1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về con gái Lê Hồng Phong.

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi abaddon, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thực ra như nguyên bản của người ta là:
    When I saw you, I met you. When I met you, I liked you. When I liked you, I loved you. When I loved you, I lost you. When I lost you, I died. When I died, you realized you loved me too.
    Anh nhapc tính gì đây?! Em cưa không nổi em mới càng tôn trọng chứ!
    Jeno
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Không có gì, anh tưởng chú bắt đầu đi cưa chứ. Tại vì đầu tiên chú không hề tin tưởng con gái LHP xinh đẹp dễ thương, cưa không được rồi mới tôn trọng. Trong khi đó lý ra là phải tôn trọng trước rồi mới đi cưa chứ .
    Nhưng mà sao mình tin tưởng con gái LHP xinh và rất tôn trọng nhưng vẫn không dám vác cưa đi hả trời .
  3. 29longa4

    29longa4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhật này , anh phải cẩn thậnn đấy nhé , con gái LHP bây giờ cũng ghê lắm ( đàn em của em í ) . Có lần em bắt gặp mấy nàng này nói tiếng Đan Mạch không hà ,sợ chết khiếp đi được , không tin được rằng đó là nữ sinh
    Thuong be Nga nhat nha !!!
  4. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thế thì dám cá không phải học sinh Lê Hồng Phong chính hiệu con nai vàng.
    ---dungpink---
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì mọi chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  5. baby_spring

    baby_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    anh Jeno ui , "when i lost u , i realized how much i had loved u " nghe hay hơn là " when i lost u , i died " , cái này nghe buồn lắm , thật đó ..
    29402- never forget
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu đó thì bi quan quá. Lost thì die à? "Nam nhi chi chí" gì mà lại thế . Đã thế lại còn "you realized you loved me too", mà lại là "when I died", thế thì LOVE này là lòng thương hại rồi. Làm sao mà khi mình vẫn sống mà người ta hối hận vì đã ngu ngốc ko chọn mình mới là hay nhé
    http://www.vnntu.com , Vietnamese student community in NTU, to you I belong
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Câu nối tiếp của Meeko đúng là hay hơn nhiều! Nhưng mà câu nguyên gốc thì nó diễn tả một tình cảm mạnh và trong một thời gian dài. Câu đó tui chôm trong mí thiên tình sử á!
    Người thời này thì không chết vì yêu rùi, nhưng mà cái dzụ khi chết có người nhận ra là cũng yêu mình thấy cũng hay hay!
    Jeno
  8. baby_spring

    baby_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    " Diễn tả 1 tình cảm mạnh trong 1 thời gian dài " là sao ?? ko hiểu ...có ai giải thích cho em hỉu ko ??
    29402- never forget
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe lời thằng Sơn, gf nó xấu như ma. Hehe... Í, à mà gf nào mới được ?!
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Jeno hiểu rõ nhứt mà hông thèm hỏi!
    Là một ấn mạnh và nó kéo dài đó mà!
    Jeno

Chia sẻ trang này