuộc làu làu tên những đạo diễn diễn viên nổi tiếng này nọ, nhưng xem phim, phim nào có chất lượng, phim nào kém chất lượng, họ biết chứ. Mặc dù có thể họ không thích 1 phim có chất lượng nào đó, nhưng họ vẫn biết nó có giá trị ở chỗ nào. Ở đây em không nói toàn bộ Tây ở các nước phát triển là hiểu biết về nghệ thuật nhé, em nói nhìn chung họ hiểu biết về nghệ thuật hơn người VN.
    Thứ 4, về cái chuyện cười hay không cười ý ạ. Nhiều tình tiết funny trong phim có thể làm người này cười còn người khác thì không, trong khi 2 người đều hiểu phim chứ. Ví dụ em nhé, có phim hài em hiểu họ nói gì đấy, nhưng em không cười, vì đối với em, cái câu ấy nó không đủ funny. Cái chuyện anh gì hay cô gì đang xem đĩa The graduate rồi gặp Dustin, em không thấy buồn cười chi hết, dù em đã xem The graduate và biết Dustin đóng phim ấy.
    Đấy, ý kiến của em là vậy. Em không định chỉ trích ai , dù người đó hiểu biết về phim ảnh hay không hiểu biết về phim ảnh. Cái nick này em mới làm, em không định bắt đầu bằng việc cãi nhau. Với lại post bài ở đây cũng time-consuming lắm, em ngại. Em chỉ có vài dòng góp vui với các bác vậy thôi ah.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    fMột số người khác thi? bạn không ba?n đến, nhưng lameswan nói về Phương thân yêu của bạn như thế thi? bạn nghif la? hơi bị quy kết. Ở đây tác giả chỉ mong muốn chia sẻ, mong muốn mọi người đều có thể thưởng thức một bộ phim như mình, và trăn trở tí ti về thời cuộc, thế thôi.
    Bạn nghĩ chuyện một người khoái xem phim, sành xem phim tâm sự về cái gian khổ để thực sự thưởng thức điện ảnh như thế chẳng có gì là sai cả. Chỉ có điều là hình như Phương của bạn hát không hay như Mỹ Tâm, nên hát "Ước gì" lại bị một số bà con nghe thành "Đ'' gì", thế thôi.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 12/04/2007
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    Hay là thế này chẳng phải cãi nhau nhìu hôm nào MFC chiếu phim và ghi rõ chỉ có Pro mới được xem ko biết trước trong và sau buổi chiếu sẽ thế nào nhẩy các bác tưởng tượng cho em cái
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hầy, các bác liên tưởng và dẫn dắt sang cả chuyện chiếu phim của MFC. Nó chẳng liên quan gì đến với cái Topic này cả. Đây là quan điểm cá nhân post lên đây để chia sẻ với mọi người. Còn MFC là cả một tập thể.
    Đề nghị bác xoxoxo và em lameswan đọc lại kỹ nội đung bài viết nhé
  6. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hình như em Linhcapuchino đang ở HCM, và quen anh Xí Xố . Nhưng không biết nick bên MB là gì.
  7. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thằng Sean chơi trò PR này cao thật, vừa vào đã thấy hơn 30 người online trong MFC rồi. Giỏi!
    Gửi bạn Minhthi86: Thằng Sean nó có chửi tất cả đâu, chỉ chửi những cu cậu xem hời hợt một phim, chưa tìm hiểu kỹ đã nhảy bổ vào phán Sh*t như sợ ai tranh phần. Thế thôi.
    Còn về chuyện văn hoá xem phim, khổ, nói mãi rồi chứ có phải không nói đâu, nhưng ngoại trừ anh chị em MFC nghiêm chỉnh thực hiện, còn thì...Chuyện buồn lắm
  8. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, lên 65 ngưòi rồi Xôn ơi. Phen này MFC lại nổi tiếng như xưa rồ i
  9. minhthi86

    minhthi86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ơ bạn MT có nói ai chửi ai đâu? Bạn MT từ lâu rất là quý mến và kính trọng chủ topic này nhé. Bạn MT chỉ nói là theo ý kiến của bạn MT thì không nên chỉ trích ai đó chỉ vì người ấy muốn nói lên ý kiến của mình thôi. Tức là theo ý của bạn ấy, không nên chỉ trích anh phuongcobain vì nêu lên ý kiến của anh ý về việc xem phim, cũng không nên chỉ trích những người không hiểu biết nhiều vê phim nhưng muốn bày tỏ ý kiến của mình. Thế thôi ạ.
  10. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn Phương đang nói đến em "hok và thik" không (cái em mà hay sử dụng những từ mà chú Quang nhà mình nói là giống BJ ấy )? Ừ thì cũng có quen. Nick bên kia là Nuocmattrecon hêhê, định làm gì em nó đấy?
    Gửi chú Quang: Anh hỏi thử em nó rồi, em nó không biết BJ là gì đâu, à mà anh cũng chả biết từ đấy, chú giải thích anh nghe cái.
    Trở lại chủ đề bài viết: Thật ra không phải người nước ngoài nào cũng có hiểu biết về phim ảnh và hiểu tất cả những gì đạo diễn gửi gắm vào bộ phim nên nếu đa phần người mình không hiểu được thì cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng là văn hoá người ta. Cũng giống như người nước ngoài xem phim hài VN vậy, nếu không có cái phông văn hoá thì có cù nách họ cũng chả cười được. Nhưng trong khi cậu Tây mặt đần thối xem phim hài VN thì mình lại thoải mái và hưởng ứng những tình tiết trong phim của nước cậu ấy, thế thì cũng tự hào đấy chứ nhỉ?
    TB: Diễn đạt hơi lộn xộn, anh Giáo hoàng đừng trừ điểm em. Tội nghiệp

Chia sẻ trang này