1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Cha....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phong_bi_thu, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong_bi_thu

    phong_bi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Về Cha....

    Nhớ mãi dáng Cha trên chiếc xe đạp Thống nhất lên nước bóng của thép , cái chắn bùn tuột ốc tanh phải chằng bằng dây chun cắt từ cái săm hỏng...cứ nẩy nẩy vì lót lốp bằng một miếng lôps khác....bên xườn xe là cái nạng gỗ....phía sau là vài bó rau muống được đặt cùng tập giáo án...Càng thương Cha với những ngày xếp hàng chen lấn .....Ngày đấy con còn quá nhỏ...Cha ơi !!!!
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu kỷ niệm ...Con biết Cha luôn vì con nhưng tại sao ? Tại sao lại như vậy nhỉ ...Con không biết nữa ....
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ba là nguồn an ủi lớn lao đối với cuộc đời con, dạy con biết tự đứng dậy mỗi khi vấp ngã, tiếp sức mạnh giúp con vượt qua những thử thách đầu đời. Con không biết con sẽ ra sao nếu cuộc đời con thiếu ba.
    Ấu thơ của con không có ba, chỉ có mẹ và em. BA đã ra đi để kiếm sống nuôi cả nhà. Thời gian dần trôi, con không gần gũi với ba như những đứa bạn con với bố của chúng nó. Con cảm thấy tủi thân. Con chỉ được ôm ba mỗi lần sinh nhật ba để rồi được ba xoa đầu và bảo con là con gái ngoan nhất trên đời. Mỗi lần mẹ bảo nhìn các bạn với các chú kìa, thân nhau nhỉ??? Làm sao ba hiểu được con cũng muốn như thế lắm. Tại sao con luôn cảm thấy có 1 khoảng cách vô hình nào đó giữa con và ba??? Giờ xa nhau, khoảng cách càng xa hơn, nhưng ba biết không, giờ đây cái khoảng cách vô hình không còn nữa. Con sẽ được ôm ba, được nói với ba rằng con yêu ba nhiều lắm,ba là tất cả đối với con trong 1 ngày gần nhất........
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...

Chia sẻ trang này