1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về câu đối:

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi ntt0180, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đối tượng mà mình điều tra là một giáo viên chuyên nghiên cứu Kinh Dịch (mình tạm gọi là X). X rất tự hào về vốn liếng dịch lý của mình. X làm nghề giáo không phải vì yêu mến học sinh mà vì nhiều lý do, một trong những lý do đó là muốn áp dụng Kinh Dịch với đám học sinh, xem chúng như những vật thí nghiệm...X luôn cho rằng mình đúng, nếu sai thì X lại tìm mọi lý lẽ trong chính dịch lý mà giải thích, như kẻ nghiện số đề....
  2. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm nhưng là tình cảm với cái gì chứ TT?
    Người VN mình có tính vụn vặt, tức thông minh vặt. Không sắp xếp những suy nghĩ của mình thành hệ thống, tạo nên một tác phẩm lý luận, hay học thuyết. Đa số trên diễn đàn này là những bài người ta nói chuyện nhấm nhẳng, qua loa, ít ai chịu đầu tư suy nghĩ và dùng từ viết cho có đầu có đũa. Viết sao cho một năm sau đọc lại vẫn thấy thích.
    Ái cái tính vụn vặt rồi nó sinh ra cái thứ đố kỵ vặt. Nói nhấm nhẳng thì ai mà chả nói được. Không có tác phẩm lớn, để đời thì người khác không phục. Thành ra đối kỵ nhau, rất khó quy về một mối. Người thông minh cũng có đến hai loại: loại thứ nhất luôn đưa vấn đề trở thành đơn giản hơn, loại thứ hai luôn tự đưa mình vào rắc rối.
    Mr Mặt trời của nước ta sở dĩ được nhiều người tôn kính vậy vì ông ta gieo vào lòng người: thứ nhất có tình yêu bao la với dân với nước, thứ hai là người giản dị, tiết kiệm, thứ ba là ông lãnh đạo nhân chống lại giặc ngoại xâm. Tất nhiên kẻ thù của ông ta là giặc ngoại xâm, hãy học cách tuyên truyền của sir.
    Có lẽ muốn lôi kéo được người khác, cần làm cho họ thứ nhất là cảm phục, thứ hai là yêu quý. Hãy vượt lên hẳn những bon chen thông thường. Hãy trở thành đỉnh cao chói lọi. Nếu muốn chiếu sáng mọi nơi. Nếu TT cảm thấy chưa làm được, tam thời tìm một mục đích thời điểm ngắn mà không bỏ qua mục đích lâu dài.
    Tình cảm không phải là luật chơi. Tình cảm là cách chơi!
  3. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chết cha! Hy vọng X là số ít! Hy vọng cái mà TT lo nó không xảy ra phổ biến. Ở đời quá tin vào sách thì coi như không có sách. Như bạn sống trong nhà, quá tin vào ba mình. Cho răng ba mình luôn đúng, không bao giờ ra ngoài thì ta chỉ nhìn phiến diện một chiều và cho ngay nó là chân lý. Hay trên đời này không có sách - tức chân lý khác.
    Năm tôi là SV năm thứ hai, tôi viết một bài luận về Kinh Dịch cho chị thằng bạn tôi. Được 7 điểm. Lớp đó họ đi chép nhiều nơi. Có 1 người được 9 và 3 người được 8. Tôi cũng thấy tự hào. Tôi phải ôm cả 3 cuốn, 1 cuốn của Nguyễn Hiến Lê, 1 cuốn của Mộng BÌnh Sơn và cuốn còn lại là những nên văn minh thế giới. Năm 2000 internet chưa phổ biến như bây giờ... Từ đó đến giờ tôi bỏ, chưa đọc thêm một lần nào nữa. Tôi chỉ nhớ câu đoạn kết luận của tôi đại khái là: kinh dịch là một tác phẩm thần bí, nhiều chỗ còn mang tính hoang đường nhưng đã từng là kim chỉ nam dẫn đường cho bao nhiêu thế hệ người đi trước. Thời đại ngày nay, với sự phát triển của KHKT chúng ta cần nghiên cứu và phát triển nó một cách thấu đáo và nghiêm túc. Không để một tác phẩm lớn mai một theo thời gian và tạo nên các giá trị mới cho các thế hệ tương lai.
    Ít nhất 10 năm nữa tôi chưa đọc kinh dịch!
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chuyện về X xin gác lại...Trước khi có Internet tôi có cả 1 kho sách. Sau đó tôi thấy làm mọt sách mãi cũng chẳng đến đâu, bèn bán và cho hết, đi lang thang giang hồ...Rồi có Internet, tôi lại bị thu hút và tìm cách tiếp cận lại tri thức...
    Tôi cũng đã từng đọc Nguyễn Hiến Lê. Ông này khuyên chúng ta nên học tập Do Thái (hơn là Nhật). Ông cũng đề cao thói phong lưu tư sản, chỉ trích anh em nhà Wright (phát minh máy bay), cho rằng họ là những người nghèo hèn (làm nghề sửa xe đạp) đã tự đề cao mình bằng phát minh...
    Kinh Dịch chi phối luôn cả tôn giáo đấy bạn ạ. Nếu bạn chọn tôn giáo thì không cần Kinh Dịch và ngược lại...Xã hội hiện đại thì lại càng không cần đến Kinh Dịch...
  5. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Về kinh dịch, tôi nhớ nhất 2 quẻ là quẻ Hàm và que Hằng: quẻ Hàm là trai gái cảm nhau thì người con trai ở bên dưới, quẻ Hằng là về quan hệ vợ chồng thì người con trai ở bên trên. Tôi thấy cũng hợp lý, trong tình yêu đích thực, trong gia đình theo đúng thiên chức mà trời cho thì nên là như vậy. Tình yêu thì không bao giờ lỗi thời.
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chúng ta đang sống trong một thời đại và xã hội không có tình yêu bạn ạ. Mọi cái gọi là "yêu" đều qui về "***" ...Tại sao nhiều cô gái lại phải qua trung gian để tìm chồng ? Khái niệm gia đình đã không theo kịp thời đại. Nói chung đàn ông, trai Việt đã chịu "lép" so với phụ nữ. Đa số gọi là "đào hoa" thường xem phụ nữ là như chỗ nương tựa hơn là ngược lại...Họ xem người vợ như công cụ để thể hiện một tính cách nào đó...
    Giở quẻ thì lại càng không thể gọi là tình yêu. Thực tế thì nhiều mối tình tan vỡ vì bói toán...
  7. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Những thứ TT kể là hiện tượng, không phải là phổ biến.
    Hiểu kinh dịch chỉ là bói toán là làm hỏng kinh dịch mất rồi!

Chia sẻ trang này