1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ve con trai cua co My Lan va thay Ai Quoc - benh ung thu mau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi julie-eilju, 01/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,

    Tháng trước, khi đến thăm gia đình cô Mỹ Lan, tui vẫn còn thấy thằng nhóc con trai cô chạy nhảy, bi bô nói chuyện. Khi ấy, trông đứa bé dễ thương đến nhường nào. Và cô đã rất hạnh phúc.

    Bây giờ, nghe tin con trai cô bị bệnh ung thư máu, phải nằm ở phòng cách ly, cô thì nghỉ dạy. Số phận một con người sao trớ trêu quá. ... Số tiền để chữa trị không hề nhỏ chút nào. Chúng ta có thể làm gì đây?

    Buồn qua'.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Còn làm gì được nữa? Khấn Trời khấn Phật cho thằng bé khỏi bệnh. Hi vọng nó kô phải người đoản mệnh. Cũng may, ung thư máu chưa phải là tuyệt chứng. Nghe nói có thể lấy tủy của người thân thay thế được. Có điều tiền bạc thì....
    Si l'amour existe encore
  3. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể cứu nếu đứa bé có anh chị ruột chứ người thân như bố mẹ hay họ hàng cũng không thể giúp gì dược
  4. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0

    bất ngờ quá ...tôi cũng đã từng học thầy Ái Quốc ...
    thiết nghĩ chuyện quan trọng bây giờ chính là ...tiền . Đã từng là học trò của thầy , hoặc cũng đều là học sinh Lê Hồng Phong , sao chúng ta không thử đóng góp một chút gì ??Có thể là rất nhỏ nhoi nhưng cái quan trọng là chữ tâm . Các bạn ở VN có thể gặp nhau để quyên góp , còn bạn nào ở VN có cre*** card có thể mở một cái cre*** paypal để những người đang ở xa quê hương như tôi có thể đóng góp...Một ý kiến nhỏ , mong mọi người suy nghĩ.
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  5. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm thứ 3 bên Viện Huyết học đã có kết quả chuẩn đoán là rất may bé Show thuộc họ Leurfon- có nghĩa là có tới 80% hi vọng là sẽ chữa khỏi được bằng phương pháp hóa trị liệu. Bây giờ thầy cô đang đợi kết quả của đợt đánh thuốc lần I -chờ xem bé có phản ứng với thuốc không. Cầu trời là có
    Cô Lan hiện là giáo viên chủ nhiệm 12CA (và cũng là GVCN của KE) nên có tin tức gì hoặc nếu cô có cần sự giúp đỡ gì thì KE sẽ cập nhật ngay. Thay mặt thầy cô, KE cám ơn tình cảm của mọi người.
    Let's keep our fingers crossed and hope for the best
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  6. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    toi nghiep wa
    chac tai vi vay ma thay hoi kho tinh
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic..., theo chỗ tui biết từ tụi bạn, số tiền chữa trị kô được nhỏ cho lắm, cụ thể là lên tới 5 con số 0, nghĩa là 100,000 nhưng lại là $ chứ kô phải VNĐ (vị chi chừng 1 tỷ). Đó là chi phí ở VN. Chứ còn mà đem qua Mĩ chữa cho chắc ăn hơn nữa thì thêm 1 con số 0 nữa. Thua!!!
    Si l'amour existe encore
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui cũng không bít nói gì hơn là cầu chúc cho mọi chiện sẽ trôi qua êm đẹp!!! thầy Quốc dạy tui hết 2 năm, dù tình cảm đối với thầy không nhiều, nhưng vẫn mong cho thầy sớm tai qua nạn khỏi!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hey O-O, cái này là con thầy Quốc chứ kô phải là thầy đâu mày.
    Si l'amour existe encore
  10. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Nếu thay tủy thì đúng là phải tốn kém như anh Kiều Phong nói -nhưng rất may là chỉ cần đều trị với phương pháp hóa trị (nhưng cũng sẽ rất tốn kém -chỉ trong hơn một tuần theo phải chi đến 5 triệu-về sau có thể ít hơn -có nghĩa là nếu chữa cho hết bệnh thì phải tốn ít nhất khoảng 200-300 triệu)
    Do đó nếu các thành viên ở nước ngoài muốn giúp đỡ thầy cô về mặt tài chính thì có thể liên hệ Công Đoàn của trường hoặc nếu có thể nên lập một tài khoản ở ngân hàng để mọi người cùng quyên góp. Còn đối với hs ở trường có thể ủng hộ và gửi tại lớp 12CA, 11CA -sau đó 2 lớp này sẽ chuyển cho thầy cô
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind

Chia sẻ trang này