1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về con gái Lê Hồng Phong.

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi abaddon, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Anh post tiếp cái hình em meeko với cái khung hình mở rộng ra một tí
    [​IMG]
    Em meeko thấy sao nào, anh có nên post tiếp với khung hình mở rộng ra hay không ?
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cái bác nhatpc và các bác nam kia đừng có mà thấy người ta ko nói gì mà tưởng là hiền, mà làm tới nhá. Cứ thế đi rồi ngẩn ngơ hỏi sao con gái trong box chả có ai
    Please take a look at http://www.vnntu.com to see what wonderful lives Vietnamese students in NTU have!
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ông anh chơi thế sau này con gái người ta chạy hết à... Bạn Meeko này cũng thuộc dạng hiền lành, bị người ta ăn hiếp thì chỉ biết chạy đi, không phản công. Cứ thế thì suốt đời bị ăn hiếp thôi
    Jeno
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sao cái trò post hình người đẹp bậy bạ này nhảm quá.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  5. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bác nhatpc này quá đáng thật ! Chắc nhatpc thấy chị Meeko hiền lành,dễ thương mà không làm ăn gì được nên chọc ghẹo phá rối chị ấy phải không ?
    Tất cả cũng chỉ tại pminh đầu têu ra cái trò post hình vô tổ chức này ! Chả trách sao mà chipquay nó biến mất ngay từ khi post cái photo đầu tiên.
    Chị Meeko cứ để từ từ, em sẽ tìm ra một cái box nào có các anh hiền lành, dễ thương, galăng để chị chạy sang cư trú. Cho các anh cứ ở lại post hình nhau lên với ?okhung hình mở rộng? nhé !
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  6. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    To nhatpc: bác ạ, tui vụ này không thể theo phe bác được. Tui tuy cũng chưa được phép mà post ảnh nhưng tui post ảnh đúng người, không phải lấy ảnh người này rồi gán vào tên người khác. Bác ạ, tui "tiền trảm" xong thì cũng phải thực hiện tiết mục "hậu tấu" để xoa dịu cô roxy (mà tui post ảnh là với ý tốt đấy chứ), nên theo ý tui bác cũng nên làm thế, nhưng nếu bác có chiêu hay hơn thì tui sẳn sàng học tập
    To roxy: Cô làm gì nhớ dai thế( Đúng là con gái, mình làm việc không vừa ý họ lần nào là họ nhớ suốt đời lần đấy. Mà chẳng khi nào nhớ sai. Hic). Cô tẩy chay tui và bác nhatpc thì cứ việc, nhưng mấy tên khác như Jeno chẳng hạn nếu mà ngày nào không nhìn thấy cô chắc hắn ốm tương tư ngày đấy quá, nên cô có thương người thì đừng rời bỏ bọn hắn đi biệt xứ. À mà này sau này cô kiếm được người tình trong mộng của cô nhờ chuyện post hình thì nhớ công tui lớn nhất đấy nhé.
    To Meeko: . Đừng giận, giận làm người ta mất khôn, giận làm người ta mau già. Hãy cười nhiều, và tập cách tha thứ cho kẻ khác thì ta sẽ sống bình thản, không phiền không nghĩ => tuổi trẻ sẽ ở lại với ta rất lâu. Ai cũng biết cô gái trong hình không phải là cô, thì cần gì phải giận, đúng không? Í quên, dạo này cô Meeko có khoẻ không?
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nếu có mục bình chọn con trai "ngon lành" nhất TTVN tui sẽ bình chọn người này! Tui ít đánh giá "rất" cao người nào. Riêng chú này tui thiệt khâm phục. Cách chú nói chuyện chứng tỏ chú này vượt xa người khác. Tui đọc mấy cuốn sách mà chưa nói được như chú. Cái cách chú chê người khác đọc vô mà không thể giận được. Trên đời này rốt cuộc có bi nhiêu đó thôi mà ít người làm được.
    >> Mấy bạn nữ đừng dỗi. Jeno dạo này buồn buồn nên có đi qua hai box LHP với NTH chọc phá. Bên NTH thì có quen còn bên này không quen ai. Biết có mỗi hnhan (nhưng hnhan không biết tui đâu ) Tui chọc phá cũng là để box vui lên một chút, góp chút tiếng cười niềm vui cho mọi người thôi. Có gì hiểu lâm bỏ qua hen. Từ tuần sau chắc ít vô nói chuyện với mọi người được (nhưng vẫn sẽ cố gắng vô khi có thể )
    >> pminh: Mong được dịp gặp bạn để cùng trò chuyện. (Tui con trai 100% nghe trời, cấm ai nghĩ bậy bạ nhen!)
    Jeno
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mấy em gái này công nhận dễ bị lừa thật, cái hình trên là hết cỡ rồi, anh có chừng đó thui, em mà thách anh thì anh có tài thánh cũng không biết làm sao mở rộng được hết, nếu không tin thì có thể hỏi bác KieuPhong vì bác ấy cũng biết là cái hình này nguồn gốc từ đâu ra. Hì, nói chung là nhìn cái hình thì người ta biết là không phải em Meeko rồi chứ em Meeko đâu có chịu post cái hình nào đâu .
    Em roxy muốn anh làm ăn gì ah, anh đâu có dám đâu em
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    còn ảnh nào khác không???? post lên đi chứ, post có 2 cái thui mà mọi người toàn nói không hà!!! khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  10. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    mới có 2 cái mà đã cãi nhau um sùm thế kia, post nữa để có chiến tranh à ???
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.

Chia sẻ trang này