1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỀ CÙNG MÙA HẠ ( tập thơ mùa hè của Box 1980..Nhanh tay lên bà con ơi)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Wildcat, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Mùa hè đến rồi phải không anh?
    Ve kêu vang điệu buồn sau vòm lá
    Sân trườn đó, giờ sao vắng lặng..
    Mùa hè_mùa thi_mùa chia ly...
    Em chẳng yêu mùa hè đâu anh..
    Bởi mỗi sáng trống trường không điểm nữa..
    Gió thổi miên man, đôi mắt nhung òa vỡ..
    Bởi mùa hè là ta mất nhau..
    Con đường nào anh và em chung bước..
    Thánh tư oi nòng, óng nắng chói chang..
    Con đường nào em sẽ lang thang..
    Lặng lẽ đơn côi dưới mù mưa tháng sáu..!
    Kỷ niệm bây giờ đồng nghĩa với niềm đau..
    Ký ức trôi đi, con nắng nào sót lại..
    Tiễn anh đi, bước chân nào ngần ngại...
    Ba lô nặng quằn nỗi nhớ không tên...!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Hạ rực sáng trên cành ngời sắc đỏ
    Đến xôn xao, đến day dứt hồn ai..
    Cùng năm tháng , xe thời gian chuyển bánh...
    Anh có về kịp mùa Hạ năm nay..?
    Những dòng buồn mùa Hạ cho anh
    Nơi trời xa có thương về đất Mẹ..
    Em lang thang cuối đường chờ mãi.
    Tự hỏi lòng anh sẽ nhớ hay quên?
    Chiều nay về con đường vắng không anh..
    Chiếc Balô cứ căng đầy nỗi nhớ..
    Em nặng bước, nỗi niềm người chờ đợi..
    Ngày anh về..có xa lắm không anh...
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0


    Em gửi cho tôi một chút nắng vàng
    Gói e ấp trong lá rơi mùa hạ
    Chợt chiều nay cơn mưa về tầm tã
    Nắng nhạt mất rồi, tôi rệu rã chờ mong
    Như mưa cứ rơi và nắng cứ hồng
    Em như mùa hạ - muôn đời vẫn thế
    Chiều tiễn nắng đi về miền gió biển
    Tôi hát thầm khe khẽ khúc chia tay ???



    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Night stars in 1980 Family
  4. RoseV

    RoseV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    THAY MẶT MỘT NGƯỜI DẤU TÊN..TẶNG CHO WILDCAT SƯ TỶ..
    Nỗi niềm nào quằn nặng chiếc Ba lô
    Em mang làm chi..trên đôi vai gầy guộc?
    Hãy để Phượng hồng vẹn nguyên sắc đỏ
    Hãy để mưa rào tưới mát những chồi non..
    Mùa Hạ xưa nay mất hay còn..?
    Em lang thang tìm gì nơi dĩ vãng...
    Cuối đường đó, em để hồn lơ đãng..
    Một mình em..sao gánh nổi niềm đau..
    Kỷ niệm bây giờ hãy trả cho nhau..
    Em bước vội qua lối buồn ngày cũ..
    Phố nhỏ đêm nay chừng như say ngủ..
    Khúc ve nào..vẫy gọi những ước mơ..

    Mỗi sáng em hái Hoa Hồng bán cho bao người qua..
  5. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có đôi mắt chiều nào đẫm lệ
    Dõi theo từng nhịp bước anh đi
    Có con tim chiều nào đau nhói
    Ngập ngừng, ngơ ngẩn dưới chiều mưa
    Nắng tháng 4 không đủ làm hồng môi
    Đôi môi xưa giờ không còn nồng ấm
    Cành phượng hồng úa tàn theo năm tháng
    Gió cuốn kỉ niệm - anh về cuối chân trời.
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  6. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hạ Về
    Hạ về mang theo mầu nắng mới
    Bỏ sân trường lác đác sác ve bay
    Gốc bằng lăng đâu còn cô bé ấy
    Mang sách hồng ra học lúc mùa thi
    @ Dũng @
  7. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mưa xứ Huế sao mà yêu đến thế
    Nước mắt em rơi đẫm trời thương nhớ
    Lần đầu tiên xa anh em thấy nhớ
    Những lần hai đưa đi trong mưa
    Anh dắt em đi giữa đường mưa
    Và bảo rằng đó là trời đang khóc
    Giọt lệ trong thương cho cuộc tình dở
    Của những người bỏ giữa cuộc chơi
    Mối tình đầu như trò chơi đuổi bắt
    Anh và em mãi đi tìm nhau
    Ngày lại ngày trôi trong thương nhớ
    Anh và em mãi lạc trong tình yêu
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Tặng tất cả chúng ta, những ai đã đang và sẽ mang trên vai những chuỗi ngày sinh viên đầy kỉ niệm nhưng không ít những nhọc nhằn..!
    Em bóc một tờ lịch..
    Ngày hôm qua lang thang nơi đâu..?
    Để tháng tư chuyển mùa trôi vội vã..
    Phượng cháy đỏ bung góc trời vào hạ
    Tháng năm về, nắng rát bỏng làn da..
    Bạn em đó, đứa lang thang tiếp thị..
    Ba tháng hè vất vả áo cơm
    Đứa dạy cua..
    Đứa phu phen ngoài bến
    Đêm ôm đàn..
    Lót dạ gói mì tôm..
    Bài hát "Bạn tôi" ,em còn nhớ..
    Lời hát ngọt ngào như đời sinh viên...!
    Em mong mùa hè bớt cái nắng cháy da
    Mong mùa hè chỉ toàn hoa Phượng đỏ
    Mong ước cả ngày nao đời cơm áo..
    Sẽ không làm hè nặng những lo toan..

    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè sao buồn thế?
    Không viết nổi câu thơ
    Suốt ngày đứng lơ ngơ
    Ôi trời ơi là chán!!!!!!!!!
    Suốt ngày chỉ quát tháo
    Mấy ông anh dở hơi
    Than thở với ông trời
    Ôi sao mà chán thế?
    Chẳng được đi bắt dế
    Chẳng được khóc thả phanh
    Chẳng được chạy thật nhanh
    Con gái mà: Hiền thục
    Cuộc đời ko như mực
    Nhưng cũng chẳng như gương
    Có được chút vấn vương
    Lại kêu trời: Ôi chán
    Đêm hè không ngủ được, ôi chán
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
    Được sửa chữa bởi - nino vào 02/05/2002 03:55
  10. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1

    Mai em xa rồi trường lớp có buồn không?
    Bàn ghế cũ giờ ai ngồi ở đó..
    Chùm phượng vỹ còn đong đưa ô cửa sổ..
    Bài thơ xưa còn để lại học bàn...?
    Mai em xa rồi, ai nhớ hay quên..
    Những dòng thơ trong chiều mưa viết vội.
    Có nắng nóng miền Nam, có mưa rào Hà Nội..
    Anh đừng vội hờn..hỏi em nhớ hay quên..
    Cuộc đời này, em là kẻ không tên..
    Để nước mắt rơi giữa bụi mờ sa mạc..
    Nghoảnh mặt lại, chỉ thấy toàn bóng tối..
    Bóng tối vô trùng..nơi đó..lại có anh..!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY

Chia sẻ trang này