1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về chỗ bán album Acoustic của John Lennon

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi doithua, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doithua

    doithua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Về chỗ bán album Acoustic của John Lennon

    Híc, toi đã ra mấy hàng đĩa ở Hàng Bông, Hàng Bạc nhưng đều bảo hết hoặc không có. Bác nào có biết chỗ bán album này không? Không biết có chỗ nào cho down miễn phí album này không nhỉ?
    Hôm trước mình mới chỉ down qua dạng trao đổi file được hai bài Dear Yoko và Love. Nghe khủng vãi, đặc biệt là Dear Yoko nghe hay hơn cả bản bình thường ý chứ. Công nhận những cái gì của John cũng đáng nghe cả....
  2. doithua

    doithua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Híc, không bác nào trả lời à. Bác nào nghe rồi có nhận xét gì không?
    Yoko đã từng nói là album này cũng là một món quà dành cho những người học ghita đấy. Tôi chưa nghe hết nhưng qua hai bài Love và DearYoko thì đúng thật. Không cầu kì chau chuốt nhưng rất hợp với lời và rất dễ nghe.
  3. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chị lên 49 Quang Trung ý, ở đấy bán đầy. Lần trước qua đó mua Brainwashed của George, cái ông bán đĩa cứ sồn sồn lên : "Cháu mua đĩa của George à, mua đĩa của John luôn đi, chú có Ascoutic mới của John hay lắm, hay lắm."
  4. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em không ưa gì ông này. Thế là lão bán đĩa bảo : "Cháu mua chú giảm 15k ba đĩa." Thế là mình mua luôn. Toàn mấy bài quen xưa như trái đất. Chắc tại không phải dân chuyên nghiệp nên em mới thấy thế. Dù sao thì cái đĩa đó cũng lọt tai hơn là cái đĩa Working Classical của Paul. Khiếp cái ông Paul già ấy viết nhạc giao hưởng tệ hại chết dược mà cứ quảng cáo vớ vẩn, làm mình tốn đến 30k.

Chia sẻ trang này