1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về con gái Lê Hồng Phong.

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi abaddon, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì đừng có nói.
    Tui *hơn* mọi người nhưng tui cần mọi người phải *nhường* tui...... Umm.
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Em lại sai nữa rồi...Một trong những vũ khí có sức hủy diệt lớn nhất của chị em chúng ta đó nà sắc đẹp...tưởng tượng chỉ cần chúng ta mặc 1 cái váy ngắn 1 chút là "chúng nó" đã lên tăng xông chết ngắc, thì còn cần đek gì phải học hành phấn đấu cho hơn "chúng nó" làm gì.
    Cho nên các chị em cứ vô tư lấy tiền của "chúng nó" để sốp ping cho sướng. Chén đĩa để chúng nó rửa, con để chúng nó chăm, chúng ta đi tìm các bé giai xinh xẻo lực lưỡng hơn. Cho "chúng nó" thấy sự ngu dại của "chúng nó" khi nằng nặc đòi God sinh ra chúng ta..
    hehe
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sai, Thuỏằ Mi hỏằc D4 hay D5 gơ 'ó chỏằâ ko phỏÊi SN.
    CĂi dzỏằƠ dzơ dzỏưy? Tỏằ nhiên gÂy chiỏn à ...,n mỏãc 'ỏạp hay ko thơ làm sao mà Kiỏằu bang chỏằĐ 'ỏằĐ ...'ỏằf nhỏưn xât chỏằâ.
    [/quote]
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Câu nào,chữ nào nói là em ko hỉu tinh thần...gì đó của anh đề ra hử???
    Mà anh đang nói cái gì thế, chắc đang nói về loại vải may áo dài chứ ko có nói về cái áo dài....................
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thượng phong hùi nào đâu, mấy anh bên này hở chút là cà khịa Mon, sao mà thượng phong nổi...
    Nhưng sao mấy mem nữ trong box cứ tranh cãi con trai con gái nhỉ.Thứ nhất , mấy mem nam trong nì ko đại diện cho mấy người mà mình mún nói tới...Hơn nữa , tranh luận làm chi , cho họ có dịp thể hiện cái sự...ăn nói của mình. Điều cốt yếu là, bàn luận cho lắm, cuối cùng mấy anh nì cũng lọt tọt đi lấy vợ hít...KO biết đàn ông với đàn bà ai hơn ai , nhưng thiếu 1 trong 2 thì người còn lại đâu có chịu ...
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    To Mon: Anh đang nói về chiếc áo dài đấy. Còn loại vải may áo dài thì đó là vấn đề khác.
    À còn nữa, cái tinh thần của chữ "***y" chả phải anh đề ra, mà đó là người nước ngoài họ nói. Đối với họ (phụ nữ), được khen "***y" là 1 sự tự hào. "***y" nghĩa là "erotic", khác với "pornographic".
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 13/07/2004
  7. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái có thể dựa vào sắc đẹp để dụ dỗ bọn con trai, nhưng cái thứ ấy rùi cũng sẽ mất đi, thế thì lúc đó làm gì hử? 1 đứa con gái không cần đẹp, chỉ cần có bản lĩnh, khéo léo là đủ để thắng bọn ấy rùi. Không thì những cô không xinh có mà ở giá hết á???
  8. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nữ thì khó mà có thể bằng nam nhi các anh về mặt thể lực, nhưng mà cũng chả đến nỗi như anh nói. Cái vụ kéo ghế, mở cửa chả qua chỉ là 1 phép lịch sự mà thui. Nếu anh không thích, vậy thì đừng làm. Đâu có ai ép à???
    Còn cái gì gọi là vớ vẩn thế nhỉ, chảy thây thế nhỉ? Cái ấy là anh chỉ nhìn vào những nàng khoái nũng nịu mà thui, nhưng cũng chả phải bọn con trai các anh khoái thế lém à? Nếu con gái ai cũng thế. Vậy thì xin thưa với anh, lớp pp chắc là 1 ngoại lệ. Con gái vẫn tích cực giúp đỡ bọn con trai những gì mà mình có thể giúp. Như hôm đổi bàn mới ấy. Lớp pp kiểu như cái giảng đường, phải khiêng hết bàn ra, rồi đem xuống kho. Bọn con trai khiêng bàn xuống kho thì xa quá, thế thì chúng em đây cũng sẵn lòng khiêng giúp mấy cái bàn cho bọn nó. Thế có gọi là chảy thây, vớ vẩn không nhỉ?
    Mà bọn các anh thì tự ái dồn dập. Thử bảo anh nào đang tăm tia nàng nào, xách đồ, làm chút việc giùm nàng mà nàng lại thẳng thừng bảo "tớ tự làm được rồi" thì các anh có mà nổi xung, tự ái chứ gì?
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tidenbz ơi, cái đó cũng còn tuỳ người mặc nữa. Cỡ chị Tidenbz mà mặc thì mấy anh ai cũng phải quay ra nhìn hết, nhưng mà là nhìn sang hướng khác đó.
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tự ái về những chuyện vớ vẫn như vậy thì chỉ nên nhảy lầu cho rồi. Muốn tự làm thì càng tốt, nếu mà tui hoạ chăng có lấy vợ thì không phải là để đi khiêng đồ giúp và suốt ngày đi tự ái theo cái chuẩn mực của "đàn ông" là phải thế này thế kia.
    Tui không nói về chuyện "thể lực", tui nói về cái suy nghĩ. Miệng thì la bình đẳng, nữ quyền cho cố mà lại đi tôn vinh những cái thứ giá trị đầy tính phân biệt giới tính. Phép lịch sự cũng là do con ngưòi từng thời tạo ra, nếu các quý cô ngừng thích những cái thứ lễ nghĩa đó thì nó sẽ chẳng còn là phép lịch sự nữa.

Chia sẻ trang này