1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ve con trai cua co My Lan va thay Ai Quoc - benh ung thu mau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi julie-eilju, 01/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó thầy có dạy lớp tụi tao mà, nhớ hồi đó có lần ổng gửi tao lên ban giàm thị .. hic.. nhưng đã là quá khứ nên "xí xoá".
    H.Nhân
  2. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    xin chào, các bạn có thể vào trang web sau để biết thêm chi tiết
    http://lehongphong.com/forums/showthread.php?s=&threadid=2561
    take it easy, make it easy, get over it
  3. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai có nhóm máu A không nhỉ ? Nếu có thể xin mọi người giúp đỡ bằng các đến Viện Huyết học nằm ở 15?(có lẽ là 155) Hùng Vương, quận V để cho máu-vì bé Show có nhóm máu A và phải thường xuyên thay máu ...........
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  4. Iam

    Iam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tôi mới có dịp vào webpage này. Thầy Quốc cũng là thầy của tôi nữa. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về cái tay của thầy bị kiếng cắt khi phải lau cửa sổ cho một toà nhà cao tần bên Pháp, lúc đó tôi chợt nghĩ: Cái số thầy sẽ lận đận. Mặc dù lúc tôi nghĩ điều đó thầy hoàn toàn không có vẻ như vậy nhưng tôi có linh cảm như thế.
    Thầy không đáng ghét như cái bề ngoài của thầy đâu các bạn nhỏ ơi. Nếu có dịp tiếp xúc thầy ngoài giờ học, các bạn sẽ học được ở thầy nhiều thứ đáng qúy lắm đấy. Ví dụ như thói quen cảm ơn moi người , cả khi đó chỉ là người bán hàng bình thường hay là các em học sinh của mình. Có lẽ tôi cũng không có thời gian học nhiều với thầy để hiểu hết về thầy , nhưng theo tôi, thầy là một trong số ít người thầy mà tôi quý mến (mặc dù thú thật là lúc còn học thầy tôi vừa sợ, vừa ghét thầy.
    Bây giờ con thầy ốm chúng tôi mỗi đứa một nơi, chẳng giúp được gì, tôi thấy áy náy quá. Nếu thu xếp được công việc, chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp chút giúp thầy nếu thầy cần đến.
    Hanh trang cua minh chinh la ban
  5. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hì không sao đâu anh Lâm ạ - Có lòng là đã quý lắm rồi.
    Tin vui là tình hình sức khoẻ của bé Show đang khá dần. Mõi người ở đây xin cùng hi vọng cho bé Show chóng hết bệnh ha
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi ngoài lề cái nha, sao con thầy được gọi là "show" zậy ?
    H.Nhân
  7. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Em......................không biết .....hì hì
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  8. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    vì lúc cô Lan mang bầu em bé, cô đang có lớp dạy luyện thi nên không nghỉ được, cho nên lúc đó cả thầy và cô đều chạy show dạy thêm---> em bé được đặt tên là Show. Nhưng tên tiếng Anh khó đọc quá, kết quả là bà ngọai em bé gọi nó là bé Xô (tệ thật !!!)
    Thông tin chính xác 99,99%, không tin mọi người có thể kiểm tra.
    Roxy
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, cái tên có nguồn gốc hay nhỉ. Thằng bé sau này lớn thì sẽ nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, nhất là mẹ. Mặc dù đang mang bầu cũng ráng chạy xô kiếm tiền nuôi con.
    Si l'amour existe encore
  10. Komachi

    Komachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Komachi cũng là cựu LHP, và được cô Mỹ Lan chủ nhiệm năm lớp 10 và 12, đó là lớp cuối cùng có tên CNN(chuyên ngoại ngữ).
    Lần đầu tiên mới vào box này và bất ngờ khi đọc tin này, vì cũng khá lâu rồi không về được thăm cô
    Thông tin của bạn gì í là đúng đó và Komachi có nghe cô kể thì hồi có thai bé Show cô cũng không biết nữa, do lo chạy show quá, vì vậy 2 thầy cô mới đặt tên bé là vậy

Chia sẻ trang này