1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về cái sự kém năng động của sinh viên ta.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi meo-den, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-den

    meo-den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Về cái sự kém năng động của sinh viên ta.

    Trước đây khi còn là học sinh phổ thông,khi xem những chương trình về sinh viên, tớ thường nghĩ cuộc sống sinh viên thật khác và có nhiều cái hay ho hơn nhiều so với học sinh PT.Nhưng đến bây giờ, khi đã bước vào bên trong cánh cổng trường DH những gì nhận đc làm tớ thấy thất vọng quá.So với các nước khác,sinh viên ta,nhất là sinh viên HP rất kém năng động.Và theo tớ ,điều đó là do một số nguyên nhân sau:
    Thứ nhất,HP thực sự có quá ít cơ hội cho sinh viên có thể làm thêm,cọ xat thực tế.Tớ không hiểu sao người ta cứ ra rả HP là "đô thị loại 1" trong khi đó lại chẳng thấy có thay đổi quái gì. Đứa bạn tớ vào TP HCM học 2 năm khi về chơi đã nhận xét HP vẫn vậy thôi,thành phố vẫn nhỏ,phóng xe máy một buổi tối là hết 5 vòng thành phố.Những công việc mà SV có thể làm đc dừng lại ở những việc như gia sư, bồi bàn ở các quán Dilmah hay trông xe.Muôn tìm việc khá khẩm hơn thì nộp 50.000đ cho văn phong giơi thiệu việc làm mà cũng không chắc chắn là mình có đc nhận hay ko...thật đáng buồn.
    Thứ 2 là ở bản thân mỗi SV chúng ta thôi.Tớ thường nghe nói là SV thì cuộc sống không đc sung túc cho lắm,nhưng mà hình như ko đúng cho lắm.Như SV Hàng Hải ý,hơi bị sành điệu đó nha,động cơ,di động cứ gọi là nhan nhản ra ấy chứ ---->Có lẽ vì vậy mà các bác cũng chẳng cần thiết phải tìm kiếm việc làm hay có nhưng dự án kinh doanh nào đó chẳng hạn đó là chư nói đến nhưng cuộc vui chơi khá là tốn kém và chăng chịu học hành gì ráo,đến lúc thi mới cuống lên mượn tài liệu....Tớ thiết nghĩ khi đã là một sinh viên,dc học trên giảng đường ĐH là chúng ta đã may mắn hơn khá nhiều người.Vậy nên chăng hãy sống sao cho ko phí phạm quãng thời gian đó và để ta có thể ngẩng cao đầu với bạn bè quốc tế.Có ai có ý kiến khác ko ạ???

    Rocknrose
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    muốn năng động lắm chứ nhưng muốn làm gì cũng phải xin phép chờ phép dài cổ...thế thì mất cả hứng làm dc gi đâu
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chứ, cái đấy thì ai cũng biết, nhưng trường có ra dì đâu mà năng động. Bà cứ mồm to, thế chắc bà năng động phải biết. Tư tưởng giáo dục của nuớc ta là như thế, đâu phải dễ dì mà thay đổi được. SVHP chưa năng động đã thế, có năng động thì chắc............khó có thể nói trước được điều dì?
    Vì có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình
  4. MrDuke01

    MrDuke01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Nhân thấy bạn "meo-den" có bài viết về tính năng động của sinh viên nói chung và sinh viên HP nói riêng. Tôi muốn góp thêm 1 số suy nghĩ về vấn đề này.
    Điều đầu tiên tôi muốn nói là học Đại học trang bị cho chúng ta kiến thức, cách thức suy nghĩ giải quyết vấn đề một cách có hệ thống. Ví dụ như nếu bạn sau này ra trường may mắn xin được một công việc phù hợp với nghề nghiệp của bạn, thì bạn có thể áp dụng ngay các kiến thức bạn đã có cho công việc. Còn nếu bạn không thể tìm được một công việc liên quan đến ngành nghề của bạn (làm trái ngành nghề - mà điều này thì chắc cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ) thì bạn cũng biết cách để thu thập tài liệu, học hỏi kinh nghiệm các bậc đi trước nhằm dần dần thu thập đủ kiến thức cho công việc mới.
    Với suy nghĩ về việc học Đại học như trên, nên nếu ai đó ngay trong quá trình học, mạnh dạn áp dụng vào thực tế cuộc sống qua việc đi làm thêm (part-time job) thì chắc chắn rằng sẽ thu được nhiều kinh nghiệm hơn, tự tin hơn khi tốt nghiệp ra trường, biết mình phù hợp với lĩnh vực nào và do đó cơ hội kiếm được những công việc thu nhập cao, phù hợp với khả năng của mình sẽ cao hơn.
    Đi làm thêm chỉ là một trong rất nhiều yếu tố để đánh giá khả năng năng động, sáng tạo của 1 con người. Có những bạn do hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc đi làm thêm là bắt buộc để có đủ tiền để học. Còn những bạn khác thì không có động cơ đấy hoặc là động cơ chỉ là để khẳng định mình. Vậy thì ai năng động hơn ai?
    Thực ra học Đại học mới chỉ là bước đầu tiên của sự nghiệp một con người. Đến tuổi này mỗi chúng ta đều đã có những suy nghĩ về tương lai của chúng ta sau này. Và mỗi chúng ta đều có những sự lựa chọn, những kế hoạch khác nhau tuỳ vào điều kiện hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mục tiêu chung thì đều là một tương lai thành đạt sau này. Và kết quả của những kế hoạch đấy chỉ có thể biết được sau khi tốt nghiệp Đại học khoảng 5-10 năm có khi còn lâu hơn.
    Ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều là mỗi chúng ta hãy có một kế hoạch cho riêng mình và có trách nhiệm cho kế hoạch đấy. Hãy cố gắng để thực hiện nó với tất cả tài năng trí tuệ của mình.
    Tôi tin rằng nếu chúng ta chịu khó chăm bón thì sẽ có ngày chúng ta sẽ hái được quả ngọt.
    Chúc tất cả các bạn thành công trên con đường cuả mình đã chọn.

  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Eo mèo_đen nhận xét còn có nhiều cái chưa tinh vi :
    Anh thấy sinh viên Hải Phòng đặc biệt là sinh viên Hàng Hải cực kì năng động đấy chứ
    Lấy ví dụ nha :trước khi chuẩn bị thi học kì thì chịu khó hỏi thăm địa chỉ thầy cô giáo ,hỏi thăm các anh khoá trước về tính cách của từng thầy cô để tiện cách xử lý Khoán xem môn nào qua được bằng cửa sau thì quan luôn nhờ lớp trưởng liên hệ trước cả tháng ,môn nào không học được thì chuẩn bị tài liệu đến tận răng (kết thúc một môn thi là tài liều rợp trắng trường)
    Sinh viên khoa đi biển bị phạt điểm nhiều quá ,đến khi sắp bị đuổi thì làm cái đơn lao động giảm điểm .Nhưng khổ nỗi cỏ ở trường thì chẳng còn nhiều ,mà sức cũng chẳng có mà nhổ ,thôi thì quyết thoáng 100000 cho nó xong chuyện ,..
    Nhưng sinh viên có xe máy,di động đa phần là sinh viên nội thành (thuộc diện nhà trồng được) mua con di động còi chẳng gọi cho ai nhưng cũng giải quyết được cái "khâu oai" Số này chiếm không nhiều
    Còn đa phần những sinh viên ngoại tỉnh vẫn thuộc diện khó khăn lắm (cô biết không) nhiều lắm ,nhưng điều kiện để họ kiếm thêm chút tiền cũng quả thực là không nhiều ,và cũng có nhiều nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến chuyện làm thêm ngoài giờ,..
    Còn nói đến chuyện làm thêm để tăng khả năng thực tế của mỗi sinh viên là điều rất vô lý đối với sinh viên Hàng Hải
    Tại sao tôi nói vậy ?
    Xin hỏi :Sinh viên Hàng Hải học cài gì ?Thế mạnh của trường đó chính là các ngành thuộc về tàu bè ,đi biển (đây là những khoa , nghành chiếm phần lớn trong trường) Xin hỏi ở công ty nào có cái chỗ để cho sinh viên Hàng Hải (trong thời gian đang học) làm thêm để mà thể hiện cái vốn kiến thức chuyên nghành nghèo làn của mình đây ???
    Xin nói thẳng học 5 năm đại học xong ,ra trường vào công ty phải học lại từ đầu ? Bởi thấy cái gì cũng mới ,sinh viên ra trường thường chột dạ " Sao cái mô hình lý thuyết hồi học trong sách sao mà cổ thế không biết ?" ra ngoài động một tí gì hơi mới một chút là sinh viên Hàng Hài nói riêng và sinh viên Vn nói chung tắc tịt ngay .Vô hình chung ,sinh Vn học gạo rất nhiều,lý thuyết thì rất nhiều nhưng không được thực tế nhiều lên khả năng hiểu thấu vấn đề không cao Khả năng thực tế và thích ứng với công việc của sinh viên Vn là rất thấp ,nói chung là có nhiều nguyên nhân cá chủ quan lẫn khách quan dẫn đến tình trạng chung đó
    Giải quyết vấn đề trên là nhiệm vụ của Bộ Giáo Dục,của các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan
    Còn chúng ta nói đến mà làm chi khi biết mà không thể làm được gì ?
    ....
    Mèo_đen có nói " Trước đây khi còn là học sinh phổ thông,khi xem những chương trình về sinh viên, tớ thường nghĩ cuộc sống sinh viên thật khác và có nhiều cái hay ho hơn nhiều so với học sinh PT.Nhưng đến bây giờ, khi đã bước vào bên trong cánh cổng trường DH những gì nhận đc làm tớ thấy thất vọng quá "
    Tôi không thực sự hiểu ý của cô
    Của sống sinh viên khác là khác và có nhiều cái hay ho hơn nhiều chứ ?(sao lại không) và trong những cái hay ho đó nảy sinh ra vô số điều không hay ho ,thậm chí là thô bỉ và bẩn thỉu
    Cuộc sống sinh viên không thể toàn màu hồng được Phim ảnh không dám có cái nhìn toàn cảnh của cuộc sống của sinh viên nói chung (bởi nó có nhiều điều khá ghê rợn đó) Trong phim (VD :xin hãy tin em ,Phía trước là bầu trời,..) chỉ reo vào lòng những cô câu học sinh cấp 3 mới lớn toàn những điều trong sáng và đẹp đẽ nhất (tuy có nói một chút đến tệ nạn nhưng nó đã được biên kịch phủ một lớp mây hồng nhàn nhạt) Nhưng thực tế không hề như vậy phức tạp và còn nhiều cái thối nát mà tôi cho rằng cái yếu tố "Thiếu năng động" không phải là cái làm cô thất vọng đâu .Điều đó chẳng có gì đáng thất vọng khi đó là tình trạng chung của sinh viên VN .Cái đáng thất vọng là nhiều điều quá dở trong " Lối sống ,và cách học tập của sinh viên" cơ ,...
    Có một vài nhận xét vậy,có gì sai xin được lượng thứ
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng ngoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  6. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thế giới sinh viên là 1 xã hội thu nhỏ...có thế thôi bàn cãi làm chi...Đã là 1 xã hội thì phải có thậm cẩm bà lạc trong đó...tốt...xấu...ôi thôi đủ cả


    Yêu một người, vẫn cưa một người ...
  7. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    sao lại đánh đông việc tiêu dùng với việc ko năng động thế...mà sinh viên trong một nền kinh tế như nước ta làm những công việc như thế là tốt rùi, đâu có thể vượt wa hàng chục cái thủ tục hành chính để lập công ty hay gì đo tương tự
    'Cuz we lost it all ...Nothing lasts forever...I'm sorry ...I can't be perfect...
  8. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko phủ nhận là ở đây tôi mới chỉ đề cập tới một khía cạnh rất nhỏ của cuộc sống SV hiện nay.Có một câu hỏi đặt ra là "Lý tưởng sống của chúng ta là gì?" Nếu câu trả lời là cố gắng học thật tốt để khi ra trường có đc một công việc ổn định thì phải chăng chúng ta đã quá ích kỉ???Tôi thực sự mong rằng tôi và nhiều bạn có cái gì đó để làm để khẳng định mình ,để thấy rằng sự tồn tại củamình cũng có ích cho XH.Nhưng thực ra những cơ hội đó rất hiếm,một ví dụ nhỏ nhất là hoạt động tình nguyện trong mùa hè vừa rùi lớp tui có rất nhiều bạn muốn tham gia nhưng cuối cùng trong danh sách ko có tên một ai?!! Tôi biết khi nói ra những điều này mọi người sẽ nói rằng tôi chỉ đc cái còi to mà thôi.Nhưng theo tôi chúng ta nên suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn.Giới trẻ chúng ta đã ,đang và sẽ làm gì cho đời đây????
    To TVP:Có thể bài viết của tôi đã làm anh hiểu lầm. Tôi ko nói rằng tôi thất vọng chỉ vì SV '''' thiếu năng động''''. Và tôi cũng không hề nhìn đời qua lam kính màu hồng ( bởi cuộc sống của tôi vốn đã chẳng có màu hồng).Chính vì thế mà tôi thấy cuộc sống Sv đúng là có khác thật còn hay ho hơn thì tôi ko nghĩ vậy.Có lẽ khi lớn hơn trưởng thành hơn người ta ko thể tốt với nhau vô tư như trước nữa.Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi làm bạn với một ai đó lại luôn phải nghĩ xem liệu họ có thực sự muốn chơi với mình hay chỉ đề lợi dụng mình?Rồi còn rất nhiều chuyện khác làm tôi ghê tởm và muốn tránh thật xa.
    Nếu như vì những dẫn chứng nêu ra mà anh cho rằng SV HH cực kì năng động thì vâng ,đúng thế thật ,nhưng mà "năng động " một cách đáng chán.Tôi không phải ko biết rằng cũng có SV ngoại tỉnh thuộc diện khó khăn,nhưng anh có biết là chỉ có một số có hoàn cảnh khó khăn thực sự ko? Tôi biết rất nhiều Sv tỉnh ngoài tuy nhà không khá giả gì,bố mẹ ki cóp đc ít tiền gửi lên chỉ để con suốt ngày vểnh râu ở quán nc,karaoke,thuốc lá phì phèo.......Mà chắc anh cũng ko để ý bãi để xe trường mình nhỉ?(Đó là số ít à?!)
    Và cuối cùng tôi đồng tình với anh là quả thật có nhiều điều quá dở trong "lối sống và cách học tập của SV"
  9. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chẳng thể viết dài được như các bác, nhưng thấy các bác bàn luận ghê wá cũng muốn góp vài lời!
    Điều đầu tiên đúng là em rất ủng hộ bác TVP về cái nhận xét thất vọng về "lối sống và cách ứng xử của SV"- Mà là SV nói chung chứ chẳng riêng gì SV HH. Quả thật có wá nhiều điều đáng bàn về vấn đề này, ấy thế nhưng cái này gần như ăn vào nếp sống rồi, có nói thế nói nữa thì cũng vậy.
    Còn cái chuyện năng động của SV, ý mọi người đề cập đến ở đây năng động là sao? năng động như thế nào và năng động để làm gì trong cái môi trường mà hầu hết đều thấy hình như nó quá dở! Thật khó nói. Bác TVP cũng chỉ ra được cái sự năng động của SV HH ta, nhưng hình như hơi mỉa mai (mặc dù nó gần như là thật 100%)- thế đấy. Cả những gì bác Fatality nữa, đó là những thực trạng đang tồn tại. Biết làm sao được, đã gọi là "lối sống" cơ mà
    I Love The Way You Love Me ...

Chia sẻ trang này