1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về con gái Lê Hồng Phong.

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi abaddon, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... toàn là ngụy biện, lý sự cùn
    Đồng ý cái ý của bác nào đó "hữu xạ tự nhiên hương", nhưng chẳng nhẽ khi thấy người ta bôi nhọ mình ko cần phải lên tiếng ? Đây là thời đại nào rồi ? Toàn những câu lý sự cùn vớ vẩn...
    Nói chuyện có duyên và nhan sắc cuốn hút, chỉ cần 1 lớp Văn hoặc lớp Anh hoặc thậm chí là lớp Sinh thôi cũng đủ làm các bác phải thay đổi nhận định, chứ đừng nói chị em cả trường hợp sức... ặc ặc... Ko hiểu con trai thời này và nhất là con trai LHP sao vẫn còn có những ý kiến cổ hủ như vậy mà ko sợ bị chê cười ! Nếu chưa hiểu gì về cái người ta gọi là người đẹp, thỉnh giáo tôi 1 tiếng sẽ có những bài viết định nghĩa người đẹp cho các bác... tất nhiên là do người khác, người lớn viết nữa đấy ! Mà nói người lớn thì có lẽ chẳng phải dân NK đâu, vì trường NK mới thành lập 12 năm thôi (mới 12 năm mà hơn đứt mấy trường có lịch sử lâu năm nhể ? )
  2. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Crazymouse phát biểu một câu thiệt làm Roxy....tức chết luôn !
    Đã lỡ chê con trai trường mình quá trời rồi bây giờ vừa nghe lời khích bác đã nhảy vô giành ! Thế chẳng khác nào mở topic "Con trai LHP" từ hôm nọ đến giờ hoá ra tự thú nhận : "Giận thì giận, mà thương thì thương" à ?
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Để tớ thử định nghĩa ngắn gọn nhé: "Người đẹp" là người mà ta thấy đẹp.
    Kô hiểu định nghĩa thế này đã đủ chưa nhỉ?
  4. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Con gái LHP nói chung các cô nhan sắc cũng không tệ, học hành nói chung là cũng không dốt, khả năng giao tiếp nói chung cũng không tồi. Nhưng chẳng có gì nhất cả, cái gì cũng nửa mùa. Về sắc đẹp thì mấy cô Arms với Chu Văn An ăn đứt(chưa kể con gái HP), về học hành thì phải gọi các cô TH HN là sư tỉ, về ăn nói kiểu nhẹ nhàng, quyến rủ thì bị gái QH Huế bỏ xa, về ăn nói kiểu thông minh, nhanh nhẹn thì xưa nay số 1 vẫn là các cô ngoài Bắc, về khoản cứng đầu thì hehehe hỏi gái Huế trước nhé. Được cái khoản là ăn mặc model hơn, nhưng gọi là có thẩm mỹ trong cách ăn mặc thì xin lỗi là vẫn chưa là nhất. À còn khoản nữ công gia chánh thì chắc vẫn phải nhường cho con gái Huế. Tổng kết ===> Công dung ngôn hạnh đều chẳng bằng người, được cái nếu lấy trung bình cộng thì chị em nhà ta chắc thắng thế đấy
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    [
    0 ai dám ủng hộ em đâu. NẾu em bị xử thì họ chỉ đứng nhìn cười khẩy rồi bỏ đi thui. Bởi thế. CON trAI lhp.... CHÁN CHẢ BUỒN NÓI.
    [/quote]
    Ba` chi noi vậy thì chết thằng em rồi, nhưng mà các chị chắc cũng không nỡ xử đúng ko nè. Vì em nghe đâu đó đồn là các chị ở LHP "hiề" thấy ghê luôpn mà
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, không biết mấy anh LHP nào lỡ lời chọc giận con gái NK, làm con mèo tam thể ở đâu chạy vô đây phản đối um sùm. Nói thiệt chứ mấy cái vụ cãi nhau này chỉ cho sướng miệng chứ chẳng đi đến đâu. Những nhận xét đại loại như "Con gái LHP thế này...", "Con gái NK thế kia...", "Con gái XYZ thế nọ..." chỉ nên được xem là những câu nói đùa thôi. Chỗ nào cũng có người thế nọ thế kia, làm sao quơ đũa cả nắm được.
    Chuyện con trai LHP qua bên NK tán tỉnh mấy em là chuyện...quá hợp lý rồi, còn gì phải bàn cãi nữa. Con gái LHP công nhận học giỏi, ngoan, nhưng mà số lượng vẫn thua con trai, bơỉ dzậy mấy anh LHP chạy sang NK gửi xe, sẵn dịp ngắm nghía mấy cô bạn hàng xóm luôn. Canteen bên NK cũng ngon hơn, buổi trưa nào ở lại trường chạy qua đó ăn, vừa no bụng vừa bổ mắt.
    Có điều tui chưa thấy chuyện tình LHP-NK nào hết nhe, cả con trai lẫn con gái.

  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hừm...nói cái gì đấy...hơi nhột à nghen...
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, cái lý sự cùn trên là của con trai trường nào đó chứ ko phải của trường LHP.Cho nên trong trường hợp này, quơ đũa cả nắm với con trai LHP là ko đúng...
    Thứ hai, cái lý sự của bạn cũng là cái lý sự cùn...
    Tôi ko biết định nghĩa người đẹp của bạn là định nghĩa gì, nhưng xem ra có lẽ nó cũng ko thể nào trở thành định nghĩa của tôi được...chắc bạn cũng thông cảm
    Thật ra con gái LHP có hơn con gái Nk hay ko và ngược lại thì tôi ko biết, vì tôi chưa thấy con gái NK bao giờ, à...ko, thật ra lúc đi thi đại học có gặp 1 đứa học chuyên toán bên NK, công nhận xinh và học giỏi...nhưng mà đó có phải là đa số bên trường NK ko thì chưa thể khẳng định...Hơn nữa, chỉ dựa vào đó mà đã nói là trường có lịch sử lâu năm như LHP lại thua NK thì thật là ko thể chấp nhận được.......
    Có điều, tôi ko tranh chấp làm gì, vì thật tình đấy cũng chỉ là số nhỏ, chứ cũng chẳng đại diện cho cả trường được...Nói tóm lại, ý kiến của bạn có chút chủ quan đấy !
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Con trai LHP phát biểu như thế này tui mới phục nè! Chỉ cần đọc qua là biết được anh pminh đi nhiều biết rộng, quan điểm rõ ràng. Không uổng một lần được gặp anh!
    Tui không phải con trai :HP nhưng cái bạn gì kia cứ nhất quyết nghĩ là tui ở LHP nên binh vực bên này. Còn mà cũng biết nói là nói thế thui, không tới đâu nhưng đã đùa là phải... tới luôn!
    Còn bạn mieumieu, lý sự của tui cùn là cùn chỗ nào?! Bạn không nói được nó cùn chỗ nào thì tức là bạn cùn! Đơn giản!
  10. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nhớ được một lần hân hạnh bắt tay với chú. Xin lỗi hôm đó ốm nặng, mắt mờ nên tưởng chú là lão nhatpc, mãi sau mới nhận ra nhưng cũng đoán ra ngay chú là ai. Hôm đó nhớ mãi có cô gì đấy đứng dựa lưng vào tường mặt trắng bệnh như bị ốm ấy. Nghe anh em bàn tán là cô đấy xinh lắm, chỉ tiếc không có mắt kính nên đành chịu, chẳng xem được dung nhan của nương ta => đành phải chiếu tướng qua em áo vàng ngồi đối diện. Dù sao cũng gần nhìn rõ hơn.
    Với lại theo như anh biết thì con gái SG(chỉ tính các cô còn bé thôi chứ mấy cô từ 27,28 trở lên thì tuỳ rồi) tranh luận rất theo cảm tính, lý luận của họ cũng không nhiều, trên net này thì họ to tiếng thế thôi chứ nếu gặp nhau trực tiếp thì thường họ chọn cách thụ động tức là hỏi thì trả lời còn không thì im thin thít. Chắc mấy cô cũng tự hiểu mình quá yếu kém hoặc là không đủ tự tin. Họ thường rất khó khăn khi nêu lên quan điểm của mình, thường phải lặp lại nhiều lần thì người nghe mới hiểu hết ý của họ. Với lại gái Nam rất dễ làm thay đổi chính kiến, bởi vì quan điểm của họ được dựa trên nền tảng lý luận hời hợt, không vững chắc => nhiều khi ai nói gì cũng tin. ==> họ có nói chú cùn mà không đưa lý lẽ dẫn chứng thì cũng nên thông cảm cho họ.
    Khác với họ các cô gái HN rất mạnh dạn nêu ý kiến của họ và tranh luận đến cùng để bảo vệ quan điểm của mình. Với khả năng ứng xử và hệ thông ngôn từ hơn hẳn thì các cô gái HN sẽ làm khó khăn cho đối phương, nếu đối phương non tay, kém hiểu biết thì rất dễ bị họ cho vào cái bẫy mà họ đã giương sẵn. ==> Các anh trong Nam thường ngạc nhiên và cảm thấy khớp khi lần đầu tiên tranh luận với họ. Đơn giản vì từ xưa đến nay các anh chỉ toàn gặp toàn đối phương thụ động, và có thể dễ dàng đàn áp(cho dù trình độ có thể ngang cơ hay kém hơn đối phương tí chút). Nhưng nên nhớ là các cô gái HN nếu như bị đánh quỵ hoàn toàn một cách hợp lý thì họ sẽ theo ta tới cùng chứ không dễ dàng bị tên khác làm lung lạc ý chí (trừ phi lại là một cao thủ khác). Khó đối phó nhất là mấy cô gái Huế. Họ cũng thường chọn cách phòng thủ thụ động trong giao tiếp, nhưng luôn khôn khéo trả đòn một cách bất ngờ. Đặc biệt là chính kiến của họ rất vững chắc, khó có thể lung lạc được. Vẫn dạ dạ vâng vâng ngọt lắm nhưng mà quay lưng đi một cái thì họ lại làm theo cái mà họ cho là đúng.
    Hiện tại mới thu thập chừng đấy kinh nghiệm, có gì mai mốt về VN anh em chúng ta ngồi phân tích kỹ hơn (quan trọng là phải nhậu cái đã)

Chia sẻ trang này