1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về con gái Lê Hồng Phong.

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi abaddon, 24/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Vậy là con trai LHP đâu thiếu những anh chàng "lý tưởng" đâu
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  2. thanh_pl

    thanh_pl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với chú, LHP boys cũng có nhiều chàng trông đỏm dáng......vd là anh..........hehehehe
  3. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hì không biết có phải vậy không nữa ???.
    Í mà ở đây là dành cho đề tài về các girl mà. Hì thôi anh em mình đừng lấn sân nữa
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  4. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ngoan ngoãn, học giỏi thì ..............chắc vậy.
    À mà khẳng định lời nhận định girl LHP đẹp từ dưới đếm lên là 100% wrong rồi. Không tin mọi người thử về trường xem rồi sẽ biết
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  5. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý !!!
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  6. thanh_pl

    thanh_pl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chú KE nè, anh hỏi thiệt, girls LHP bi giờ xinh lém hả, có thiệt không đó nói không phải chê chứ hồi anh học con gái LHP xí lém (xí nhưng học giỏi) giờ tan trường cổng LQĐ....đông kín "ong ve" chờ girls còn ổng trường LHP á, im lìm hehehehe
    Kỳ này về VN chơi anh thử ghé dzô LHP coi seo, mà càng ngày con gái( nói chung) càng xinh, biết đâu chừng kekekeke
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ..., Meeko học khóa 98-2001 mà kô biết Đức của CH thì cũng lạ nhỉ! Thằng Minh Tuấn bên CT thì tối ngày lù lù trong Văn phòng Đoàn chứ đâu. Còn tui là thủ môn cũng đâu có gì lạ. Hổng biết đá, lại thêm trong lớp đứa nào cũng kô chịu làm thủ môn, cho nên tui phải làm. Hehehe, mà nhờ vậy nên luôn vào thành phần chính thức (có ai tranh giành đâu). Hì..hì..., mà sao Meeko bảo con trai LHP kô chơi thể thao? Hay là qui nạp từ con trai D1?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, bản thân M mắt hổng có láo liên, đi đứng nhìn ngang nhìn ngửa như một vài bạn trai trong box nên chuyện hổng biết ai đó là bình thường, phải hông nè? (nói cái cụm từ này là nhớ đến thầy Minh dạy Lý, í ẹ )
    Còn bạn nào ngồi Văn phòng Đoàn ấy à, suốt 3 năm ở LHP , Đoàn đối với M chỉ là những buổi SN lớp con nhỏ Bí thư ngồi đọc "thành tích" cho cả lớp chép vô cuốn "rèn luyện Đoàn Viên" thôi.
    Còn chuyện thể thao, hổng dám phủ nhận là con trai D1...như dzậy đó nhưng mà cũng biết rằng con trai lớp khác cũng hổng khá hơn
    Please take a look at http://www.vnntu.com to see what wonderful lives Vietnamese students in NTU have!
  9. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hì đúng rồi anh về thử rồi xem nói có đúng không !!!
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là mắt nhìn bốn phía, tai ngóng tám phương.
    Hehehe..., câu này phản đối nha. Tui là 1 đứa ít chơi thể thao nhất, nhưng mà cũng luyện tập thường xuyên, bằng cách đi xe đạp. Miễn có hoạt động là coi như thể thao rồi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này